THƠ: MỪNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA DIỄM PHÚC NÚI CÁT MINH 2026

KỶ NIỆM THÀNH LẬP PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE TẠI VIỆT NAM 1996 – 16/07/2026 ( DÒNG CÁT MINH. Orcam )

KỶ NIỆM NGÀY 13/07/1917 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA.

Mười ba ngày ấy năm nầy

Nhớ ngày Mẹ đến tràn đầy hân hoan

Vì, thương nhân loại lỗi lầm

Chiến tranh thế giới trong tầm xảy ra

Hiện ra Mẹ đến nhắc cho

Ăn năn, cải thiện sẽ có hoà bình

Tôn sùng chí thiết Mẫu Tâm

Mẹ sẽ can thiệp giúp cho nhân trần

Trải qua bao cuộc thăng trầm

Lời Fatima ấy muôn phần hiệu linh

Trinh Nguyên Mẹ đến uy linh

Giữa trưa nắng gắt, sáng lòe ân thiêng

Tỏ cho ba trẻ thiện nguyên

Nơi đồi cao vắng, linh thiêng bao trùm

Sáu lần hiện đến lạ lùng

Vì, thương nhân loại bao trùm ơn thiêng

Đặc điểm Fatima, phép lạ gần

Đã hơn trăm năm mà như hôm nào

Ấn tích linh địa còn đây

Thời gian lưu dấu vẫn chưa phai nhòa

Đồi vắng Cây Sồi năm xưa

Ngày nay liên tiếp dòng người hành hương

Dù ở xa xôi muôn phương

Lòng con thảo kính, hành hương tìm về

Hôm nay là lần thứ ba

Kỷ niệm Mẹ đến Fatima xưa

Cùng chung kính nhớ Car-mê-lô Đức Bà

Tám trăm năm, ghi dấu Mẹ

Simon – Stock người mên đệ xưa

Trao cho mẫu áo Đức Bà ( Cát minh )

Cát minh sự sáng tốt lành chiếu soi

Kỷ niệm ba thập kỷ tại Việt Nam

Nơi Mẹ hiện diện soi đường thiêng liêng

Elia, vị tổ phụ đầu tiên

Cùng nhiều vị Cựu Ứơc, truyền hậu nhân

Xin Mẹ che chở cầu bàu

Cho đoàn con cái khắp nơi an bình ./. Amen

16/07/2026

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts