MÙA VỌNG ĐÍCH THỰC

Thưa quý vị và các bạn tất cả đều thuộc về quá khứ, không có một điều gì là hiện tại và tương lai. Quá khứ là thực tại vịnh hằng, ai nhìn nhận và trân trọng quá khứ , người ấy thuộc về Thiên Chúa. Vì, nhân thế không bao giờ nắm được tương lai, thế nhân nào nói về tương lai, người ấy gỉả dối, không chân thật. Vì, sao vậy, thưa quý vị? Dễ hiểu thôi, vì tương lai hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Thử nghĩ xem, tương lai là quá khứ của ngày hôm qua, hôm nay sẽ là qua khứ của ngày mai. Người ta thường nói hiện tại mới là quan trọng. nhưng, thật ar ngày hôm nay là là quá khứ của ngày mai, ngày mai là quá khứ của ngày kia. Dù ngày mai là hiện tại của hôm nay, nhưng chỉ có quá khứ mới dừng lại, chứ ngày hiện tại không bao giờ dừng lại. vì vậy, cũng không có ngày tương lai, dù là ngày mai. Vì, tương lai duy nhất chính là Thiên Chúa.

Người ta hay chú trọng và đề cập đến phút giây hiện tại, họ cho rằng phút giậy hiện tại là quan trọng. Nhưng, thật ra mọi ngày đều là quá khứ. Cái gì đã qua mới là chắc chắn. Chữ nho có câu” Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” là như vậy.

Nhân quả báo ứng , hay nhãn tiền, thuyết nhân quả, “gieo và gặt”, đều do quá khứ định đoạt. Vì, quá khứ chính là giây phút hiện tại sẽ trôi qua. Vì, người khôn ngoan không sống cho phút giây hiện tại hay tương lai, mà là sống cho phút giây quá khứ. Vì, hiện tại là phù du, tương lai là mơ hồ, nhưng quá khứ là vĩnh cửu. Vì, khi anh 12, 13 anh chưa tự nhận thức được gì, nhưng, nếu anh được hấp thu trong môi trường tốt, trong giáo xứ hoặc chủng viện, thì anh sẽ lớn lên trong nhân cách, còn nếu anh không được hấp thu tốt trong môi trường sống ở quá khứ, chợ búa, côn đồ, bất lương thì làm sao anh lớn lên trong một nhân cách lành mạnh .

Vì thế, tất cả đều hệ tại quá khứ,.hiện tại một dẫn chứng cụ thể đó là Putin, hiện tại Putin đang là tên đồ tể, nhưng, trong y hình thành nhân cách độc ác từ quá khứ, có thể là lúc 12, 13, hay 15, 16 tuổi, không phải đợi đến năm y 70 tuổi tội ác mới hình thành, mà là bộc phát cao độ. Nhưng, ngày nay y thể hiện sự độc ác, sẽ là qua khứ trong lịch sử, không có tương lai cho sự độc ác.

Chúa Nhật thứ 34 TN ( C ), Chúa Nhật cuối của năm phụng vụ 2022 Hội Thánh Mừng Kính Trọng Thể một Vị Vua Nhân Ái đích thật. Mùa Vọng theo lịch phụng vụ cho chúng ta một năm phụng vụ mới, nhưng, khởi đầu Mùa Vọng để nhắc nhớ khởi đầu ƠN CỨU CHUỘC của Đấng là ALPHA và OMEGA. Vâng, Đấng ấy chính là QUÁ KHỨ – HIỆN HỮU – TƯƠNG LAI duy nhất.

Theo đó, Mùa Vọng có hai đặc tính : Kính nhớ Lời Hứa ban ƠN CỨU ĐỘ và Đấng Cứu Độ đã đến trong mầu nhiệm đau khổ, khởi đầu là MẦU NHIỆM GIÁNG SINH, và NGƯỜI sẽ đến trong MẦU NHIỆM VINH QUANG tức ngày CÁNH CHUNG. Như vậy, Đấng Cứu Độ là ĐỨC GIÊ-SU –KI-TÔ, Người là ALPHA , nghĩa là QUÁ KHỨ, Khởi Nguyên không thể là hiện tại hay tương lai, vì, khởi nguyên là hôm qua. Và , OMEGA là CÁNH CHUNG vậy.Theo đó, tương lai duy nhất chính là Đức Giê-su – Ki-tô, Đấng KHỞI NGUYÊN và CÙNG TẬN.

