THƠ: KÍNH MỪNG MẸ MARIA, FATIMA , NGÀY 13 THÁNG GIÊNG NĂM 2026

NGÀY 13 ĐẦU NĂM 2026.

Kính mừng Mẹ ngày mười ba đầu năm

Ngày nhắc nhớ Mẹ hiện ra tại FATIMA

NGÀY NẦY HƠN MỘT TRĂM NĂM

Biến cố vui mừng cho thế giới

Ngày Mẹ hiện đến nhắc nhớ Lần Hạt

Ngày mười ba, ngày Chúa chịu nạn

Ngày trời đất u ám sầu thương

Mẹ chọn ngày nầy đến thế gian

Để nhắc nhớ nhân trần Lần Hạt

Lòng Từ Mẫu bát ngát !

Mẹ sầu bi tan nát cõi lòng

Phép Lần Hạt để đền bồi Mẫu Tâm

Ăn năn cải thiện đời sống

Để xin ơn can gián cơn thịnh nộ

Bởi Chúa Trời giáng phạt thế gian

Luật công minh quả thật rõ ràng

Xin can gián cho thế gian được giảm

Đó là ý nghĩa việc Lần Hạt

Ngày mười ba đầu năm hai sáu

Xin dâng Mẹ ngày kính nhớ

Để nguyện xin ơn che chở

Tràng Chuỗi Mân Côi thật nhiệm mầu !

Phương thế cầu nguyện dễ dàng

Mọi nơi, mọi lúc thật bình an

Không ai cươp được lời cầu nguyện

Mẹ, đấng trung gian thật thật vững vàng.

Tràng Hạt Mân Côi sinh ơn ích

Nhờ Mẹ nhủ khuyên thật dịu dàng

Xin cho mọi người luon kính nhớ

Tràng Hạt Mân Côi, khúc ca vang./.

Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời.

13/01/2026

BƯỚC THEO MẸ

Chia sẻ Bài này:

Related posts