Thà nghèo khó còn hơn giàu có bất minh!

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật VI Tn ( C ) ( Lc 6, 17. 20 -26)

Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều người biết thánh Đa-minh Salvio, môn đệ của thánh Don Bosco, vị thánh trẻ tuổi có câu nói nổi danh :” Thà chết chứ không chịu phạm một tội mọn cố tình “. Vâng, rõ ràng đấy là lời nói của một vị thánh.

Vâng, Tin Mừng ( Lc 6, 17. 20 -26) Chúa Nhật VI Tn ( C) hôm nay, nhân thế có vẻ như “ khó hiểu” chân lý nầy bởi Chúa Giêsu, nhưng kỳ thực là một triết lý sống, rất hữu dụng cho xã hội nhân sinh, vì , nếu xã hội nhân thế xem nhẹ của cải vật chất , thì khi đó là thiên đàng trần thế rồi. Sẽ không có những tệ nạn “ bi thảm” xảy ra cũng vì đồng tiền bất chính, ( bởi vì,tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ cũng vì mục đích làm giàu bất chính), người trần thế không mắc bẩy satan, lúc đó giá trị sống cao thượng được tôn trọng, được đề cao, được yêu chuộng bởi nhân sinh, trong một xã hội như thế, thì thiên đàng là chắc chắn.

Chúa Giêsu đến trần gian là người mang Thông Điệp Nước Trời cho trần thế, tức là Người xây dựng Thiên Đàng trần thế, nhưng phàm nhân chối từ, vì họ vẫn chuộng cái giàu “ chóng qua” là của cải vật chất. Bản chất cái giàu không xấu, nhưng hoàn toàn “ tục hóa”, bởi vì cái giàu trần thế không có “ đối cánh “ để bay vào Nước Trời. Tại sao vậy, thưa quý vị ? Thưa , vì sự giàu có thế gian luôn “đồng hành” với sự bất minh. Cổ nhân Việt có câu :” Vi nhân thì bất phú, vi phú thì bất nhân”, có nghĩa là làm giàu của cải vật chất, thì không tránh khỏi gian tham, từ gian tham nhỏ, dẫn đến gian tham lớn, từ ít đến nhiều. Đối với người tín hữu thì, sẽ chiếm hết thì giờ cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Vì thế, vô hình trung, họ đặt việc làm giàu, tức của cải vật chất, hơn Thiên Chúa, nên chi, làm sao họ chiếm được Nước Trời.

Vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở một chân lý sống để cho những ai muốn vào Nước Trời, vâng như vậy thì được gọi là “ PHÚC” còn ngược lại được gọi là “ HỌA” . Qua kinh nghiệm Lời Chúa, biết bao vị thánh cảm nhận đủ để bước theo Chúa Giêsu vào Thiên Quốc. ( Thiên Quốc thì lớn hơn Thiên Đàng, vì Thiên Quốc là Nước Trời, còn Thiên Đàng chỉ là Nhà Trời  mà thôi, Nước thì lớn hơn Nhà.)

Như vậy, theo Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng ( Lc 6, 17. 20 -26) hôm nay chúng ta cùng nhau nhân ra Lời Chúa dạy theo phương ngôn của thánh Đaminh Salvio nhé :” Thà chết chứ không chịu phạm một tội mọn cố tình”, thì có thể đổi sang “ Thà chịu nghèo khó, còn hơn giàu có bất minh “. Quả thật tục ngữ Việt Nam có câu “ Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rất tuyệt vời. Theo đó, rất nhiều tục ngữ Việt Nam chứng minh cho Lời Chúa rất khớp.

Nước Trời giống như lỗ kim

Nhưng lạc đà chui qua được

Còn người giàu có bất minh

Mang nặng của cải của mình

Thì họ sẽ không vào được

Lạc đà chui qua lỗ kim

Vì Lạc đà biết “ buông bỏ”

Nê nó sẽ như hạt bụi

Người giàu không biết buông bỏ

Bởi vì của cải anh ta

Làm cho anh ra nặng trĩu

Người nghèo khó biết buông bỏ

Thì họ sẽ được chúc phúc

Vậy, “ Thà nghèo khó còn hơn…”

Bởi vì, họ được chúc phúc

Nên “Nước Trời” là của họ

Được đánh đổi bằng Nước Trời

Bằng một cuộc đời nghèo khó

Ôi, thật là lời ! Thật là lời

Một Lời mời của Thiên Chúa

Còn gì mà lần lựa ,

Hãy nương tựa cậy tin

Xin Chúa gìn giữ mình

Cho khỏi chước bất minh

Để “làm giàu “ quang minh

 Là Nước Trời hằng hữu

Ai ơi, hãy mến yêu !

Lời Thiên Chúa dạy bảo:

“ Nghèo khó có phúc hơn …” Mong thay !

 

Cảm nghiệm theo Tin Mừng CN VI Tn ( C ) 2019

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts