Tri Ân!

“Thầy , cô giáo là người chuyển giao tri thức”

 

“Tri ân” hai tiếng thật cần

Nhớ ngày Nhà Giáo muôn lần tri ân

“Người Thầy vĩ đại đầu tiên “

Chính là Thiên Chúa nhân hiền của ta

Giêsu – Người chính thật là :

“Nguồi Thầy Chí Thánh” được ban xuống trần

Giảng rao, dạy bảo ân cần :

Lời vàng, Ý ngọc muôn lần  khắc ghi

Dạy cách sống , bảo cách ghi

Chính “Lời” Thiên Chúa còn chi phải bàn

Người Thầy dạy dỗ bảo ban

Trao “ Lời “ Thiên Chúa khuôn vàng  noi theo

Minh chứng , Thầy đã “chết treo”

Khổ hình , Thập giá mình đeo “ tội trần “

Người Thầy “cao quý ” vô ngần

Chính là Thiên Chúa từ nhân lòng lành

 

Thứ đến cha mẹ là thầy

Nâng niu dạy dỗ tháng ngày ấu thơ

Dạy cho con biết tôn thờ

Thiên Chúa duy nhất vô bờ tình thương

Cha mẹ , chính thật “tấm gương”

Cho con soi chiếu nhật thường mỗi khi

 

Tiếp đến thầy, cô  “khắc ghi” !

Công người dạy dỗ mỗi khi đến trường

Học hành , sách vở vấn vương !

Ai mà không có tình thương cô, thầy

Từ tiểu học, đến sau nầy

Thầy , cô như thể chuyến đầy “trí nhân”

Làm người ta phải “TRI ÂN “

Thầy , cô chuyển tải  “trí nhân “ vào đời

Công ơn , ôi thật sáng ngời !

Thắp đuốc “tri thức” ta thời  chớ quên

 

Từ Thầy Giêsu, ta tiến lên

Bước vào “linh đạo”  tại miền thế gian

Từ đây “ nối gót” Thiên đàng

Biết bao “ ân sư “ ta cần tri ân

Đời thiêng liêng, đời nhân sinh

Phúc thay, ta có người thầy bảo ban

Tri thức ta nhận hôm nay

Dù là xã hội, hay là thiêng liêng

Người thầy “ đi trước” nhãn tiền

Công ơn truyền đạt là “miền tri ân”

Cổ nhân xưa đã có câu:

“Quân , sư , phụ , tam can nhã

Cùng qua đò, đò ngã, ta cứu ai  ? !”

 

Kính chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và thay lời “TRI ÂN “ đến quý thầy , cô giáo đang hiện diện trên toàn cõi Nước Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho Thầy , cô đã khuất.

20/11/2017

Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts