Kinh Mân Côi – lời kinh cứu độ

Chúng ta thường có thói quen biến Lễ Đức Mẹ Mân Côi thành dịp để cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ và kêu gọi siêng năng Lần Chuỗi Mân Côi, điều này tốt, rất tốt, nhưng, coi chừng, chúng ta biến Kinh Mân Côi thành một thứ “bùa chú” với những lời hứa hẹn có tính ma mị, mà, quên mất sứ điệp chính yếu mà các Nhà Phụng Vụ đã cất công biên soạn cho lễ này.

Chúng ta thường gác qua một bên các Bản Văn Lời Chúa, để chỉ tập trung vào gốc tích của Kinh Mân Côi, với các phép ngoạn mục từ Kinh Mân Côi, mà, bỏ quên giá trị cốt yếu có tính cứu độ từ các Mầu Nhiệm, mà, chúng ta cho là quá quen thuộc: như Đức Giêsu nằm trong máng cỏ, ngủ yên trong lòng Đức Trinh Nữ, rao giảng trên núi, thức thâu đêm cầu nguyện; việc Người bị treo và chết rũ trên thập giá, thoát khỏi tử thần và nắm quyền trong âm phủ; việc ngày thứ ba Người sống lại, tỏ cho các Tông Đồ thấy các dấu đinh biểu hiệu chiến thắng, và cuối cùng lên trời cao thẳm trước mắt các ông.

Kinh Mân Côi được xem là Bản Tin Mừng rút gọn, bởi vì, đã bao gồm những mầu nhiệm chính yếu của công trình cứu độ: (1) Nhập Thể, (2) Tử Nạn và (3) Phục Sinh. Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm nay được đặt trong Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên, năm Chẵn, với Lời Tổng Nguyện: Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô, Con Chúa, đã (1) xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa (2) chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được (3) sống lại hiển vinh.

Chúng ta phải mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi trong bầu khí ngập tràn ân sủng cứu độ, trong Đức Giêsu Kitô – là Nguồn Mạch của ân sủng và trong Đức Maria – là Mẹ đầy ân sủng, như Ca Nhập Lễ: Xin vui mừng lên, lạy Đức Maria đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con bà cưu mang cũng thật là có phúc.

Mẹ đầy ân sủng sinh hạ Đấng là Nguồn Mạch của ân sủng, Đấng mà thiên sứ đã loan báo cho Mẹ, như Tung Hô Tin Mừng: Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Ca Hiệp Lễ: Thiên sứ nói với Đức Maria rằng: Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.

Đứng trước ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, bổn phận của chúng ta là mở lòng ra đón nhận với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô đã khuyên nhủ ông Timôthê, cũng như, các tín hữu rằng: Bởi vì Chúa hứa ban sự sống, chính vì mục đích ấy, mà, chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu… Chúng ta bị ngược đãi, nhưng, không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng, không bị tiêu diệt, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Bênađô kêu gọi: Phải năng suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ: Suy gẫm những mầu nhiệm ấy, tôi cho là khôn ngoan. Nhớ lại những mầu nhiệm ấy, tôi cho là sáng suốt. Những mầu nhiệm ấy ngọt như những trái hạnh đào trổ sinh từ cây gậy của tư tế Aharon. Sự ngọt ngào đó, Đức Maria đã kín múc từ trời cao và đổ xuống tràn trề trên chúng ta.

Mừng Lễ Đức Mân Côi, chúng ta phải mặc lấy tâm tình của Mẹ, như Bài Đáp Ca, Kinh Magnificat: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Chia sẻ Bài này:

Related posts