SỐNG VỚI KHẢ NĂNG CHÚA BAN NHƯ NGỌN ĐÈN HẢI ĐĂNG

 
 
Chúng ta sánh ví như thế nào cho những người trẻ hiểu được công việc và trách nhiệm của chúng ta đối với Thiên Chúa, với anh chị em và với đời trong cuộc sống ngày qua ngày là đóng góp bàn tay để cứu giúp người trong khả năng có giới hạn?. Thưa thích hợp nhất đó là đèn Hải Đăng.
–*–
Vì đèn Hải Đăng nó đem ánh sáng chiếu rọi vào giữa màn đêm khi sương mù phủ dầy đặc – giúp cho những ai đang ngoài khơi lưới cá, đang trên lộ trình để đến được nơi muốn đến hoặc muốn trở vào bờ.
**
Chức năng của đèn Hải Đăng thì ai cũng biết rằng nó được làm việc suốt vào ban đêm và được nghỉ ngơi vào ban ngày. Ngược lại với con người của chúng ta. Chúng tôi chỉ muốn lấy một ý thật đơn giản là vì sao đèn Hải Đăng rất quan trọng cho đường hải. Vì nếu đèn Hải Đăng nó tối mù mù hay nó bị mờ vì để cho bụi bám phủ dầy thì có phải nó trở thành vô dụng mà không ai còn cần đến nó nữa không?. Do đó mà nó phải được đánh bóng, lau chùi hằng ngày để tối đến thì nó được chiếu sáng ở mức chiếu sáng nhất có thể.
**
Còn chúng ta thì sao? Có cần phải kiểm điểm chính mình hằng ngày xem có cần nhờ Chúa tẩy rửa tâm hồn dơ bẩn của chúng ta hay không? Là việc hết thảy chúng ta rất nên làm (nhất là trong thời dịch bệnh Corona Virus này). Đó là tìm giờ để cầu nguyện hằng ngày và liên lỉ xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên chúng ta. Ban cho chúng ta có được sinh lực dồi dào cùng ơn trợ giúp để chúng ta có thể đem hết khả năng để sống làm gương tốt lành cho con cái noi theo và tỏa lan Ánh Sáng Chúa đến những nơi tối tăm … Là đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ.
**
Phận sự của đèn Hải Đăng là chiếu sáng vào bóng đêm nhưng nếu đèn thiếu đi ánh sáng có người bị chết ngoài khơi vì đèn chiếu không tới thì lỗi là của ai?. Cũng không ai phủ nhận rằng đèn Hải Đăng thì rất dễ bị bụi bám đầy vì ngày có gió mạnh, phân chim, tuyết phủ và biết bao nhiêu thứ khác bám vào nó.
**
Nhưng để cho đèn Hải Đăng được sáng ở mức tối đa thì nó đòi hỏi phải có người làm việc quần quật cả ngày trong khi nó được nghỉ ngơi. Có nghĩa người được mướn chăm sóc cho nó hiểu rõ tầm quan trọng cho công việc của nó nên hằng ngày phải lau chùi, tu bổ và xem xét đủ mọi thứ từ trên xuống dưới mà không được phép làm biếng.
**
Thưa người hằng chăm sóc cho đèn Hải Đăng ấy cũng giống như Thiên Chúa của chúng ta rằng Người hằng chăm sóc và gội rửa những bụi bậm trong tâm hồn dơ bẩn của chúng ta với mục đích là để cho linh hồn của chúng ta luôn được tỏa sáng.
–*–
Có phải đó là sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta ngày đêm đó không?. Vả chỉ có Người mới thấu hiểu con người của chúng ta từ trong ra ngoài nên Người đâu có muốn chức năng của ta ra yếu kém và đức tin vào Người bị lu mờ vì những bụi bẩn gian tà của trần gian bám vào ta đâu.
–*–
Người cũng biết rằng bụi gian tà của trần gian còn nguy hiểm gấp ngàn lần cái bụi ngoài biển nó bám trên đèn Hải Đăng nữa. Vì loại bụi nguy hiểm này là những thứ chóng làm cho Đức Tin của chúng ta ra lu mờ, yếu kém và ra nhạt nhẽo như muối nhạt mà Chúa Giêsu lấy làm ví dụ để dạy dỗ cha ông của chúng ta năm xưa.
**
Do thiếu Đức Tin, thiếu vắng Chúa nên đã luôn làm cho linh hồn và cuộc đời của chúng ta gặp nguy hiểm nhất là loại bụi kiêu ngạo đã biến con người trở thành vô tâm, vô cảm và vô lương tri; sống bất cần đời và không còn sống trong lẽ phải nữa.
–*–
Những ai bị bụi kiêu ngạo bám đầy thường có cái lưỡi thốt ra những điều gian dối làm bất bình, gây chia rẽ. Hay chê bai, lên án và làm nhục người; hại biết bao nhiêu người cùng giết chết người cách oan mạng.
**
Ngoài cái bụi kiêu ngạo ra thế gian còn rất nhiều những thứ bụi gian ác khác nữa mà lâu ngày không sao gội rửa cho được. Nào là bụi tham lam muốn có nhiều tiền cùng sở hữu nhiều bất động sản và vật chất. Tham danh lợi thú trần; đam mê sắc dục, muốn lấy của người làm của mình. Tham quyền và lợi dụng quyền lực để làm hại nhiều người, ngay cả giết chết người nếu không được như ý muốn; hành xử giống y bọn đầu băng đảng trộm cướp vậy.
**
Nhiều các cháu trẻ hiện nay thích dấn thân cho Chúa nhưng đồng thời cũng còn kém cỏi trong sự chịu đựng vì phần đông các cháu chưa một mình sống tự lập bao giờ, nhất là các cháu có cha mẹ khá giả và giàu có được chiều chuộng suốt từ nhỏ. Do đó khó lắm để các cháu có thể đi theo con đường mà Chúa đã đi qua … Khó có thể được mạnh mẽ trong sứ vụ Chúa Sai Đi, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó ở những nơi vùng xa xôi không đồng ngôn ngữ, thức ăn và phong tục tập quán.
**
Nên bổn phận của giáo dân là luôn cầu nguyện cho các ngài linh mục cùng tu sĩ nam nữ được ơn nghĩa Chúa nhiều hơn. Để các ngài có thể mạnh dạn bước ra khỏi sự “thoải mái” kẻo ở trong nhà lâu làm cho các ngài quên đi chức năng “phục vụ”. Nhưng phần lớn thì cảm tạ Thiên Chúa vô cùng vì nhờ các ngài Mục Tử nhân hiền thì chiên sẽ không bị đói khát, bơ vơ, lạc lối hay bị đánh cho tan tác.
**
Lạy Thiên Chúa, xin Người luôn yêu thương gội rửa sạch những bụi bám hằng ngày trên chúng con; để linh hồn chúng con luôn được ánh sáng Chúa chiếu soi và giúp chúng con đến gần với Chúa ngày một hơn và sống đời phục vụ như lòng Chúa mong muốn. Cảm tạ Thiên Chúa đến muôn ngàn đời!. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 1, 2021
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts