NGÀY SABÁT CÁNH CHUNG

Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn loài trong sáu ngày, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, đều hướng về ngày “Sabát Cánh Chung” này. Chúng ta thường cầu nguyện cho những người đã qua đời: “được lên chốn nghỉ ngơi”, trong đám tang ta thường nghe: “về nơi yên nghỉ cuối cùng”, trên bia mộ, có dòng chữ: “R.I.P” (Rest in Peace: yên nghỉ).

Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên, năm Chẵn là: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Nếu chúng ta mong muốn và sống theo những gì ta cầu xin, thì, chắc chắn, đến khi ta nhắm mắt lìa đời, Chúa sẽ cho ta được nghỉ yên bên Chúa.

Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói:Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Con Người làm chủ ngày Sabát. Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành, là chủ ngày Sabát, chính Chúa sẽ cho chiên nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, như lời Chúa hứa hôm qua: Ai đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Sử Biên Niên Quyển II: Vua Giơhôsaphát được Chúa thương cho nghỉ ngơi thật sự. Đức Chúa phán: Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem ĐỨC CHÚA, Đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào… Thanh toán đám dân vùng Xêia xong, con cái Ammôn và Môáp lại giúp nhau tự hủy diệt, quân Giuđa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót.

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Amrôxiô cho thấy: Chúa chính là Mục Tử chăn dắt ta, Người cho ra nghỉ ngơi, Người dọn sẵn cho ta bữa tiệc. Thiên Chúa mưa manna xuống cho các tổ phụ, còn, lương thực ta dùng đây là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, sẽ đem lại sức sống vĩnh cửu. Ai ăn bánh này, không bao giờ phải chết, vì đây chính là thân mình Đức Kitô.

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia cho thấy Đức Chúa cũng đã cho vua Khítkigia được nghỉ ngơi khỏi tay vua Átsua khi phán: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Átsua, sẽ che chở thành này. 

Con Người làm chủ ngày Sabát. Chúa chính là chủ tể, là Đấng tạo ra ngày Sabát, và cũng là Đấng cho ta được nghỉ ngơi. Chúng ta có dám đặt hết lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa như vua Giôsaphát, như vua Khítkigia và như tâm tình của Bài Đáp Ca, Is 38: Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong; Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. 

Con Người làm chủ ngày Sabát. Vậy, ta hãy để Chúa làm chủ, bởi vì, ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là, với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Nếu ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa, chắc chắn, ta sẽ được nghỉ ngơi bên Chúa, như Ca Nhập LễPhần con đây, nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được trông thấy mặt Ngài; khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Ca Hiệp LễLạy Chúa Tể càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát mừng Ngài. 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts