TẠI SAO HẸN GẶP Ở GALILÊ?

Câu in nghiêng Bài Tin Mừng của Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh là: Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Sẽ được thấy Thầy ở Galilê, có nghĩa là, các môn đệ sẽ được gặp lại Đấng Cứu Độ, Đấng từ trời đến trần gian, mang ánh sáng và ơn cứu độ đến cho nhân loại đang ngồi trong bóng tối tử thần, như ngôn sứ Isaia đã tiên báo: Tại Galilê vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng (x. Is 8,23-9,1-3). Thánh Mátthêu cũng đã tường thuật: Đức Giêsu đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Tại Galilê, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (x. Mt 4,12-16). Tại Galilê, Người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tin Mừng cứu độ được loan báo, khởi đi từ Galilê, vùng đất của dân ngoại. Hội Thánh cũng đến từ dân ngoại không phải từ dòng giống Dothái. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, có sứ mạng mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Các Lời Tổng Nguyện của Tuần Bát Nhật Phục Sinh đều tập trung vào Bí Tích Thánh Tẩy, một trong ba Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo. Các Nhà Phụng Vụ đã chọn thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ cho Bài đọc 1 Kinh Sách trong suốt Tuần Bát Nhật, bởi vì, điểm độc đáo của thư này là: lấy Bí Tích Thánh Tẩy làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu, đến nỗi, người ta xem thư này như bản tóm lược bài huấn giáo về Bí Tích Thánh Tẩy. Thánh Phêrô bảo chúng ta rằng: Người Kitô hữu phải ghi nhớ ơn đã lãnh nhận khi được thanh tẩy, để có sức kiên trì trong đức tin, can đảm khi gặp thử thách, và theo gương Đức Kitô, mừng vui cả khi gặp hoạn nạn. Thánh Phêrô, không chỉ, kêu mời ta sống kiên trì và thánh thiện, mà còn, khuyến khích ta hăng say loan báo Tin Mừng. Đó là cách hoàn thành nhiệm vụ của giống nòi được tuyển chọn, của hàng tư tế thánh.

Sẽ được thấy Thầy ở Galilê, có nghĩa là, các môn đệ sẽ phải đọc lại mọi sự trên nền tảng thập giá và chiến thắng của thập giá: một khởi đầu mới, khởi đi từ cử chỉ yêu thương đến cùng của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta: Người là ơn tha thứ cho ta, là Chiên Lễ Vượt Qua đã chịu sát tế để cứu chuộc ta, là dòng nước thanh tẩy, là sự sống lại và là sự sống, là ánh sáng, là ơn cứu độ và là Vua chúng ta. Chính Người đưa ta lên chốn trời cao; chính Người sẽ cho ta sống lại và diện kiến Chúa Cha là Đấng ngự trên trời. Chính Người sẽ đưa cánh tay uy quyền nâng ta trỗi dậy.

Sẽ được thấy Thầy ở Galilê, có nghĩa là, các môn đệ sẽ bắt đầu lại sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ bằng chính đời sống can đảm làm chứng cho Đấng Cứu Độ, như lời thánh Phêrô dạy: Chúng ta hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho chúng ta trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Tin tưởng, cậy trông vào lời Chúa hứa, chúng ta sẽ, như Ca Nhập Lễ: Chúa sẽ đưa chúng ta vào đất tràn trề sữa và mật, để luật Người ở trên môi miệng chúng ta luôn mãi. “Luật” nào? Thưa, quy luật: theo Chúa trong đau khổ, ắt, sẽ được ở với Chúa trong vinh quang; qua thập giá sẽ đến vinh quang, đây là một lời hứa chắc chắn không thể sai lệch. Đây là điều mà các Tông Đồ đã long trọng làm chứng trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, cũng như Vịnh Gia đã cho thấy trong Bài Đáp Ca, Tv 15: Tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Ước gì đời sống chúng ta luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của Bí Tích Thánh Tẩy, mà chúng ta đã lãnh nhận với tất cả lòng tin, như Lời Tổng Nguyện, mà các Nhà Phụng Vụ đã muốn chúng ta xin cho chính mình hôm nay. Ước gì được như thế!

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts