VUI VẺ YÊU ĐỜI CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC CHÚA BAN

 
**
Chúng ta có để ý thấy người nghèo khổ họ thường hay nở nụ cười tươi trên đôi môi, trên gương mặt của họ là để tặng người và tặng đời cho bớt sầu khổ hay không?. Vả người nghèo thì họ có ít lo lắng chỉ lo sao cho đủ ăn hằng ngày để không bị cái đói hành hạ thân xác và họ cũng đã quá quen thuộc với cuộc sống nghèo như thế từ lâu rồi.
 
**
Hơn nữa đối với người nghèo thì đâu cũng là nhà; nghỉ lưng đâu cũng được: ở hiên nhà người, kế thùng rác to hay gầm cầu miễn sao tấm thân của họ được tạm ấm là đủ, v.v… Rửa ráy thì họ cũng tìm được có nơi, có chỗ do xin người tử tế cho nước tùy lòng hảo tâm. Dù thế nhưng chúng ta chắc một điều là những người nghèo này họ không bao giờ có ý định tự tử hay trốn chạy cuộc sống khó khăn đâu.
 
**
Người càng nghèo thì họ càng mạnh mẽ từ thể xác đến tinh thần. Bởi chúng ta có xem được nhiều clips chứng minh thấy chưa bao giờ có người nghèo vô gia cư mà họ than vãn về cuộc đời của họ mà thường chúng ta chỉ nghe lời than thở, nỉ non, ai oán, từ những người có của dư của để hay từ người giầu có kếch xù: Là những người dễ thất chí khi bị thất bại, gia sản tiêu tan và họ không ngần ngại để đi tìm cái chết để trốn nợ.
 
**
Khó chấp nhận hơn nữa là họ chẳng bao giờ “bằng lòng” với những gì họ đang có. Điển hình vài ví dụ từ những người chuyên ngành nghề buôn bán những thương hiệu rất lớn, có tiếng thì chỉ cần kiếm lời ít hơn năm ngoái cũng đã làm cho gia đình của họ buồn quá đỗi rồi hay các ngành nghề chuyên môn tư nhân (nhỏ, to) mà họ đứng ra làm chủ hốt rất nhiều tiền nhưng vẫn không vui vì không có lời nhiều hơn năm trước.
 
**
Quả người giàu có thường tỏ bày tỏ kiểu cách của người nhà giàu khi gặp chuyện nhỏ không may như câu “nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột”. Càng giàu thì họ càng có suy nghĩ làm càn, làm bậy như chỉ cần một lần thua lỗ buôn bán chứng khoán làm cho công ty bị thua lỗ, thất thoát thì họ liền tự tử để trốn nợ; trốn trách nhiệm đối với vợ con, với người và với đời.
 
**
Thật sự con người sống trên cõi đời tạm bợ này, ai luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tìm kiếm Chúa và Nước Trời thì hết thảy chúng ta sẽ luôn có cuộc sống thoải mái, an vui, hạnh phúc Chúa ban cho cả đời. Vì đồng tiền sao sánh ví cho bằng có được sức khỏe nhất là trong hiện tại mà đại dịch Covid-19 đang hoành hành ngày càng nhanh và có số người chết đông hơn bao giờ hết.
–*–
Đồng tiền sao có thể sánh ví cho bằng hạnh phúc của gia đình hay có con cái ngoan ngoãn, hiền lành, có thiện tâm biết sống tốt với người xung quanh có hoàn cảnh, v.v….
 
**
Có Chúa trong cuộc đời thì dù hoàn cảnh Chúa có ban cho mỗi một người chúng ta dư đủ hay nghèo khó thì cũng biết san sẻ cho kẻ không có. Có Chúa trong cuộc đời thì môi miệng chúng ta luôn thốt lên những lời cảm tạ, tri ân một Thiên Chúa luôn yêu thương toàn nhân loại. Thốt lên những lời đẹp đẽ tốt lành, xây dựng và nhắc nhở để gìn giữ linh hồn của nhau còn sống cũng như đã qua đời … qua kinh Mân Côi.
 
**
Có Chúa chúng ta luôn vui vẻ yêu người, yêu đời và chấp nhận cuộc sống trong từng giai đoạn của cuộc đời. Rộng lượng để cầu nguyện cho nhau được nên tốt lành; để cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà Chúa đã kiến thiết, đã chuẩn bị cách sẵn sàng cho toàn dân con Chúa sẽ lần lượt đến được Cổng của Nước Trời. Nơi mà mắt con người chưa từng bao giờ được thấy, tai chưa từng bao giờ được nghe về sự lộng lẫy, hoành tráng, thánh thiện, đẹp đẽ và thánh thiêng.
 
**
Lạy Thiên Chúa Đấng chí ái, chí tôn và chí thánh! Xin cho hết thảy chúng con biết sống những ngày tháng trước mặt trong năm mới này được theo thánh ý Chúa, được đẹp lòng Chúa và lòng mọi người trong yêu thương, trong Tin Mừng của Chúa có nghĩa đem Lời Chúa ra thực hành. Amen.
 
**
Xin bấm vào mã số để cùng hát:
(Đấng Cứu Tinh)
Chia sẻ Bài này:

Related posts