CẦU NGUYỆN : THỤ TẠO ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI ĐẤNG TẠO THÀNH. TRỞ NÊN CON CÁI THIÊN CHÚA.
Thưa quý vị và các bạn, Tin Mừng theo thánh Luca 11, 1-13 hôm nay, trình thuật cho chúng ta một phương cách tuyệt vời, một bí kíp, một “tuyệt chiêu”, hay chiêu thức quan trọng, CẦN & ĐỦ cho một cá nhân, một cá thể con người nào đó với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành mọi sự cách Toàn Năng tuyệt đối. Mà “chiêu thức” ấy được truyền thụ bởi Một Vị Thầy Chí Thánh, Cực Thánh là chính Đức Giê-su –Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế gian vì yêu thương nhân loại.
Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su hiện thực hóa cuộc sống của nhân loại thật thiết thực gần gũi và cần thiết, đủ để cho một cuộc đời trên trần gian nầy sống và sống dồi dào.
Sự sống nhân trần có hai phương diện, hai đặc tính là: HỮU HÌNH và VÔ HÌNH. XÁC & HỒN, HỮU HẠN & VÔ BIÊN, GIỚI HẠN theo thời gian,VÔ HẠN theo siêu nhiên.
Nội dung Kinh Lạy Cha, cho chúng ta thấy rõ điều ấy. thánh Luca trình thuật Kinh Lạy Cha có khác một chút so với thánh Mat-thêu, nhưng, cũng đủ ba điều quy về Thiên Chúa là Cha. Bốn điều quy về nhân loại. Trong Kinh Thánh con số Ba tượng trưng cho Thiên Chúa, con số Bốn tượng trưng cho nhân loại.
Nhưng, theo thánh Luca thì tóm gọn hơn, ngài chỉ xin hai điều : Xin cho Danh Cha Vinh Hiển và Triều Đại Cha mau đến. Khi Triều Đại Thiên Chúa đến rồi thì mặc nhiên Ý Muốn của Thiên Chúa được thể hiện, tức thực thi dưới đất cũng như trên trời. Vì vậy, thánh Luca rút gọn còn 02 điều thôi: “LẠY CHA, XIN LÀM CHO DANH CHA VINH HIỂN,TRIỀU ĐẠI CHA MAU ĐẾN,” (Lc 11. 2 b)
Điều cầu nguyện nầy có nghĩa là :” VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”.
Triều Đại của Thiên Chúa ĐẾN, có nghĩa là : TÂM HỒN NHÂN THẾ TRỞ NÊN THIÊN TÂM.
Phần thứ hai : Xin cho chính mình.
- Xin Lương thực hằng ngày.
- Xin Tha thứ tội lỗi, sự xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha. Vì, chúng con cũng tha cho kẻ xúc phạm chúng con. (tội lỗi là mắc nợ, gây ra tội lỗi là gây ra mắc nợ).
- Xin Đừng để sa chước cám dỗ. ( Lc 11, 3 -4).
Đầy đủ Kinh Lạy Cha theo thánh Mat-thêu là Kinh Lạy Cha quen thuộc, chúng ta đọc hằng ngày:
“ Lạy Cha chúng con ở trên Trời,
chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.
XIn Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng CỨU chúng con cho khỏi sự dữ ” ./. Amen
Như vậy, nội dung Kinh Lạy Cha là phương thức, là nhu cầu chính đáng để chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha ban cho chúng ta sự sống nay tại dưới thế nầy.
Từ đó, cầu nguyện là sự : THỜ PHƯỢNG – TÔN VINH – CHÚC TỤNG – NGỢI KHEN – CẢM TẠ – KẾT HIỆP – GẮN BÓ – LIÊN ĐỚI với Cha chúng ta ở trên Trời, Người là Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng và Tạo Thành. Điều ấy quan trong như hơi thở vậy, vì điều gì sự sống cần, thưa đó là : HƠI THỞ.
Hơi thở cần cho sự sống, thì CẦU NGUYỆN CẦN CHO LINH HỒN. Đó là lời dạy của thánh Augustino.
Kinh Lạy Cha là Lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cầu nguyện, đó là Lời Kinh Hằng Sống. Vì, sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên đều là sự sống từ Thiên Chúa, Đấng là Nguồn của sự sống và sống Vĩnh Hằng.
Satan cũng được sống vĩnh hằng, nhưng sống trong sự bất nghĩa, bất trung với Thiên Chúa. Không sống trong tình yêu như con cái.
Thiên Chúa là Nguồn SỰ SỐNG và TÌNH YÊU, đó là CHÂN LÝ, CHÂN LÝ là SỰ THẬT từ NGUYÊN LÝ là THIÊN CHÚA. Vì thế, Một Chúa Ba Ngôi là : TÌNH YÊU –SỰ THẬT –SỰ SỐNG.
Chúa Giê-su dạy cho chúng ta Kinh Lạy Cha là: Lời Kinh đem lại giá trị sự sống, đồng thời Chúa mặc khải Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên Trời. Nơi có nguyên lý sự sống, công bình và tình yêu vĩnh cửu.
PHẦN THỨ II. CHÚA GIÊ-SU DẠY CHÚNG TA BIẾT LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHA TRÊN TRỜI. ĐÓ LÀ TÌNH YÊU. VÀ SỰ KIÊN TRÌ KHI CẦU NGUYỆN.
Thiên Chúa là Ông Chủ ở trên Trời, chứ không phải chúng ta là chủ. Từ đó, trước hết chúng ta phải có tâm tình cầu nguyện.
- Tâm tình của người con hiếu thảo.Thiên Chúa là ÔNG CHỦ TRỜI, nhưng là Người Cha nhân hậu, không phải người dưng.Nếu chúng ta không có tâm tình hiếu thảo, mặc nhiên lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Thiên Chúa, mặc nhiên, chúng ta cầu nguyện không thành. Chúa Giê-su khi cầu nguyện, Người mang tâm tình hiếu thảo, là thờ phượng,suy tôn,và vâng phục Chúa Cha.
- Satan là : Người dưng. Vì vậy, satan không có tâm hồn của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Nhưng , satan có mưu chước, đó là cám dỗ và sự dữ.
- Con người nghe theo mưu chước satan, vì vậy con người không tốt,nhưng còn biết thương con cái mình sinh ra, cho con cái mình của tốt, phương chi Thiên Chúa tốt lành biết dường nào lại không cho con cái mình điều tốt hay sao?
- Vi thế, biết cầu nguyện và cầu nguyện đúng cách là phương pháp cầu nguyện có giá trị vậy.
- Thiên Chúa là SỰ THẬT, thì không bao giờ Thiên Chúa gạt con người, Thiên Chúa là Chủ, còn con người là thụ tạo, không thể cầu nguyện theo ý con người mà là cầu nguyện theo Ý Thiên Chúa. Vì, Ý Thiên Chúa thì khác với ý của loài người. Vì : ” Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng của loài người bấy nhiêu”.
- Thiên Chúa ban cho chúng ta tình yêu – sự sống- sự thật trên địa cầu nầy, thì việc còn lại là của chúng ta phải biết cộng tác với ơn Chúa, để sinh hoa trái của tình yêu Thiên Chúa.
- CẦU NGUYỆN : CỘNG TÁC VÀO CÔNG VIỆC CỦA CHÚA GIÊ-SU.
- CẦU NGUYỆN : KHÔNG CHỈ LÀ NGỒI MỘT CHỔ ĐỌC KINH (Trừ phi già cả, bệnh tật )
- CẦU NGUYỆN : HOẠT ĐỘNG THEO TINH THẦN KINH LẠY CHA.
- CẦU NGUYỆN : THỜ PHƯỢNG – TÌM KIẾM – GẶP GỠ – LẮNG NGHE – SỐNG THEO –TRUNG TÍN SUỐT ĐỜI.
- CẦU NGUYỆN : BƯỚC THEO ĐỨC GIÊ-SU – KẾT HỢP – GẮN KẾT VỚI NGƯỜI QUA KINH LẠY CHA. VÌ, CẦU NGUYỆN LÀ ƠN CỦA CHÚA VÀ NỔ LỰC CỘNG TÁC VỚI CHÚA.
- CẦU NGUYỆN : KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ XIN NHU CẦU CƠM GẠO, TIỀN TÀI.
- CẦU NGUYỆN : TIÊN VÀN HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA, CÒN NHỮNG ĐIỀU KHÁC CHÚA SẼ BAN CHO SAU.
- CẦU NGUYỆN : HOẠT ĐỘNG TẤT CẢ MỌI CÔNG VIỆC CỦA CHÚA VỚI TÂM HỒN CỦA CHÚA.
- CẦU NGUYỆN : XIN ƠN CHÚA, NHƯNG CŨNG PHẢI BIẾT BAN ƠN CHO NGƯỜI KHÁC.
- VÌ : XIN SẼ ĐƯỢC – TÌM SẼ THẤY – GÕ SẼ MỞ.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện bởi Kinh Lạy Cha, một lời cầu nguyện thiết tha, thiết thực, mang lại sự sống hiện hữu và bình an, chính là cuộc sống bình an và vĩnh hằng. Vì, Lời Kinh Lạy Cha chính là Hoa Trái của hòa bình, chính là Chúa Thánh Thần, hòa bình là SỰ SỐNG đích thực hiện hữu và vĩnh hằng. Lời KINH Lạy Cha có đủ ba thành phần là : TÌNH YÊU – SỰ THẬT – SỰ SỐNG, Lời Kinh Lạy Cha, chính là Lời Nguyện Hòa Bình, tức Bình An từ TÌNH YÊU cỦa Thiên Chúa là Cha.
“Lạy Cha chúng con ở trên Trời,
chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến.
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.
Đó là thờ phượng Thiên Chúa là CHA TOÀN NĂNG, là CHA của TÌNH YÊU rộng lớn, phổ quát. Nếu không có TÌNH YÊU của Cha, thì không có SỰ SỐNG muôn loài.
Rõ ràng, tâm tình làm con phải biết cầu nguyện để thờ phượng Cha mình là Chủ Trời Đất muôn vật.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.
Cầu xin lương thực là điều công chính , vì có sự sống là có lương thực, năng lượng để bảo tồn SỰ SỐNG hữu hình là lương thực.
Từ, lương thực tự nhiên, để nuôi sự sống tự nhiên, đến Lương Thực siêu nhiên là Chính Chúa sẻ ban cho SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con, tức ơn hòa giải, hòa bình, bình an. ƠN BÌNH AN chính là Chúa Thánh Thần.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng CỨU chúng con cho khỏi sự dữ.”
Đó là ƠN CỨU ĐỘ bời SỰ THẬT là ĐỨC GIÊ-SU – KITÔ, từ trời xuống thế, mang ƠN CỨU ĐỘ, cho nhân loại, vì satan cám dỗ và mưu chước sự dữ. Đó là satan là sự dữ đã mưu hại nhân loại.
Từ đó, có Ơn Cứu Chuộc, đó là ƠN KHỔ HÌNH SINH ra ƠN CỨU ĐỘ của NGÔI LỜI THIÊN CHÚA.
Như vậy, Lời Kinh Lạy Cha có đầy đủ Ba Ngôi Thiên Chúa, Lời Kinh có giá trị nhất để thờ phương –tri ân – ngợi khen – cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha – Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Theo đó, không chỉ có Kinh Sáng Danh mới chúc tụng Chúa Ba Ngôi, mà là KINH LẠY CHA có đầy đủ yếu tố nầy.
Kinh Sáng Danh là lời Hội Thánh chúc tụng, vinh Danh Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng, Kinh Lạy Cha mới là Lời Kinh chính Chúa Giê-su dạy. Amen
- Xin cầu nguyện cho các linh hồn linh mục mới qua đời: RIP.
- Linh mục GIOAN TRẦN MINH CẨN 84 tuổi, GP VINH.
- Linh mục ĐAMINH TRẦN THANH MINH 77 tuổI, GP BẮC NINH.
- Linh mục TOMA NGUYỄN NHƯ THÀNH 47 tuổi ,GP XUÂN LỘC.
- Linh mục ANRE HOÀNG MINH TÂM , 81 tuổi, GP QUY NHƠN.
- Linh mục ĐAMINH MARIA BÙI PHÚC DINH 95 tuổi, GP XUÂN LỘC, được truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa QUY NHƠN. Nguyên phó xứ Trà Kiệu, Đà Nẵng, phó xứ chính tòa Quy Nhơn.
- Linh mục PHANXICO XAVIER LÊ VĂN NHẠC, 82 tuổi, GP SÀI GÒN.
- Bà cố MARIA ĐINH THỊ NHUNG, 78 tuổi GP XUÂN LỘC, thân mẫu linh mục GIUSE ĐINH VĂN THÀNH, Giáo Xứ Mai Lâm, gốc Lai Ổn, GP XUÂN LỘC. (Người mẹ có con trai duy nhất dâng cho Chúa , làm linh mục, còn lại 02 người em gái).
Lạy Chúa xin cho các linh hồn linh mục được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen RIP.
CN XVII TN, C 2025
P. A Trần Đình Phan Tiến. (Bước theo Đức Giêsu)