Lạy Chúa là Thiên Chúa của Trời Đất cùng hết thảy con cái Chúa dưới gầm trời này được mang hình ảnh tuyệt vời của Chúa, được Chúa ban cho trí thông minh hơn cả loài thụ tạo khác nhưng lại dễ bị cám dỗ về xác thịt. Do đó mà gia đình của chúng con luôn bị xào xáo, luôn bị căm hận, đau đớn từ thể xác đến tinh thần vì để liên lụy đến con cái chúng bị ly tán.
Một nửa theo cha, một nửa theo mẹ và rồi cuộc sống của chúng lớn lên cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý của chúng rất nặng. Thưa vì chúng đã chứng kiến những cảnh bạo hành giữa cha mẹ chúng, trên thân xác của chúng nữa. Mà ảnh hưởng không nhẹ đó là chúng đã có quyết định trong tương lai là sẽ không lấy vợ lấy chồng, chúng sẽ chọn đi tu, hoặc sẽ sống vật vờ trong chán ghét và một số lớn chúng bị Trầm Cảm thật nặng vì chúng không đã mất nơi nương tựa và mất tin tưởng hoàn toàn từ cha mẹ của chúng.
Rồi thì chúng con sống quá bê tha; trai thì trác táng, rượu chè, cờ bạc tứ đổ tường; luôn dụ dỗ con gái nhà lành. Gái thì bỏ nhà đi hoang chửa hoang, v.v… Hết lần này đến lần khác mà chẳng hiểu hậu quả nó sẽ như thế nào cho cuộc đời của mình và của con cái nó sẽ sống ra sao?. Tội lỗi của cha mẹ đã để lại vết thương lòng cho chính họ cũng quá nặng mà đứa con của họ đẻ ra chúng nó lãnh đủ, rất là tội nghiệp và rất đáng thương. Trong khi người cha thì cứ tiếp tục sống trong tội lỗi và người mẹ cũng sẽ tiếp tục sống theo con đường mà không có hàng rào nào cản nổi nữa!?.
Nên lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa chúng con, xin Chúa luôn độ lượng mà tha tội cho hết thảy chúng con là những đứa con tội lỗi mà kể ra thì không đủ giấy nữa thưa Chúa. Chỉ có Chúa là hiểu nỗi khổ của từng người chúng con. Chỉ có Chúa duy nhất mới có thể cứu rỗi linh hồn ngập ngụa tội lỗi của chúng con. Chỉ có Chúa mới có thể tha thứ tội và cũng chỉ có Chúa mới rộng lượng mà đi tìm những con chiên thao túng ngang ngạnh mang chúng lại về ràn để cho chúng sống đời còn lại trong sự bảo bọc, chữa lành và yêu thương của Chúa mà thôi.
Nên chúng con rất khao khát muốn nhận lãnh Mình Máu Thánh Chúa cách thiêng liêng bởi chúng con tất cả nếu xét cho tận cùng thì chẳng ai xứng đáng để nhận thật sự Mình và Máu Thánh Chúa cả, amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 6, 2018