Như vậy, CỰU ƯỚC là quá khứ, nhưng là nền tảng cho ngày CÁNH CHUNG kết thúc TÂN ƯỚC. GIAO ƯỚC CỨU ĐỘ viên mãn bởi Thiên Chúa, qua Đấng là ALPHA và OMEGA, chữ cái đầu tiên và cuối cùng của mẫu tự Hy lap.

Vì thế Tin Mừng theo thánh Mat-thêu hôm nay Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng năm A, (Mt 24, 37 -44), những ngày cuối của tháng Các Đẳng Linh Hồn, ngày 24 /11 , là ngày Hội Thánh Mừng Kính Các thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Các ngài là những Linh Hồn đã được trở nên thánh, nhờ ngụp lặn trong Máu Con Chiên Cứu Độ. Đủ mọi thành phần, nam , phụ , lão , ấu, giáo dân, giáo sĩ. Đủ mọi ngành nghề, chức phận, giai cấp, sang hèn. Nhưng, quyết dâng máu đào để làm chứng cho TIN MỪNG NƯỚC TRỜI là Đấng ALPHA và OMEGA.

Ngày kết thúc là ngày CÁNH CHUNG sẽ xảy ra như thế nào, Chính Chúa Giê-su cho chúng ta biết một cách rõ rang, công khai rồi , không cần gì phải lo lắng , sợ hãi , mà là một tâm thế chuẩn bị. Vì ngày đó, giống như ngày ông Noe. Người ta vẫn cứ sinh hoạt như thường , ăn chơi hưởng thụ, nhưng, khi ập đến như cơn LỤT ĐẠI HỒNG THỦY LẦN I.

Như vậy, ngày cánh chung là ngày như cơn LỤT ĐẠI HỒNG THỦY LẦN II.

Phương cách và sự chuẩn bị là sự TỈNH THỨC. Và thánh Phaolo đã nhắc nhớ là : KhÔNG say sưa chè chén, không thác loạn dâm ô, không bạc bài trác táng, không mưu mô tha hóa, tham lam.

Rõ rang sự tỉnh thức của Mùa Vọng không những chỉ đón mừng Lễ Giáng Sinh bằng hình thức hời hợt bên ngoài mà là bên trong tâm hồn. Vì, Lễ Giáng Sinh là khởi đầu Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Thiên Chúa, nhưng, nếu tâm hồn con người THAM, SÂN, SI , RƯỢU CHÈ, DÂM LOẠN, NÓI DỐI, MƯU MẸO, LỪA GẠT, CHỬI TỤC V…V, thì làm sao đón mừng Lễ Giáng Sinh và chờ đợi ngày Cánh chung của riêng mình là giờ chết.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đế thế gian lần thứ I trong Mầu Nhiệm Cứu Chuộc, khởi đầu là Mầu Nhiệm  Giáng Sinh, và kết thúc là Mầu Nhiệm Thánh Gía. Thế là , hoàn tất Ơn Cứu Chuộc, nhưng, thời gian Cứu Độ còn kéo dài đến ngày CHUNG THẨM. Xin thương Xót và giải thoát chúng con mọi sự u ám của sự  dữ, để đến ngày cuối cùng, dù xa, hay gần chung hay riêng, chúng con được bám chặt vào Chúa. Vì, Chúa là ALPHA và OMEGA, vì Mùa Vọng đích thực là chính Chúa./. Amen

Xin cầu nguyện cho các LINH HỒN THẦY CẢ

  • Đaminh TRẦN THÁI HIỆP
  • Đaminh NGUYỄN VĂN LƯỢNG
  • Phê-rô NGUYỄN QUÝ KHÔI
  • Giuse NGUYỄN VĂN NAM

CN I MV NĂM A 2022

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts