(THÁNH THỂ, ĐIỀU KHÔNG THỂ THIẾU TRONG ĐỨC TIN)
Ôi, Thánh Thể Chúa từ Trời xuống thế
Ngự giữa Nhà Tạm chỉ vì yêu thương
Đôi mắt con không thể thấy điều phi thường
Nhưng, đôi Mắt Chúa nhìn con âu yếm !
Con chỉ dâng lên Chúa đôi mắt Đức Tin
Và muôn đời con thờ kính hết tình
Xin thương xót con là kẻ tội nhân
Chính vì, yêu nhân loại lỗi lầm
Nên Chúa xuống gian trần CỨU chữa
Ôi, lạy Chúa là Đấng Thương Xót
Vì, khởi nguyên, Chúa đã dựng nên loài người
Vì, thương xót, Chúa đã từ Trời xuống thế
Để gánh lấy mọi tội lỗi thế nhân
Chịu khổ nạn muôn phần cay đắng
Giữa nhân gian Chúa dạy sửa mình
Trước khi dâng Mình chịu nạn
Và, cuối cùng Chúa trao ban Thánh Thể
Để ở cùng nhân thế đến cùng
THỊT – MÁU Chúa Nguồn nuôi nhân thế
Nhà Tạm đơn sơ ở giữa thế trần
Ôi ! Lạy Chúa tuyệt diệu muôn phần
Con xin thờ lạy sự nhân từ của Chúa
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể
Dù thân con bất xứng mọi bề
Xin thờ lạy Chúa nhân từ Cực Thánh
Vì, Thánh Thể Chúa là Bảo Chứng : “ƠN CỨU ĐỘ”
Mà thế nhân không thể tìm kiếm nơi đâu
Dù thiên sứ muôn vạn cao sang
Phụng chầu Chúa hào quang rực sáng
Nhưng, Chúa muốn ngự giữa nhà chầu
Trong mọi ngôi Thánh Đường dưới thế
Vì, những con người nhỏ bé tội nhân./.Amen
02/08/2025 Kính nhớ thánh Phê-rô Juliano Eymard, linh mục, đấng Tổ Phụ dòng Thánh Thể.
P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN. (Bước theo)