MÙA CHAY CHÚNG TA CẦN HY SINH BUÔNG BỎ ÍT NHIỀU ĐỂ CHIA SẺ CHO NHỮNG LAZARO NGOÀI CHỢ ĐỜI

**
Một Thiên Chúa luôn yêu thương con cái Người, hằng mời gọi hết thảy chúng ta hãy Trở Về bên Chúa vì ngày giờ tận thế của từng người đã gần kề; nhất là những ai buôn thần bán thánh – gian dối từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp ngồi thì khó mà có thể xuống được. Sợ nhất là cho những người đang phải chiến đấu để giữ được tánh mạng của mình.
**
Do đó trong thương trường thường là sự dữ nhiều hơn sự lành. Chỉ những ai sống biết kính sợ Thiên Chúa, sợ cho Linh Hồn sống đời của mình mà cố gắng tránh hết sức để không làm thiệt hại cho anh chị em của mình, dù chỉ là một đồng sai lệch. Người ấy chắc hẳn luôn được Thiên Chúa chúc phúc và ban cho được “Hằng ngày dùng đủ” cùng sự bình an mà trần gian không thể ban cho.
Như được Thiên Chúa ban cho “Hũ bột không bao giờ vơi” cùng tâm hồn luôn được sống thanh thản. Thì hạnh phúc thay cho người ấy là có được cuộc sống Tâm Linh luôn gắn kết với Thiên Chúa; sống công bằng với hết thảy mọi người và trao yêu thương cho mọi người cũng giống như Thiên Chúa ban cho chúng ta rất nhưng không. Và dễ dàng có thể vượt qua mọi thử thách cùng khó khăn trong cuộc đời.
**
Vì cuộc sống có Chúa ở cùng thì sẽ luôn được Người sáng soi cho nhận biết có Chúa là có tất cả. Là có Bình An, Yêu Thương và Hạnh Phúc trong sự Vâng Lời, Phục Vụ và Hy Sinh. Hiểu biết Cho Đi là phước hạnh hơn là được nhận. Càng cho đi nhiều thì càng nhận được nhiều. Vâng, thật sự là thế vì người Có Chúa thì đã quá đủ!.
**
Sống trong cuộc đời thì ai cũng phải qua thời gian Tập Luyện thì mới có thành công mà thành công trong ơn nghĩa Chúa có nghĩa người ấy phải biết sống Chia Sẻ, biết quan tâm đến người khác thì thế giới sẽ không còn thấy người phải sống bằng nghề ăn xin, phải đói khổ và ghẻ chốc đầy đường phố.
Vì nếu tất cả đều có sự quan tâm cho nhau thì mọi người đều có nơi chốn để che đầu, có nơi học chữ, học nghề, học đạo mà nhất là học đạo làm người công chính.
**
Một con người có lòng nhân, có lương tri, có biết Linh Hồn sống đời và có biết cuộc sống Đời Sau. Biết cuộc đời thì rất ngắn ngủi, biết có Thiên Đàng Hỏa Ngục, biết rằng sau khi chết đi thì thân xác sẽ thối rữa và trở về với cát bụi … Nhưng ít có ai biết để mà chuẩn bị!? Vì nghĩ rằng làm gì mình chết trong nay mai … Nhất là trong thời buổi của đại dịch Corona vẫn còn đang hoành hành trên toàn thế giới.
**
Ở Mỹ nhất là ở tiểu bang Florida đang trong thời gian nghỉ mùa Xuân nên người trẻ rủ nhau ra đầy ngoài đường; không ai đeo khẩu trang và chính quyền phải có báo động giới nghiêm. Sự ùa ra đầy đường của chúng trẻ vừa làm lan tràn dịch bệnh, vừa làm náo loạn, phá hoại tài sản của tư nhân trong thành phố cách không cần có.
**
Mùa Chay là Mùa để mọi người sống chậm lại, dừng Lại mọi thú vui tục trần để Kiểm Điểm lại chính mình. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta sống Mùa Chay là để trở về làm hòa cùng Chúa trong tòa giải tội. Vì giả như Chúa có gọi chúng ta ra đi bất đắc kỳ tử thì Linh Hồn của từng người cũng sẽ được Chúa Cứu Độ nhờ vào sự Chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
**
Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu Trở Về sống với Chúa nhân hiền?. Có phải vì lòng tham lam mà chúng ta cứ muốn ngày có thêm hơn trong danh phận, tiền tài, mà trần gian cho thật tạm bợ <nay còn mai mất> này?. Những thứ mà con người thích sống có trong hão huyền, ảo tưởng mà không mang lại ích lợi gì cho ai ngoài Linh Hồn phải bị án phạt muôn đời nơi Hỏa Ngục.
Chỉ vì chúng ta đã để cho Satan chiếm ngự, thôi miên nên tất cả mọi cạm bẫy của chúng đã che mắt chúng ta không còn thấy được Ánh Sáng thánh thiện yêu thương của Thiên Chúa nữa … là Đấng vô cùng quyền năng.
**
Buồn nhất là chúng làm cho chúng ta trở thành những zombies, có nghĩa là chúng ta đang chỉ có thở mà thôi còn mọi thứ trong ta đã chết từ lâu lắm rồi. Có phải bao lâu rồi chúng ta đã quên cười cách thoải mái?. Không được hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bao lâu rồi chúng ta chưa được một ngày sống cho có ý nghĩa …?.
Đồng ý rằng có tiền bạc thì chúng ta mới có thể nuôi thân và nuôi gia đình nhưng không vì thế mà chúng ta quên cả sống cho mình, cho Chúa và cho tha nhân. Vì trong lúc chúng ta sống đó, cần phải có sự chuẩn bị để nơi chúng ta sẽ đến rất gần trong nay mai. Ấy là Thiên Đàng hay Hỏa Ngục?.
**
Để sống xứng đáng làm con Thiên Chúa mà nhỡ chúng ta có bất thình lình ra đi mãi mãi thì Linh Hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Ngay cả ĐGH Francisco rất dấu yêu của cả thế giới cũng xin hết thảy mọi người hãy Cầu Nguyện thêm cho ngài để ngài sống cho được xứng đáng trong chức vụ rất thiêng liêng mà Thiên Chúa trao ban; một trách nhiệm nặng nề vô cùng. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 3, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Có Chúa Sẽ Sống Đời Bình An)
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts