KHÔNG THỂ LÀM NẾU CHÚA KHÔNG NÂNG ĐỠ

Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần XI Thường Niên, năm Chẵn: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.

Đáp CaTv 30: Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Ca Hiệp Lễ: Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh! Những kẻ Cha đã ban cho con, xin Cha gìn giữ họ luôn trung thành với Danh Thánh, để họ nên một như chúng ta. 

Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, lời của Thầy trong Bài Tin Mừng hôm nay là: Hãy bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách kín đáo, bởi vì, Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Tất cả phải quy hướng về Cha, làm mọi việc để Danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Síprianô nói: “Xin làm cho triều đại Cha mau đến” là chúng ta xin cho triều đại của chúng ta mau đến, triều đại mà Thiên Chúa đã hứa ban và Đức Kitô đã chịu thương khó và đổ máu ra để giành lại cho chúng ta… “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là chúng ta xin cho chúng ta có sức thi hành điều Thiên Chúa muốn. Chính Đức Giêsu cũng đã cho thấy thân phận hèn yếu của con người khi thưa lên: Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng rồi, để nêu gương cho chúng ta, Người nói thêm: Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Chúng ta thân phận yếu hèn không thể thực thi thánh ý Chúa, nhưng đừng lo, trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh cho thấy: Chúa đã cho ông Ghítôn thắng trận: chỉ với số quân ít ỏi, ba trăm người thôi, mà đã khiến vô số quân thù chạy tán loạn. Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển II: Ông Êlisa nói: Xin cho con được hai phần thần khí của thầy! Ông Êlia đáp: Anh xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được… Này, một cỗ xe đỏ như lửa rước ông Êlia lên trời. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được cứu. Ai nhìn lên Đấng chịu treo lên để cho ý Cha nên trọn, thì sẽ được sống: Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, người ấy mới được vào Nước Trời; Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.

Chỉ có ba trăm người, Chúa đã cho ông Ghítôn thắng trận; chỉ cần đặt lòng tin, cậy, mến vào Chúa, Người sẽ cho ta thắng được ba thù. Vì thế, khi bố thí, ta hãy bố thí với một lòng tin mạnh mẽ, cho hết, cho đến cùng, như bà góa nghèo cho hai đồng kẽm cuối cùng; khi cầu nguyện, ta hãy cầu nguyện với một lòng cậy trông vững vàng, ngay cả khi không còn gì để trông cậy như Ápraham; khi ăn chay, ta hãy ăn chay với một lòng mến thẳm sâu của người con thơ kính sợ Cha hiền, chứ không như người đầy tớ khiếp sợ ông chủ. Ước gì được như thế!

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts