NỮ TỲ HÈN MỌN
Thưa quý vị và các bạn, Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính bởi nhiều tước hiệu, nhưng, có 04 Tín Điều cao trọng, buộc phải Tin, đó là :
- MẸ THIÊN CHÚA. (01/01)
- VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.(08/12)
- TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH. (22/08)
- HỒN – XÁC LÊN TRỜI. ( 15/08)
Nhưng, gần đây, Hội Thánh Công Giáo tuyên xưng Mẹ là : Mẹ Nhân Loại.
Thật ra, trong Kinh Cầu Đức Bà, Mẹ Maria được tôn kính bởi 55 tước hiệu.
Mỗi một tước hiệu của Mẹ là để cầu bàu cho nhân loại và những ai kêu cầu Mẹ.
Nhưng, Tín Điều cao trọng nhất, đó là : MẸ THIÊN CHÚA.
Điều ấy, minh chứng một chân lý tỏ tường, một SỰ THẬT, là : Mẹ đã sinh ra ĐẤNG CỨU THẾ GIÊ-SU –KI-TÔ Là : NGÔI HAI THIÊN CHÚA.
NHƯ VẬY, XÉT VỀ PHƯƠNG DIỆN LOÀI NGƯỜI THỤ TẠO, TỨC NHÂN THẾ, THì KHÔNG AI CAO TRỌNG HƠN ĐỨC MẸ.
Vì, Đức Mẹ là: MẸ THIÊN CHÚA.
Thiên Chúa, Đấng Sáng Thế vũ trũ, nhân sinh, nhìn thấy và chọn Mẹ, một NỮ TỲ KHIÊM HẠ, từ trong tâm trí đến cung cách , nhân cách của một thụ tạo vô cùng hoàn hảo, cách đặc biệt, đó là đặc ân. Nhân loại bất toàn, nhưng, có một thụ tạo hoàn hảo, đó là : ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Bởi vì, Mẹ được nhận lãnh cách nhưng không Đặc Ân : VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội làm cho Mẹ đời đời diễm phúc. Bởi vì, Mẹ là: NỮ TỲ HÈN MỌN trước Mặt Thiên Chúa, nhưng, vô cùng cao trọng trên hết loài người.
Trước Mặt Thiên Chúa Mẹ đạt được SỰ KHIÊM NHƯỜNG THẲM SÂU.
Một đặc tính chiếm đươc hoàn toàn Thánh Ý Thiên Chúa. ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG.
Vì, Đức Khiêm Nhường không sinh ra tội : VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Thì mặc nhiên : TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH, tức TRINH NỮ VƯƠNG.
Vì thế, Đặc Ân HỒN – XÁC LÊN TRỜI là điều minh chứng cho Tín Điều : TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH.
TRONG HÀNG NHÂN LOẠI ƯU TUYỂN VẪN MANG ĐƯỢC ĐẶC ÂN THI THỂ BẤT HOẠI SAU KHI QUA ĐỜI.
Nhưng, chỉ duy nhất nơi Đức Mẹ mới nhận được HỒN – XÁC LÊN TRỜI mà thôI.
Mẹ là thụ tạo trên các thụ tạo. Kể cả Chúa Giê-su. (nhưng phần Thiên Tính của Chúa Giê-su, thì Mẹ là thụ tạo của Người )
Phần Nhân Tính của Chúa Giê-su cũng là thụ tạo, nhưng, thụ tạo trong Bàn Tay Thiên Chúa, không do loài người, nên chi, Chúa GIÊ-SU cũng được mệnh Danh là : NGƯỜI TÔI TỚ CỦA GIA-VE.
Loài thụ tạo nhân sinh là tôi tớ của Thiên Chúa tất cả, vi , không thụ tạo nào đứng trên Đấng Tạo Thành.
Đức Maria nhận biết và xác tín điều ấy nhờ Ơn Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần.
Khi Mẹ cất lời “XIN VÂNG” đáp trả trọn vẹn thân phận tôi tớ, Nữ Tỳ hèn mọn.Tức khắc, giây phút ấy, Mẹ nhận được hoàn toàn Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Mẹ Maria không hề ngạo nghễ xưng mình là : ”Bà Chúa”, là : Nữ Hoàng.Nhưng, Mẹ xưng là : NỮ TỲ HÈN MỌN.
Như vậy, SỰ KHIÊM NHƯỜNG LÀM CHO MẸ NÊN CAO TRỌNG.
Bởi vì :” ĐẤNG TOÀN NĂNG ĐÃ LÀM CHO TÔI NHỮNG ĐIỀU CAO CẢ, DANH NGƯỜI THẬT CHÍ THÁNH , CHÍ TÔN.”
Tất cả những điều ấy là do sự Khiết Trinh trọn vẹn nơi Mẹ. Đó là: TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH, tức ĐỨC MARIA -TRINH NỮ VƯƠNG.
Mẹ là một thụ tạo, tức NỮ TỲ HÈN MỌN .Dù, được chon làm Thân Mẫu Đấng Cứu Thế.
Như vậy, dù hạ sinh Chúa Giê-su, Đấng Ki-tô, song Mẹ hoàn toàn trinh khiết vẹn tuyền là TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH.
Theo đó, BỐN TÍN ĐIỀU cao trong dành cho Mẹ, nhưng không do Mẹ, mà nhờ Chúa Giê-su –Ki-tô, Con của Mẹ, Người chính là Đấng Tạo Thành, là Thiên Tính Ngôi Hai, BAN CHO Mẹ. Một thụ tạo xứng hợp và hoàn hảo nhất. Vì, trong chương trình Cứu Độ, Người phải hoàn tất MẦU NHIỆM NHẬP THỂ.
Nên chi,
“KÍNH CHÀO ĐỨC NỮ VƯƠNG, BÀ LÀ MẸ XÓT THƯƠNG, NGỌT NGÀO CHO CUỘC SỐNG…” Amen
Kính mừng Lễ ĐỨC MARIA –TRINH NỮ VƯƠNG 2026.
22/08/2026
BƯỚC THEO MẸ