HÃY YÊU MẾN và SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI.
ĐIỆP KHÚC KINH MÂN CÔI –TỤNG CA LỜI KÍNH MỪNG. (Lc 1, 26 -38)
Chuỗi Mân Côi dâng lời Rất Thánh
Tháng Mười về say đắm tụng vang
Ngày bảy Tháng Mười hằng năm
Ngày tôn sùng Kinh Mân Côi chớ quên
KINH MÂN CÔI LÀ BỬU BỐI
KINH MÂN CÔI LÀ SỦNG ÂN
KINH MÂN CÔI LÀ PHƯƠNG THỨC NGUYỆN CẦU
Là Ân Sủng bởi chính Chúa Trời
Ân sủng cho ta sự sống đời đời
Nhưng, sự sống ấy sa-tan cướp lấy
Chúa Trời thương ban ƠN CỨU ĐỘ
Bởi, chính Người xuống thế CỨU nhân
Mầu Nhiệm Nhập Thể khởi sự đứng đầu
Mầu Nhiệm TRUYỀN TIN gắn Ân sâu
Thiên Sứ được sai đến là : Gap-ri-el
Đến với Trinh Nữ làng Nazaret
Đã thành hôn với người tên là: Giuse
Dòng dõi Vua Đa-vít, một tội nhân
Một hối nhân và là một thánh vương
Khởi sự ƠN CỨU ĐỘ như thế !
Một Ân Sủng ngỡ ngàng, một chương trình vĩ đại !
Trinh Nữ ấy tên là : MARIA
Ôi, Mẹ thật là : ĐẦY ÂN PHÚC !
Vì, Mẹ được chọn để cộng tác
Để CƯU mang ƠN CỨU ĐỘ
Từ thuở đời đời, ai xứng đáng hơn Mẹ ?
Rõ ràng Kinh Mân Côi bắt đầu từ dạo ấy
Lời Sứ Thần Truyền Tin vang dậy
Lời Kinh Kính Mừng đầy Ân Phúc
Lời ấy đã trở thành điệp khúc
Vang vọng lên bởi chính Thiên Chúa truyền
Lời chào kính ấy vang vọng mãi
Để hòa lại Lời Kinh Mân Côi
Thiên Chúa khiêm tốn hạ mình
Vì, yêu thương nhân loại quá sức
Và kêu mời một thụ tạo xứng danh
Đó là : ĐỨC TRINH NỮ MARIA đầy diễm phúc !
Mẹ thưa lên, Mẹ đáp lời : XIN VÂNG !
Tiếng FI-AT như sữa, mật trong Cựu Ứơc
Mang lại sự sống cho thế nhân
Vì, :” KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ÂN PHÚC, ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG BÀ,
BÀ CÓ PHÚC LẠ HƠN MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ, VÀ GIÊ-SU CON LÒNG BÀ GỒM PHÚC LẠ
Lời chúc tụng bởI Tổng Thiên Sứ
Là Lời: KINH MÂN CÔI, mở đầu ƠN CỨU ĐỘ
Qua Đức Maria, Lời Chúc Mừng ấy trở nên khí cụ Bình An
Mà Mẹ đã truyền cho Thánh Phụ Đa-minh làm Bửu Giới
Và từ đời Các Đức Giáo Hoàng Pio V
Kế tiếp các vị Leo XIII, Benedicto IX,
Gioan Paulo II, Bedicto XVI, Phanxico I
Và Đức đương kim LEO XIV là những vị Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi
Khởi đầu là Kinh Lạy Cha, Chúc tụng sự sống từ Thiên Chúa
Lời Kinh chính Chúa Giê-su dạy
Và điệp khúc KINH MỪNG MARIA… cứ vang lại mười lần
Rõ ràng qua Kinh Mân Côi,
Đức Mẹ là Đấng trung gian, bàu chữa cho thế nhân
Và Kinh Sáng Danh chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi
Được gọi là Kinh Thần Hóa
Rõ ràng đọc KINH MÂN CÔI
ĐỂ XUA TAN BA THÙ : Thế gian – xác thịt – ma quỷ
TIỀN TÀI – QUYỀN LỰC – LẠC THÚ – DANH VỌNG
Bảy con mãnh thú ranh ma
Làm ta xa cách Chúa Cha nhân lành
Kinh Mân Côi, khí giới nhanh
Giúp loài người thế xua tan ba thù
Thế gian – xác thịt – satan
Ba thù gian xảo bày ra tứ điều
Thế gIan quỷ quyệt đa chiều
Là loài rắn độc gây nhiều nhiễu nhương
Tiền tài, quyền lực, lợi danh
Xác thịt hủy hoại tôi trung Thiên Đàng
Đức Mẹ là Đấng chỉ đàng
Luôn đạp đầu rắn mãng xà điêu ngoa
Hết lòng trông cậy Đức Bà
Qua tràng châu ngọc chính là : MÂN CÔI
Từ Sáng Thế, Chúa phán rồi:
“ Có người nữ sẽ đạp dầu mi,
Còn mi rình cắn gót chân người”.
Theo đó, KINH MÂN CÔI không phải là điệp khúc vô bổ
Mà là BỬU BỐI TÌNH THƯƠNG phá tan sự dữ, đem lại sự lành
Cho những ai : TÔN SÙNG – YÊU MẾN – THI HÀNH
– TRUYỀN BÁ cách thiết tha !
Thì, Thiên Chúa sẽ ở cùng họ ./. Amen
– LẠY NỮ VƯƠNG TRUYỀN PHÉP RẤT THÁNH MÂN CÔI.
– XIN CẦU CHO CHÚNG CON.
– XIN CẦU NGUYỆN HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI LÀN THỨ XVI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
TẠI GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT từ ngày 06 -10 /10/2025.
– XIN CẦU NGUYỆN CHO ĐỒNG BÀO BÃO LỤT.
– Xin cầu nguyện cho linh hồn tu sĩ PHÊ-RÔ LÊ TÙY NGUYỄN VĂN HÙNG S.J , 27 tuổi.mới
qua đời.
07/10/2025, LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 2025. (Được mừng kính trọng thể ngày Chúa Nhật 27
TN) Bổn mạng Đệ Nhất GP Hải Phòng và nhiều Giáo Xứ khắp nơi.
P. A TRÂN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo Mẹ).