VÁC CHIÊN TRÊN VAI

Thưa quý vị và các bạn cụm từ “vác chiên trên vai”, là cụm từ do Đức cố Giáo Hoàng Phanxico lập ra.Vị Giáo Hoàng sống tinh thần nghèo khó, đơn sơ, khiêm nhường và nhân hậu, trước khi được bầu chọn Giáo Hoàng. Ngài chọn Tông Hiệu Phanxico Assisi để xác tín sự khó nhèo và yêu hòa bình thiên nhiên cái đẹp.

Vào thế kỷ 13 , vị thánh nghèo, nhưn chàn thanh niên giàu có, con trai duy nhất của một đại thương gia buôn vải tại thành Assisi, Nước Ý, tên là PHANXICO. Được đánh động bởi chính Chúa Giê-su, từ bỏ tất cả, tìm một người hành khất và đổi chiếc áo manteau quý giá của mình để lấy chiếc áo của người hành khất rách rưới, và người hành khất ấy còn lời nữa khi trong túi manteau ấy có một đồng tiền vàng.

Sau đó, Phanxico tiếp tục sứ mạng sống nghèo và đi đến thiết lập một dòng tu khó nghèo. Nhưng, khi xin phép Toà Thánh chưa được chấp thuận, Phanxico đã quỳ trước dinh Tông Tòa một tháng , ngày nào cũng đến quỳ nơi ấy, lúc đó Dinh Tông Tòa là Đền thờ thánh Gioan Laterano, Đền thờ thánh Gioan Laterano được gọi là Đền thờ Mẹ của các Đền thở ở Roma. chứ không phải Đền thờ thánh Phê-rô ngày nay. Điều ấy nói lên sự thử thách của Đức Giáo Hoàng và người lập công được chính là Phanxico.

Như vậy, từ thế kỷ 13 đến năm 2013, khoảng 700 năm, nhưng tinh thần nghèo khó, yêu thiên nhiên và hòa bình của vị thánh thời danh Phanxico vẫn là ngọn lửa hun đúc tinh thần vị Giáo Hoàng thứ 266 của Hội Thánh Công Gíao nhận Tông Hiệu là Phanxico ấy.

Ngày 13/03/2013, ngày ngài đắc cử Giáo Hoàng, nhưng, đến ngày 19/03/2013, mới là Thánh Lễ Đăng Quang Giáo Hoàng.

Đức cố Phanxico là vị Tổng Giám Mục của Bures Airnos, của Arghentina, một vị Tổng Giám Mục sống nghèo khó và yêu thương người nghèo, một gương sáng mục tử trước khi đắc cử Giáo Hoàng. Tuy là tu sĩ Dòng Tên, nhưng Đức Phanxico lại ảnh hưởng tinh thần của thánh Phanxico Assisi.Thấm nhuần Lòng Chúa Thương Xót và tinh thần Phan sinh,mà 12 năm trên ngôi Giáo Hoàng, ngài đã hết lòng vì đàn chiên của hoàn vũ, nên đã có hành độn cụ thể là ”vác chiên trên vai” của ngài. Rửa chân cho các tù nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh, hôn chân họ thật sự. Lại còn cúi xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Trung Đông.

Một vị mục tử hoàn cầu của Hội Thánh Công Giáo có lòng kính mên Đức Maria cách đặc biệt, ngài kính mến Đức Mẹ từ thời niên thiếu đến khi đi tu và làm mục tử, đến khi làm Giáo Hoàng, vì vậy, ngài rất kính nhớ ngày 13 của Đức Mẹ, ngày ngài được đắc cử Giáo Hoàng, ngày ngài gần về với Chúa, ngày 13/02/2025, ngày ngài vào bệnh viện lần thứ I. Nhưng, tại sao, ngài chỉ ở trên ngôi Giáo Hoàng có 12 năm ? Thưa , vì con số ấy phù hợp với 12 vị Tông Đồ.

Hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành,Tin Mừng theo thánh Gioan, Chương 10, 27 -30, chỉ có 04 câu, ngày Hội Thánh cầu cho Ơn Thiên Triệu, nhưng, hình ảnh đẹp cho ngày cầu cho “ƠN GỌI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, không hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh “VÁC CHIÊN TRÊN VAI” của Đức cố Phanxico Giáo Hoàng phản ánh được điều thiết yếu của Tin Mừng hôm nay.

Thiết nghĩ, tất cả các mục tử đều sống tinh thần đó của Đức cố Phanxico thì ngày cầu cho ơn gọi Thiên Triệu đẹp biết bao nhiêu!

Vân và như vậy, chúng ta cùng nhau suy niệm Tin Mừng theo thánh Gioan 10, 27 -30 nhé.

  • Thứ nhất : “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.”( c 27)

Trước hết có hai động từ “NGHE “ và “ BIẾT” : Theo đó, trước khi muốn “biết” thì phải “lắng nghe”. Vì nếu câm điếc thì không thể nghe được, mà nếu không lắn nghe thì không thể biết được.

