Bánh hằng sống nuôi con người trần gian nên sống cách xứng đáng

Hôm nay và mãi mãi đến muôn đời sau đó là Mình và Máu Thánh Chúa. Nhưng khuyên rằng chúng ta chớ có lạm dụng mà lên Rước Mình Máu Thánh Chúa y như chúng ta thường thích ăn vặt, ăn thức ăn ở ngoài hàng quán vậy. Có nghĩa nếu chúng ta không sạch tội thì chỉ nên Rước Chúa cách thiêng liêng và ao ước trong lòng mà thôi thì không ai bằng Thiên Chúa Người biết rất rõ trong ngoài chúng ta nên không cần phải chứng minh cho ai khác cả, ngoài Thiên Chúa mới có quyền xét xử chúng ta mà thôi.
 
Có tội không? Có bất xứng lắm không khi mà chúng ta đang sống trong tội trọng mà chưa được Giải Tội? Không ai nói ra nhưng ai trong chúng ta cũng tự hiểu rằng mình không xứng đáng để được Rước Mình Máu Thánh Chúa đâu nhưng vì chúng ta sống trong một xã hội mà người Kiêu Ngạo cũng lắm, người cho mình là công chính cũng nhiều, người sống bất công cũng không ít và không kể những người thường sống xoi mói vào chuyện gia đình của người đã làm cớ cho gia đình người ta ra bất hòa và ra tan nát.
 
Còn nữa, chúng ta là những người hay làm cáo gian, sống thiếu bác ái trong sự đối đãi thiếu công bằng với người trong gia đình đến người ngoài xã hội. Có nghĩa lấy công, lấy của người làm của mình; gian xảo trong giấy tờ để được hưởng nhiều bổng lộc mà không nói là tranh dành với những người tàn phế, khuyết tật, già nua và nghèo khổ thật sự mà không mảy may cảm thấy xấu hổ với lương tâm và sống cách ung dung như đó là Của Trời ban cho; không làm mà có hưởng, v.v… có đúng không?.
 
Thì đấy là những con người gian xảo không xứng đáng để Rước Mình Máu Thánh Chúa đâu nhưng có phải “Lưới Trời lồng lộng không thoát một sợi lông”?. Do đó mà sau này chúng ta từng người một sớm hay muộn gì cũng sẽ lần lượt được lên Tòa Cao Thiên Chúa, đối diện với Người thì mới biết được những tháng ngày sau đó lâu hay mau linh hồn chúng ta phải bị ở Lửa Luyện Ngục … là do mỗi người phải trả cho đủ đồng xu cuối cùng mà khi còn sống ở trần gian người ấy đã lấy của người là bao nhiêu!?.
 
Thật phải, Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót nên luôn xót thương con cái của Người. Người đã cho Con Một của Người xuống trần gian để chết cho tội lỗi của hết thảy chúng ta nên mong rằng chúng ta sớm nhận biết ra thế nào là sự sống sung mãn trong ân nghĩa Chúa là biết chia sẻ, thông cảm, tha thứ và yêu thương nhau. Nhất là trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cần lắm có sự Công Bằng để người người cùng có đủ ăn, đủ mặc nên hãy nhường lại cho những người rất cần có mà không có được; trong khi Chúa ban cho chúng ta đầy đủ đầu mình cùng tứ chi nhưng lại chọn cuộc sống không muốn làm việc mà lại có ăn. Amen.
 
 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai 
4 tháng 8, 2018

Chia sẻ Bài này:

Related posts