NGƯỜI ĐÀN BÀ CANAAN VÀ MẸ MARIA

Hôm qua, chúng ta vừa mới long trọng mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08), một tháng nữa, chúng ta sẽ mừng Lễ Mẹ Sầu Bi (15/09). Hình ảnh người đàn bà ngoại giáo Canaan lẽo đẽo theo sau Đức Giêsu, rồi sụp lạy dưới chân Người, tự nhận mình là “chó”, để, xin Con Vua Đavít cứu chữa con bà, cũng chính là, hình ảnh của Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, “Mẹ dân ngoại” luôn theo sát Đức Giêsu trên hành trình dương thế, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá, tự nhận mình là “chó Mẹ”, Mẹ của toàn thể nhân loại đang lầm than vất vưởng, để, xin Vua cả trời đất cứu sống con mình. Bối Cảnh Phụng Vụ của Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên, Năm A cho thấy Hội Thánh chính là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là Nhà Cầu Nguyện của muôn dân: kêu xin ơn cứu độ của Chúa cho toàn thể nhân loại.

Lời Tổng NguyệnChúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin Chúa đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng ta phải yêu mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, bởi vì, Thiên Chúa là tình yêu, Người hằng luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, như trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma cho thấy: Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. Giao ước đã lập ra muôn đời Chúa nhớ mãi, Chúa luôn thành tín và yêu thương. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người. Thiên Chúa đã xót thương ta bằng cách ban Con Một, để Con của Người vâng phục Người mà hiến tế chính mình vì ta.

Tình yêu và lòng thương xót của Chúa phải được loan báo cho cả hoàn cầu được biết, như Ca Hiệp Lễ: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, Isaia được mời gọi làm ngôn sứ loan báo cho mọi người biết Thiên Chúa là Đấng Thánh: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Gioan Kim Khẩu nói về “muối” cho đời và “ánh sáng” cho trần gian… Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em.

Ca Nhập LễLạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta sẽ dẫn những người ngoại bang lên núi thánh của Ta. Đáp Ca, Tv 66: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Tung Hô Tin MừngĐức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Người đàn bà Canaan từ bỏ thân phận là “người”, để, tự nhận mình là “chó”, chỉ với mong muốn con bà được cứu chữa. Để toàn thể nhân loại, được hưởng ơn cứu độ, Đức Maria đã từ bỏ địa vị “Mẹ Thiên Chúa”, để, nhận lấy thân phận làm “Mẹ chúng sinh”: Thưa Bà, đây là con Bà”, một lưỡi gươm đã đâm thấu tâm hồn Mẹ, đạt tới chỗ phân cách: tâm với linh, một cuộc trao đổi kỳ diệu: Thánh Gioan đã được trao cho Mẹ, để, thế chỗ Chúa Giêsu: tôi tớ thế chỗ chủ, môn đệ thế chỗ thầy, con ông Dêbêđê thế chỗ Con Thiên Chúa, phàm nhân thế chỗ Thiên Chúa thật. Vì thế, Mẹ được gọi là vị tử đạo trong tâm hồn: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu, và kể từ đây, không có tình thương nào sánh nổi với tình thương đã khiến Mẹ cùng chịu thương khó với Con của Mẹ.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts