XIN CHÚA GIÊSU CŨNG RỬA CHÂN CHO TẤT CẢ CHÚNG CON LÀ KẺ TỘI LỖI

Nhìn hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho 12 tông đồ của Chúa là bài học Chúa muốn dạy cho các ông hãy cố gắng sống một cuộc sống khiêm nhường và yêu thương nhau như hành động Rửa Chân cho các ông. Là để chứng tỏ tình yêu không biên giới (Không kỳ thị chủng tộc, màu da, phong tục hay khác tín ngưỡng) mà Chúa mãi mãi dành cho các ông … Thì các ông cũng nên rửa chân cho nhau.
 
–*–
 
Thật là cảm động thay khi một Thiên Chúa mà lại cúi xuống rửa chân cho các tông đồ thì đó là một tình yêu vô biên mà người trên trần gian khó có ai làm được như vậy huống hồ gì lại thấy có một ông vua nào dưới trần gian này cúi xuống rửa chân cho ai bao giờ!? họa may chỉ khi nhà vua nào đó bị truất phế khỏi ghế của vua và để khỏi bị xử chết phanh thây nên bắt ông ta rửa chân cho người (Là hình thức bị xỉ nhục không thể tưởng tượng được đối với một ông vua) nhưng nếu vua muốn được tha để trở thành thường dân mà sống với gia đình.
 
**
 
Như chúng ta đây nếu ai không phải làm trong nghề nails hay trong nghề y tá thì khó có ai muốn rửa chân cho ai bao giờ cả đâu; ngay cả cha mẹ ruột bình thường không bệnh tật của mình thì cũng không khỏi khó chịu khi bị hỏi nhờ; mà chúng ta sẽ không ngần ngại mời mẹ đi ra tiệm để có người phục dịch cho đầy đủ, để mình khỏi phải làm!?. Như nghề của tôi trước đây là y tá làm trong một trung tâm chăm sóc người già nhưng cũng không được quyền chăm sóc riêng cho mẹ của mình, do vậy mà chắc mẹ tôi và bà chị cả không vui nên đã đổi mẹ tôi qua một trung tâm khác.
 
**
 
Cuộc đời là thế, cứ mãi là con tạo xoay vần và con người thì cũng thế … Sinh ra, lớn lên và sống xa gia đình. Rồi thì dựng vợ, gả chồng có con, đi làm, nghỉ hưu … rồi chết. Mà chết thì mới hết, mới được yên nghỉ ngàn thu với giấc mơ là được Thiên Chúa thương ban cho Nước Trời, nơi tất cả con cái Chúa hằng khao khát được tới khi còn sống.
 
–*–
 
Nhưng cuộc đời là bể khổ, sướng nay khổ mai hay ngược lại. Chỉ khác là nếu chúng ta là con cái Chúa, được học bao gương tốt lành của Chúa Giêsu qua các dụ ngôn và Lời vàng ngọc của Chúa — đem ra thực hành thì chắc chắn rằng tên của chúng ta được Chúa ghi sẵn ở trên Nước Hằng Sống. Có sống tốt, có thương yêu nhau, quan tâm đến nhau, cho nhau những lời lẽ góp ý xây dựng và tha thứ cho nhau thì cuộc đời của chúng ta hẳn ít có bị stress, ít có bị phiền não vì tội ganh ghét hay bị tuyệt vọng … Vì trái tim và tâm hồn luôn có Chúa ngự trị thì chúng ta chẳng bị nao núng chi hay sợ hãi gì.
 
**
 
Cuộc đời này khó khăn hay dễ dãi cũng là do ở tâm ý của chúng ta mà ra thôi. Vì từ lúc sáng sớm khi vừa thức dậy là chúng ta có được tự do chọn vui hay buồn mà chẳng ai có thể áp đảo được mình, nếu không do chúng ta thèm muốn để cho sự dụ dỗ, tự bước vào cạm bẫy của sự dữ làm cớ dẫn đưa chúng ta đến phạm tội mất lòng Chúa. Thì thật là nguy hiểm vô cùng vì lỡ leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được toàn tánh mạng.
 
**
 
Lạy Chúa Giêsu xin Ngài thương đến toàn thể con cái Chúa dưới trần, chúng con cũng xin được Chúa rửa chân cho vì lâu nay chân của chúng con đã để cho lấm bùn của tội lỗi quá nhiều, quá dầy và quá bám chặt mà chỉ có Ngài mới có thể rửa sạch cho được thôi. Vì bùn đất của tội lỗi chứa đủ loại côn trùng bám chặt đến nỗi chúng con bị tê liệt và bị chúng ăn đến bào mòn da thịt, đến tận xương tủy luôn thưa Chúa!.
 
–*–
 
Chúng con cúi xin LTXC làm cho chúng con được sạch như người cùi xưa đã ao ước được Chúa cho lành sạch, người đàn bà hoại huyết, người đàn ông bị ghẻ lở, người mù được thấy, người câm được nói và người điếc được nghe … tất tất đều được Chúa thương chữa lành. Xin LTXC cứu chúng giúp con là những con người đang sống nhưng giống như đã chết. Để nhờ vào tình thương hải hà và độ lượng của LTXC thì chúng con cũng được sống lại như Ngài ở ngày sau hết. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 4, 2022
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts