CHÚA GIÊ-SU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ

Thưa quý vị và các bạn, bước qua Lễ Lá, đến Tam Nhật Vượt Qua, là Ba Ngày Thánh, gọi là TAM NHẬT THÁNH, hay TAM NHẬT VƯỢT QUA. Là  Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy Thánh, để chuẩn bị Mừng Trọng Thể Mầu Nhiệm Phục Sinh.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH : THÁNH LỄ TIỆC LY. TIỆC CHIA TAY. LẬP PHÉP THÁNH THỂ.

Một hành động diễn tả tình yêu thương cách lạ lùng, trọn vẹn của Một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người. Một nghĩa cử lạ lùng từ Sáng Thế đến tận thế, chưa từng có, vì, Một Ngôi Thiên Chúa cao cả, Người đã tự hạ mình để bày tỏ, biểu lộ tình yêu. Tình yêu bạn hữu, tình yêu cha con, tình yêu huynh đệ, tình yêu đồng loại, tình yêu thầy trò, tình yêu phu thê, tình yêu nam nữ, tình yêu tri kỷ, tình yêu chí cốt, tình yêu đồng đội, tình yêu đồng môn, tình yêu đồn hương, tình yêu đồng bào… Nhưng, tình yêu của Chúa dành cho môn đệ của Người cách cụ thể trong Bữa Tiệc Ly và cho chính từng người Ki-tô hữu  hôm nay và mai sau, VƯỢT LÊN TRÊN TẤT CẢ MỌI THỨ TÌNH YÊU ẤY.

Khi nói đến tình yêu là nói đến đặc tính của tình yêu, đó là sự : CÔNG CHÍNH. Công Chính là Chân Lý chính là TÌNH YÊU nơi Thiên Chúa. Tình yêu khôn bao giờ có chuyện mua bán, đổi chác mà là TỰ NGUYỆN, đó là BẢN CHẤT của Tình Yêu. Tự Nguyện Hiến Trao. Thiên Chúa đã làm điều đó cho nhân loại. vì, Bản Tính Thiên Chúa là : CHÂN LÝ & TÌNH YÊU.

Cuộc Thương Khó hay là : Tam Nhật VƯỢT QUA được chính Ngôi Lời Thiên Chúa thực hiện, khởi từ Ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Ngày mà Chúa Giê-su bày tỏ ba nghĩa cử yêu thương là: Thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục, và nghĩa cử Rửa Chân cho các môn đệ..

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su thiết lập Ba nghĩa cử yêu thương, nhưng việc Rửa Chân cho các môn đệ không kể là một bí tích, vì nghĩa cử ấy không phải là hành vi Thánh, dù chính Chúa giê-su thực hiện. Chỉ có Bí Tích Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục, bởi vì, nghĩa cử Rửa Chân là việc làm, hành vi, không phải chính Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa.

Như vậy, chúng ta biết, BÍ Tích là phải phát xuất ra từ chính Thánh Thể Chúa Giê-su, còn công việc của Chúa Giê-su làm, như, Chúa làm cho nước lã biến thành rượu không phải là một Bí Tích. Nhưng, mang ý nghĩa tiên trưng cho Bí Tích Thánh Thể. NHƯN, THIÊN CHỨC Linh Mục để phục vụ cho hai nghĩa cử nầy, là Phụng thờ Bí Tích Thánh Thể và rửa chân cho nhau. Nghĩa là để thánh hóa và yêu thương.

 

Một giờ trước Thánh Thể

Tìnhh yêu Chúa tròn đầy !

Hương tình thật ngất ngây !

Như tình bạn vui say !

Chia sớt nỗi sầu nầy!

Ôi ! Giê-su Thánh Thể

Cuộc Thương Khó đắng cay

Trải qua muôn thế hệ

Sự Nhiệm Mầu cả thể

Làm sao con hiểu thấu ?

Nhân loại vẫn thờ ơ

Chúa vẫn luôn mong chờ

Cho nhân loại cảm thấu

Tình yêu Chúa vô bờ

Chiều Thứ Năm Vượt Qua

Tình thương Chúa hải hà

Thiết lập ra Thánh Thể

Là Bữa Tiệc muôn đời

THIẾT ĐÃI CHO LOÀI NGƯỜI

Để kẻ TIN đón nhận

Qua bao nhiêu thế hệ

Đây Mầu Nhiệm cả thể

Chúa đã để trao ban

Cho nhân loại lầm than

Thánh thể là : SỰ THẬT

Là Giao Ứớc vô cùng

Giê-su đang nự thật

Trong BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Tình Chúa đỗi cao siêu

Cho nhân loại thụ hưởng

Trước nhà tạm Thánh Thể

Con quỳ gối tôn thờ

Tình yêu Chúa vô bờ

Hằng mong chờ ban phát

Ôi ! Tình Chúa bát ngát

Như suối mát vĩnh hằng

Cho linh hồn sự sống

Trong tình Chúa đời đời

Tuyệt diệu là hơi thở

Thần Khí nuôi linh hồn

Con say sưa cảm mến

Cảm tạ, ôi ! Hồng ân./. Amen

 

Thứ Năm Tuần Thánh 2026

02/04/2026

P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts