CHÚNG TA PHẢI THỜ LẠY THIÊN CHÚA

 
**
Tất cả con cái Chúa thì sự việc thờ lạy một Thiên Chúa Đấng vô cùng quyền năng và hằng hữu là điều thiết yếu và quan trọng hơn cả. Vì Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp. Nhất là từ thời cha ông của chúng ta đều được biết Thiên Chúa đã lần lượt gởi biết bao nhiêu Tiên Tri đến trần gian là để khuyên con cái Người biết sống ăn năn, sám hối cùng sửa đổi cách sống sao cho được thánh thiện hơn.
 
**
Công việc của các ngài Tiên Tri là nhắc nhở chúng ta sống lề luật yêu thương của Thiên Chúa để luôn cảnh tỉnh, xa tránh mọi tội lỗi; biết gìn giữ xác, hồn kẻo bị sa Hỏa Ngục đời đời. Còn ai ngang bướng, chai lì, muốn thách thức quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thì sau cuộc đời này phải trả lẽ với Người trên tòa cao Thiên Chúa.
 
**
Có phải chúng ta tất cả là tội nhân trước nhan thánh Chúa nên việc thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự quả là khó lắm thay. Vì trần gian thì luôn là thử thách và sự dữ thì luôn luôn có đó; ngay Thiên Chúa cũng đã cho phép chúng quỷ thử thách đức tin của chúng ta mềm, cứng ra sao!?.
–*–
Thử hỏi, ai có thể giữ được 10 Điều Răn Đức Chúa Trời? Thưa rằng chẳng một ai dám tự hào hay vỗ ngực nói rằng thân xác chúng ta trong trắng như một trẻ thơ vô tội cả mà không là những con người sống đạo đức giả ở mọi thời đại. Luôn khoác lên vẻ mặt đạo mạo hiền lành nhưng lại đi rút ruột của những người nghèo khổ như Chúa Giêsu từng lên án thành phần Phariseu xửa xưa, mà không ai còn lạ gì!.
 
**
Xin Thiên Chúa dủ lòng xót thương mà tha thứ tội cho chúng con trong suốt năm tháng qua. Giúp chúng con tìm thời giờ để xét mình cùng khẩn xin với Chúa cho chúng con biết bỏ bớt những gì hằng ngày đã làm buồn lòng Chúa cùng anh chị em; vô tình hay cố tình đã và đang làm hại họ. Nhất là với lòng tham lam, ích kỷ và kiêu ngạo là điều mà ai trong chúng con cũng phạm phải ít, nhiều.
 
**
Ôi lạy Thiên Chúa Đấng quyền năng! Xin cho chúng con mỗi năm biết bỏ bớt nhiều những đam mê vật chất để tuổi đời còn lại của chúng con là những người gần đất xa trời, biết chuẩn bị cho ngày đến đứng trước Tòa hỏi cung của Thiên Chúa. Nhất là hiện nay ai có thể tránh khỏi dịch bệnh Corona Virus khi mà con số người chết ngày càng gia tăng chớ không thấy có giảm.
–*–
Lạy Thiên Chúa của chúng con! Nhìn chung quanh thì còn nhiều người già cũng vẫn còn ham chơi, tham lam, bon chen và không hề chuẩn bị cho ngày ra đi mãi mãi. Chỉ trừ những người không còn nói được, đi đứng được thì mới không còn có hứng thú để mà ham sống nữa thôi. Rồi thì nhìn thấy đám trẻ ở hàng con cháu mà sợ hãi dùm cho linh hồn của chúng vì cảm thấy bất lực. Chúng con chỉ biết ngày đêm chắp tay khẩn cầu xin Chúa cho chúng cơ hội được Trở Về với Chúa, Chúa ơi!.
 
**
Nhìn chúng bỏ nhà thờ và đang sống xa Chúa …. mà thấy xót xa trong lòng … Cứ theo cái đà sống đức tin yếu kém của tuổi trẻ ngày nay thì chúng có chiều hướng đi xuống rất nhanh, xuống mạnh thì nhà thờ sẽ chỉ còn lại linh mục trụ trì cùng với vài con chiên già mà không hề có chiên trẻ. Đó là sự thật phũ phàng đã, đang và sẽ tiếp tục đóng cửa nhà thờ ở Âu Châu và Mỹ quốc.
 
–*–
Hy vọng trong tương lai rất gần Giáo Hội Công Giáo sẽ để ý nhiều hơn đến vấn đề con chiên non, khờ dại đang từ từ rủ nhau chúng bỏ đàn mà đi!. Xin Thiên Chúa có cách nào tích cực hơn, hữu hiệu hơn để giúp chúng quay trở lại đàn, sống chung trong đàn chiên của vị Chủ chăn tốt lành. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 2, 2021
(Mồng 3 Tết năm Sửu)
 
***
Xin bấm vào mã số để cùng hát:
(Ai Không Có Tội)
Chia sẻ Bài này:

Related posts