Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con

Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Là những đứa con đang sống bất cẩn, bất cần
Bỏ xa Thiên Chúa, bỏ xa Nước Trời
Đang sống bon chen, đang đầy ải thân xác
Chỉ để cho có nhiều tiền cho việc hưởng thụ
Hưởng thụ thân xác yếu hèn và đốn mạt.

**
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Vì thú trần gian, vì cơm áo gạo tiền
Đã làm cho chúng con không còn thời giờ
Đã làm cho chúng con gục ngã rồi đứng lên
Hao mòn cột sống chỉ vì tìm kiếm
Những của phù du nay còn mai mất.

**
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Vì chúng con yếu đuối nhẹ dạ
Dễ bị chúng quỷ cám dỗ
Gài bẫy, rình rập ngày đêm
Chúng cho chúng con ăn đất
Mà cứ tưởng được ăn cao lương mỹ vị.

—-
Chúng thôi miên chúng con
Để ký tên vào bảng án tử hình
Có nghĩa “Ký vào đây để linh hồn sẽ
Thuộc về chúng từ đây” Để đổi lấy thú vui
Tiền tài, danh vọng, nhục dục
Cả mạng sống thì linh hồn có đáng gì?.

**
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Xin cứu chúng con thoát khỏi cuộc sống
Sa đọa, tội lỗi vì theo chúng thì kể như
Cuộc đời chúng con tiêu tùng rồi còn chi
Cũng y như chúng trẻ dễ bị băng đảng dụ dỗ
Cho chút chất gây nghiện là theo ngay.


Mà ngày nay xã hội ở khắp mọi nơi
Đang trên đà bị sự dữ cầm quyền
Nắm lấy sinh mạng con người
Qua nhiều hình thức tinh vi
Qua hình thức chính trị rất độc ác
Mà ngay cả người có đạo cũng sai lầm.

**
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Vì trên thế giới hiện nay xẩy ra nhiều cái chết
Cái chết nhiều nhất vẫn là do Covid-19
Kế đến là thiên tai bão tố, cháy rừng là do
Trái đất bị nóng lên làm cho mọi thứ
Trong thiên nhiên bị hư hại, chết chóc rất nhiều.

**
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con
Dẫu biết rằng cuộc sống thế gian
Thì đầy dẫy những tội lỗi
Nhưng xin Mẹ luôn quan tâm đến
Hết thảy chúng con là con cái tội lỗi
Chỉ nghĩ đến linh hồn ở thời gian cuối.


Mà có nhiều trường hợp không còn kịp
Nếu không có Mẹ chạy đến cứu giúp
Thì biết cuộc sống ở đời sau
Của chúng con mà từng linh hồn (sống đời)

Sẽ đi về đâu??.
 
**
 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 8, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts