PHỤC SINH LÀ TRỞ VỀ VỚI BẢN TÍNH THIÊN CHÚA

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH ( C ) 2025 (Ga 21, 1-14 ;1- 19)

 CHÚA GIÊ-SU KÊU GỌI PHÊ-RÔ LẦN THỨ III : “HÃY THEO THẦY “(Ga 21, 19b)

Thưa quý vị và các bạn, đây là lần thứ ba sau Phục Sinh, Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ của Người. Lễ Phục Sinh là cao điểm của Phụng Vụ Cứu Độ, cùng đi kèm Tuần Bát Nhật Phục Sinh và một Mùa Phục Sinh. Vì, Kinh Tiền tụng ghi : ” Với niềm hân hoan chứa chan trong Lễ Phục Sinh, toàn thể vũ trụ đều nhảy mừng…”. Như vậy, lời ca tụng Thiên Chúa, Alleluja, Alleluja vang đến hết Mùa Phục Sinh.

Hôm nay, Chúa Nhật thứ III Phục Sinh,Tin Mừng theo thánh Gioan cho chúng ta thấy một bối cảnh sau Phục Sinh được xảy ra tại Biển Hồ Tiberia, nơi mà trước đây Chúa Giê-su đã thu nhận các môn đệ đầu tiên là Anre, Simon, Giacobe và Gioan.

Và sau phục Sinh, đây là lần thứ ba, Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ, sau khi Người chỗi dậy từ cõi chết.

  • Lần thứ nhất : Khi các môn đệ họp nhau, các cửa đều đóng kín, vì, sợ người Dothai. Chúa hiện đến đứng giữa các ông, ban bình an và ban Chúa Thánh Thần và trao quyền tha – phạt. Nhưng, Toma vắng mặt. (Ga 20, 19 – 23) (Chúa Nhật thứ 02 P/S).
  • Lần thứ hai : Tám ngày sau, Chúa hiện đến để tỏ NĂM DẤU THÁNH cho Tôma xem ( Chúa Nhật thứ 2 P/S) ( Ga 20, 24 -31)
  • Lần thứ ba : Tại Biển Hồ Tiberia, (Ga 21, 1 -14) , (Chúa nhật thứ 03 P/S).

Phần thứ nhất của Đoạn Tin Mừng Ga 21, 1-14 cho thấy, sau Phục Sinh, Chúa iê-su không còn lệ thuộc theo Nhân Tính của Người nữa, vì,Người làm Chủ không gian và thời gian rồi.Nghĩa là Người

Trở lại với Phần Thần Tính Thiên Chúa, nhưng chưa về Trời, Người còn ở lại để củng cố niềm tin cho các môn đệ trước khi Chúa Thánh Thần đến, nghĩa là Năm Mươi Ngày (Ngũ Tuần) sau Phục Sinh.

Vì vậy, yếu tố quan trọng của Mầu Nhiệm Phục Sinh là : “ CHÚA GIÊ- SU TRỞ VỀ VỚI BẢN TÍNH THIÊN CHÚA CỦA NGƯỜI”. SỐNG LẠI VÀ TRỞ VỀ VỚI BẢN TÍNH THIÊN CHÚA, ĐÓ LÀ MẦU NHIỆM PHỤC SINH.

Ba lần Phê-rô tuyên xưng vào Thầy Chí THÁNH –Ba lần Phê-rô chối Thấy Chí THÁNH- Ba lần Phê-rô ăn năn khóc lóc – Trước khi trao cho Phê-rô làm Tông Đồ Trưởng, Ba Lần Chúa Giê-su hỏi Phê-rô có yêu mến Người không ? Và cũng chính trong lần thứ III nầy, Chúa Giê-su đã trao quyền cho Phê-rô làm đầu Hội Thánh.

Như vậy, Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ III Phục Sinh năm C, Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, có 02 phần chính : (Ga 21 ,1-19

  • Từ 1 – 14 ; Phần thứ nhất : Trình thuật việc đánh bắt cá, sau khi tưởng là việc đi theo Thầy đã tan thành mây khói. Trở lại công việc mà các ông đã từng làm để sinh kế. Thế là tiêu tan niềm hy vọng. Nhưng, trong lúc đó, Chúa Giê-su , Đấng Phục Sinh đã không làm các ông thất vọng ,Người xuất hiện như một Thiên Chúa phép tắc, uy quyền, vì, Người đã Phục Sinh.
  • Phục Sinh là một động thái siêu nhiên, trở về với Bản Tính Thiên Chúa. Thiên Chúa là Nguồn Sống và Tình Yêu, hai trạng thái siêu nhiên không thể chết được.
  • Từ câu 15 -19; Phần thứ hai : Chúa Giê-su thiết lập Hội Thánh trần gian, yêu thương và tuyển chọn Tông Đồ Trưởng là Si-mon Phê-rô, người dù ba lần chối Thầy.
  • Si-mon : Là lắng nghe, biết nghe, và vâng lời. Nhưng, Chúa Giê-su muốn đặt Si-mon là cột trụ của Hội Thánh, nên đã gọi Si-mon là Kê-pha, nghĩa là: Phê-rô là Đá Tảng, vì, Chúa Giê-su chính là Đá Tảng góc tường của Mầu Nhiệm Hội Thánh. Theo đó, để Chúa ở cùng Phê-rô , Vị Tông Đồ Trưởng của Hội Thánh là Mình Mầu Nhiệm Chúa Giê-su tại trần gian. Từ đó, không thế lực âm phủ nào lấn át lược. Vì, “Thầy trao cho anh chìa khóa Nước Trời, điều gì anh tháo cởi dưới đất, trên Trời cũn sẽ tháo cởi, điều gì anh cầm buộc dưới đất trên Trời sẽ cầm buộc …”. Vâng, còn gì tuyệt vời hơn một Hội Thánh, dù gặp sóng gió ba đào, nhưng, có Chúa Giê-su Đấng đã thiết lập Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh trần gian và Hội Thánh Nước Trời.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương thế gian đến cùng, dù thế gian bất xứng, nhân loại bội phản, nhưng Chúa vẫn yêu thươn đến cùng và thiết lập Hội Thánh.dù, thế lực phản nghịch cũng không thắng nổi. Vì, Chúa luôn ở cùng Hội Thánh, các vị Tông Đồ, dù có qua đi từ vị đầu tiên đến vị sau cùng, thì Chúa vẫn là Đấng thiết lập và yêu thương Hội Thánh và Hiến Mình vì Hội Thánh, vì vậy , Hội Thánh vẫn không lay chuyển, vì Chúa là Đá Tảng và Thần Khí Chúa phù trì hiện hữu. Vì thế, một Hội Thánh viên mãn và không tỳ ố, không vết nhăn là việc làm của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Xin cho loài người ý thức và tôn thờ, bước theo một Mầu Nhiệm từ Thiên Chúa./. Amen

04/05/2025

P.A Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts