LỬA TÌNH YÊU – TÌNH YÊU PHỔ QUÁT- BÁC ÁI KI-TÔ GIÁO

CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG LÀM LINH HOẠT TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Thưa quý vị và các bạn, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2025 được nằm trong Tháng Sáu, Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Lễ Chúa Thánh Thần, hoặc Lễ Các Thánh Tử Đạo, Hội Thánh khoác lên mình Lễ Phục đỏ. Điều ấy biểu hiện tình yêu, sự trao tặng. Màu đỏ còn được khoác lên mình Chúa Giê-su khí điệu Người đến tổng trấn Philato. Màu đỏ tượng trưng cho Vương Quyền  của Chúa Giêsu, chóp đỉnh là Thánh Gía, ngày thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Suy Tôn Thánh Gía 14/09 hằng năm. Màu của tình yêu, màu của sự hy sinh, màu của sự trao hiến vì yêu thương.

Vì thế, tước vị cao nhất của Hội Thánh Công Giáo là màu đỏ. Đức ông là tước vị cho hàng linh mục được chọn để vào vị trí ngoại giao, Hồng Y là tước vị được chọn cho hàng Giám Mục được chọn.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mang sắc thái tình yêu của Thiên Chúa, vì vậy, màu sắc là màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự sống đó là máu. Máu được dùng để lập giao ước, tượng trưng cho sự sống và tình yêu.

Ai cũng biết, lửa có hai mặt vừa là giúp cho sự sống, vừa là tiêu hủy, tiêu diệt sự sống. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa dùng lửa để Thánh Hóa Lễ vật. Bản Tính của Thiên Chúa là Gió, Nước, Lửa , Không Khí, Mây Trời. Trong Cựu Ứơc thường diễn tả Cột Lửa, Cột Mây…

Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, Vô Thủy, Vô Chung, Toàn Năng, Toàn Trị, Toàn Giác, Toàn Tri,Toàn Ái.Tòan Mỹ. Siêu Nhiên, Cực Thánh. Ngàn trùng Chí Thánh, và Người chia sẻ sự Thánh Thiện ấy cho loài thụ tạo đặc biệt là loài người.

Vì vậy, khi loài người phản nghịch bất nghĩa, bất trung, thay vì luận phạt, Thiên Chúa là ban chính Ngôi Hai Thiên Chúa trở nên Hữu Hình, xuống thế làm Người, trở nên một gương mẫu khiêm nhường tột đỉnh để làm gương cho loài người, bởi PHÉP CHÚA THÁNH THẦN.

Từ đó, Chúa Thánh Thần, một Ngôi Vị Thiên Chúa luôn LINH HOẠT trong mọi hoạch định từ thuở ban đầu dành cho nhân loại đó là TÌNH YÊU của Thiên Chúa.

Từ đó, khi xuống thế Làm Người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy Nhân tính Hữu Hình để trở nên giống Phàm Nhân, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa luôn hiện diện từ Khởi Nguyên và điều khiển mọi hoạch định Ơn Cứu Độ loài người.

Chúa Thánh Thần là sức mạnh, tức quyền năng siêu việt trên mọi sự, mọi loài. Chúa Thánh Thần là Bản Chất yêu thương từ Thiên Chúa. Là sức mạnh, trên cả sự dữ và sự chết Ngài điều khiển hết mọi sự từ Khởi Nguyên đến Cùng Tận, qua Cuộc Khổ Hình Sinh Ơn Cứu Độ của ĐỨC GIÊ-SU – gKI-TÔ. Nói tắt lại, Chúa Thánh Thần là : LINH HỒN CỦA HỘI THÁNH, là như vậy.

Chúa Thánh Thần là: NGỌN GIÓ của Thiên Chúa, Gió Thánh Linh, Gió muốn thổi đi đâu tùy ý. Không thế lực nào giữ được gió.

GIÓ THÁNH LINH thổi trên muôn loài, không riêng gì người có Đạo, Chúa Thánh Thần thổi trên tất cả, kể cả người ngoại giáo, hay vô thần.

Ngày Lễ NGŨ TUẦN, được mệnh danh là ngày khai sinh Ki-tô giáo, ngày mà ChúaThánh Thần Hiện Xuống lần thứ nhất sau Phục Sinh, Ngài khai sinh ra Kỷ Nguyên Ki-tô giáo.Ngài dùng HÌNH LỬA LỬA xuống trên các Tông Đồ, mà ngày nay là mũ mitra của giám mục.

Một nhóm nhỏ, yếu đuối, mà Thầy mình lại bị đóng đinh và bị giết chết. Nhóm mười hai không có một dũng khí nào, một động lực nào để xây dựng, củng cố Hội Thánh còn non yếu.

Chúa Thánh Thần làm nên tất cả, thổi hơi vào họ và họ ra đi, không còn sợ hãi, mà làm chứng nhân cho Đức Giê-su –Ki-tô.

Từ Tạo Thiên, lập địa và đến thời Chúa Cứu Thế Giê-su – Ki-tô, rồi từ khi Chúa Giê-su lên Trời, đến thời Hội Thánh sơ khai từ hơn 2025 năm qua, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trên các  Mầu Nhiệm của Hội Thánh. Cụ Thể, Bảy Phép Bí Tích mà Chúa Giê-su thiết lập qua Giao Ứơc đổ Máu của Người trên Thánh Gía. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động, nghĩa là Ngài Thánh Hóa mọi ân sủng siêu nhiên trên Bảy Phép Bí Tích, nhờ đó, các Bí Tích luôn sống động và hiện hữu với thời gian. Vì, Bí Tích là Sự Sống của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần ở khắp mọi nơi, trong mọi hoạt động của Hội Thánh, dù nhữn cộng đoàn lớn hay nhỏ, để làm thành một cộng đồng dân Chúa khắp nơi.

Bảy Ơn của Chúa Thánh Thần, hay gọi là Bảy Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần, chính là : ƠN KHÔN NGOAN mà thôi. Cùng với Bảy Phép Bí Tích mà Chúa Giê-su thiết lập, ban cho người Ki-tô hữu ân sủng dồi dồi và là Đường Sống cho nhân loại.

  • ƠN KÍNH SỢ CHÚA NẰM TRONG BẢY Bí TÍCH : Rửa Tội – Thêm Sức – Mình Thánh Chúa- Giải Tội – Hôn Phối – Truyền Chức Thánh – Xức Dầu bệnh nhân. Đều là : Bảy Ơn của Chúa Thánh Thần.
  • ƠN KHÔN NGOAN – SỨC MẠNH – LO LIỆU – HIỂU BIẾT – KÍNH SỢ CHÚA – THÔNG MINH – CAN ĐẢM. Đều nằm ở ƠN KHÔN NGOAN.-
  • Nhận Bí Tích Thêm Sức, giúp cho người thụ nhân đón nhận ƠN KHÔN NGOAN, nhưng, để chia ra bảy tính chất của Ơn Khôn Ngoan, là Bảy Ấn Tín của Chúa Thánh Thần. Vì, con số 07 tượng trưng cho Thiên Chúa.
  • CHÚA THÁNH THẦN : Là Sự Sống siêu nhiên Thần Linh từ Thiên Chúa, Thần Khí, Sự Sống Thần Linh từ Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa Ba Ngôi : Ngài là : ” LINH HOẠT THẦN LINH CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA TRONG LÒNG HỘI THÁNH VÀ KHẮP HOÀN CẦU”.

Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa luôn trải dài và rộng, cao, sâu, thấp khắp nơi trên hoàn cầu, không ngừng biến đổi tạo vật trong ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin Chúa ngự đến và đốt lửa mến (LỬA TÌNH YÊU) trong lòng mọi Ki-tô hữu, hầu sứ mạng chứng nhân của họ được đơm hoa, kết trái ( trổ sinh hoa trái ) như lòng Chúa ước mong ./. Amen

  • Xin cầu cho linh hồn mục tử PHÊ-RÔ LÊ VĂN KIM , GP Long Xuyên.

Lễ Chúa Thánh Thần 2025

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts