Cần đem Lời Chúa ra thực hành để sống tốt với nhau

— Người nào ăn chay trường hay thỉnh thoảng ăn chay đều hiểu rằng một tháng ăn chay sẽ không có tác dụng gì cho tâm linh của một người. Nếu hằng ngày ta tìm chỉ thích hết người này đến người kia hoặc đổ trên người những lời lẽ ác độc như ong chích vào da thịt của người ta vậy. Kế là đi nói xấu thiên hạ.

— Rất nhiều khi chúng ta sợ lắm phải tránh né những con người này vì nơi họ luôn phát xuất ra những khí độc gây hại cho người và có khả năng làm cho người ta bị tâm thần mất. Có lạ không khi chúng ta nói thì lại rất ít khi để ý đến những lời mà làm tâm can của người ta chỉ có sôi sục!?. Vì có cái tâm hay ganh ghét. Do đó mà tội lỗi cũng phát sinh ra là từ ở cái miệng.

— Bởi do đó mà chiến tranh mới xẩy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ trong gia đình ra đến ngoài ngõ. Do đó mà hiếm thấy con người có được hòa bình, hòa thuận hay có được một ngày tâm trí được ở yên không bị ai quấy rầy. Khi chúng ta phát ngôn cách bừa bãi, bậy bạ, thô lỗ với người thì có thể chính ta sẽ gặp người hãm hại trước!?.

— Người thường hay đi kiếm chuyện có thể bị bệnh tâm thần do cuộc sống mang lại nhiều căng thẳng, thường bất mãn với mọi người. Dễ đưa đến nguy cơ bị đứt mạch máu não (stroke) hay bị nhồi máu cơ tim (heart attack) & những bệnh nguy hiểm khác như bị đau bao tử, đau đầu kinh niên, đau nhức lưng, v.v…..

— Cuộc đời thì ai muốn ví nó ra sao thì ví bởi ai cũng có cách hay lối sống riêng, không ai giống ai. Nhưng đường đời thì ai cũng phải đi, phải trải qua con đường ấy và rồi thì tùy từng cá nhân chọn cách sao cho phù hợp với cái nhìn riêng của mọi sự việc hay sự thể như thế nào mà thôi.

— Vâng, quả thực sống ở đời được nhiều người thương mến đòi hỏi cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ và có được Ơn Chúa trợ giúp …. Qua việc đem Lời Chúa ra thực hành. Thì mới có thể trở nên một Tông Đồ tích cực, mới có công ích trước mặt Thiên Chúa, biết dùng Lời Chúa mà khuyên người. Nếu không thì cái Lưỡi không xương sẽ cho ta nhiều phiền toái trên đời.

— Chúng ta cần hiểu rằng thời gian mà Chúa trao cho từng người thì rất có giới hạn; không một ai biết trước được ngày giờ nào Thần Chết đến. Nên chúng ta rất cần Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng giúp chúng ta cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và kiểm điểm hạnh kiểm của mình từng ngày một. Để tất cả cùng sống Lời Chúa; khích lệ nhau để xây dựng Nước Chúa ngay ở trần gian này.

— Lạy xin Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin thương ban cho chúng con khao khát để được đến Nước Trời vì trần gian sẽ luôn thuộc về trần gian. Còn Nước Trời mới thực sự cho chúng con cuộc sống muôn đời hạnh phúc thiên thu vạn đại bên ba ngôi Thiên Chúa, bên Mẹ; cùng các thiên thần, các thánh và tất cả anh chị em trên Trời. Amen.
 
**
 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 7, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts