HỘI THÁNH LÀ TIỆC CƯỚI

Dụ ngôn “Tiệc Cưới”, thường bị chúng ta biến thành Lễ Mình Máu Thánh Chúa, khi ta suy niệm về Bàn Tiệc Thánh Thể, về việc Chúa đãi một bữa tiệc, Chúa cho chiên ăn trên đồng cỏ xanh tươi, nếu, các Nhà Phụng Vụ muốn ta suy niệm về Thánh Thể, thì, các bài đọc đã xoay quanh: đến mà ăn, Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, Ta là Bánh hằng sống… Tuy nhiên, Bối Cảnh Phụng Vụ của Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên, năm A lại nhắm vào Mầu Nhiệm Hội Thánh, Hội Thánh quy tụ mọi hạng người, bất luận tốt xấu, nên Ca Nhập Lễ là: Nếu Chúa chấp tội, thì, ai đứng vững được; Tung Hô Tin Mừng: xin soi lòng mở trí để nhận ra đâu là niềm hy vọng đích thực. Tóm lại, các bài đọc không hề có ý tưởng như các bài đọc của Lễ Mình Máu Thánh.

“Hội Thánh” có gốc Hy Lạp là “Ekklesia”, có nghĩa là: cuộc triệu tập, sự quy tụ Dân Thiên Chúa, (ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ: Extra ecclesiam nulla salus). Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng, Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên, năm A là: Gặp ai, cũng mời hết vào tiệc cưới. “Tiệc cưới” ở đây là ơn cứu độ, là Nước Trời, là Đền Thánh. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là Nhà Thiên Chúa, vì thế, trong Bài đọc 1 Kinh Sách, ngôn sứ Khácgai đã kêu gọi tái thiết Đền Thờ. Thiên Chúa nhắc cho dân Người biết sứ mạng của họ là hoạt động không ngừng, vì, Đền Thờ Hội Thánh thì không bao giờ xong cả. Công trình xây dựng đòi ta phải cố gắng trong tình bác ái yêu thương… Đức Chúa phán: Hãy lên núi tái thiết Đền Thờ cho Ta và Ta sẽ vui thích. Nhà của Ta được gọi là Nhà Cầu Nguyện của muôn dân.

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Syrilô Alêxanria về sách ngôn sứ Khácgai: Danh Ta thật cao cả giữa chư dân… Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện; họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của Ta. “Danh Ta” là Danh nào? Thưa, đó là Danh, mà, mỗi khi, ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, ta thường đọc: Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ… như Ca Nhập Lễ: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa Ítraen.

“Danh Ta” là Danh Thiên Chúa cứu độ, vì thế, Tung Hô Tin Mừng: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Một khi đã xác định rõ đâu là niềm hy vọng đích thực, ta sẽ chẳng nề dấn thân, như trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.

Hội Thánh là Hiền Thê, là Nhiệm Thể của Đức Kitô: có Chúa Kitô là Đầu, là Mục Tử Nhân Lành, còn, ta là các chi thể, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt, Người chăn nuôi và an ủi vỗ về ta, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Đáp Ca, Tv 22: Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Đoàn chiên sống và sống khỏe mạnh là nhờ ăn cỏ Lời Chúa: ăn đường lối, thánh chỉ của Chúa, như, hai bánh xe của đoàn tàu, nếu, trung thành ăn hai thanh sắt của đường ray, thì, đoàn tàu sẽ sống, sẽ cập bến an toàn, nếu không, đoàn tàu sẽ gặp nguy hiểm và sẽ tiêu vong.

Hội Thánh là Nhà Cầu Nguyện của muôn dân, vì thế, chúng ta phải kêu xin ơn cứu độ của Chúa cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Nếu không khao khát, không trông mong và không thiết tha cầu khẩn, thì, chúng ta sẽ như người “không mặc y phục lễ cưới”: câm miệng, không tìm ra được một lý do nào, để cậy vì Danh Chúa Nhân Từ… như Ca Hiệp Lễ: Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Lời Tổng Nguyện: Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Hội Thánh là Tiệc Cưới: quy tụ mọi hạng người, bất luận tốt xấu, ta có sao Chúa yêu ta vậy, hoàn toàn do tình yêu nhưng không của Chúa: chỉ cần, ta mặc lấy Đức Kitô; chỉ cần, ta chịu mở miệng kêu xin, thì, tức khắc, ơn cứu độ sẽ tuôn đổ dạt dào trên ta. Hiện tại ta đã là con Thiên Chúa, gia nghiệp Nước Trời luôn dành sẵn cho ta, nhờ ân sủng Chúa, chắc chắn, ta sẽ đạt tới Quê Trời, phần của ta là tin tưởng, cậy trông và yêu mến: Khi Đức Kitô xuất hiện, ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.

Chia sẻ Bài này:

Related posts