Như vậy, nếu là ”chiên“ của Chúa Giê-su thì phải lắng nhe Người.

Con chiên là vật nuôi hiền lành, động vật ăn cỏ , cho lông , thịt , sữa, con giống, là giống vật nuôi hiền lành ở vùng Trung Đông nói chung và vùng Israel – Palestine nói riêng.Chiên là con vật được nuôi thuần túy ở nơi đây, vì, là vùng nắng, gió, sa mạc và lạnh. Vì thế, chiên có bộ lông tự vệ tốt, và giúp cho người dân có được sự che chắn cơ thể bớt sự khắc nhiệt của thời tiết, vì thế, chiên là vật nuôi thuần túy, quen thuộc, gần gũi với nhu cầu đời sống của ngừơi dân ở vùng Trung Đông.

Bối cảnh Tin Mừng của Đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Nằm ở Chương 10 theo Tin Mừng thánh Gioan, Chương 10 của thánh Gioan nằm ở Phần 4. Lễ Lều. Phần nầy diễn tả hành trình rao giảng của Chúa GIÊ-SU TRƯỚC KHI BỊ KẾT ÁN.

Đặc điểm Tin Mừng theo thánh Gioan là : Thuật lại Lời của Chúa Giê-su nhiều hơn Tin Mừng nhất lãm. Có 02 Chương 10 và 17, Chúa Giê-su nói về tâm tình của Người nhiều nhất và quan trọng nhất theo Tin Mừng thánh Gioan.

Chân lý là : Muốn biết phải nghe, qua đây Chúa Giê-su diễn tả nguyên tắc người môn đệ của Chúa.

Từ đó, chúng ta biết được việc “ lắng nghe “ Lời Chúa quan trọng như thế nào. Không ai có thể biết được điều gì mà không được nghe trước. Chúa Giê-su xác định điều ấy.

  • Thứ hai :” Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi ”. ( c 28)

Tiếp theo, “ NGHE “ và ”BIẾT” là phần thưởng : SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Phần thưởng là : Sự Sống đời đời, do “NGHE” và ”BIẾT “ Chúa. Theo đó, sự nghe và biết là sự tương quan của hai phía, từ Chúa Giê-su, Đấng chăn chiên nhân lành, là Mục Tử vì đàn chiên,chứ không phải mục tử vì mục tử, và phía đàn chiên vâng nghe và bước theo.Tương tác là : Sự hiệp thông, hiệp hành.

  • Thứ ba : ” Cha tôi, Đấng đã BAN chúng cho Tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng bởi tay Chúa Cha.” ( c 29)

Chúa Giê-su xác định rõ ràng và dứt khoát như vậy. Chúa Cha, Đấng đã ban những ai “nghe” và “biết” Chúa Giê-su cho Người để đi theo Người , thì “LỚN HƠN” tất cả, nghĩa là Ngài đứngg trên mọi sự được Tạo thành. Rõ ràng, không có thế lực nào đứng trên Thiên Chúa.

Như vậy, động từ “CƯỚP” là động từ thứ tư, sau ba động từ, nghe, biết , và ban cho.

Theo đó, động từ “CƯỚP”, đối với Thiên Chúa thì động từ ấy “thất bại”.

Cho thấy, người KHÔN không bao giờ “cướp” của người khác. Chỉ có satan mới chính là kẻ cướp.

Như cướp của giết người, cướp nước, cướp đất, cướp nhà, cướp vợ chồng người khác. Đều là thất bại.Dù họ CƯỚP Nước 100 năm, nhưng không phải thành công, chiến thắng, mà là thất bại dưới tay “lịch sử”. Không có lịch sử nào ghi nhận sự “CƯỚP NƯỚC “ mà là thành công đâu?

Vì, Thiên Chúa đứng trên tất cả.

  • Thứ Tư : ”Tôi và Chúa Cha là một”.( c 30), ( Ga 10 , 30)

Vâng, Chúa Giê-su xác tín lời nói ấy: Là Người xác tín một chân lý duy nhất. Chúa Cha, Đấng là “Ông Trời” đối với nhân loại là MỘT với ĐẤNG CỨU THẾ.

Như vậy, Chúa Giê-su tự mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mặc khải chính Người cho nhân loại.

Vì, chính Người là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Vâng, đó là Con Đường Giê-su.

Hãy bước theo Đường Giê-su, nhân loại sẽ tìm thấy sự sống đời đời ./. Amen

Tôn chỉ của Vị Tân Chủ Chăn hoàn vũ là Đức Lêo XIV, là đường lối LÊO, mà Đức LÊO XIII là: “KINH MÂN CÔI và CÔNG BẰNG XÃ HỘI”.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho vị tân Giáo Hoàng được tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

CN CHÚA CHIÊN LÀNH 2025

BƯỚC THEO ĐƯỜNG GIÊ-SU.

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts