VƯỢT QUA KHỔ ĐAU

Người ta luôn không hài lòng về số phận của mình (On n’est pas toujours content de son sort). Câu ngạn ngữ trên đây một cách nào đó nói lên thực trạng của con người trong kiếp nhân sinh lữ thứ. Đời là một bể trời khổ dâu. “Thoặt sinh ra thì đà khóc chóe. Trần có vui sao chẳng cười khì!” Lời than thở của một thi nhân Việt Nam như chứng thực điều này. Hết chuyện ngày ngày lo kế sinh nhai “bán mặt cho đất, bán lưng…

Read More

HÃY NÊN BÉ MỌN

Trong lời cầu nguyện: “Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái biết, Cha lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy”  (Mt 11, 25), Chúa Giêsu nhắc đến những người “bé mọn”. Người “bé mọn” là ai mà lại được Cha yêu thương tỏ mình? Họ chính là người nghèo của Chúa. Họ nhiệt thành đi tìm Chúa. Họ thấy mình cần Chúa, ước mong được Chúa ngự vào tâm tư mình. Như vậy…

Read More

LÀNG CỒN PHƯỚC – MỸ LUÔNG – CHỢ MỚI –AN GIANG

Làng cồn nhỏ bé thôi ! Tọa lạc giữa dòng nước Tọa lạc giữa dòng đời Nhưng, là “cồn” có “ phước” Vì, sản sinh ra người Sống vì LỜI, vì người Đó là :” Á THÁNH DIỆP ” Một mục tử hiền hòa Một nhân cách khiêm cung Nhưng, ngài thật ung dung Như một người trấn giữ Bao ký ức Tin Mừng Thấm nhuần thánh Gioan (Tông đồ) Là bổn mạng giáo xứ Một giáo xứ nhỏ bé Nhưng, là giáo xứ giàu Một giáo xứ khó nghèo…

Read More

HỌC SỐNG HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG VỚI CHÚA GIÊ-SU

Trong cuộc đời nầy, ai cũng mong muốn được nổi bật, được vẻ vang thắng lợi; ai cũng muốn tôn mình lên bằng đủ mọi hình thức và không muốn bị lu mờ, thua kém người khác. Vì thế, người ta cho rằng khiêm nhường là thấp kém, là yếu đuối; hiền lành là nhu nhược… Tuy nhiên, hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức cao quý, được Chúa Giê-su trân trọng và đề cao. Qua trích đoạn Tin mừng hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta hãy…

Read More

DỊU HIỀN

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. (Zach 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30).  Truyện kể: Thánh Jean Vianney, lúc còn là chủng sinh học hành rất chậm. Ngày kia, một giáo sư thần học thừa lệnh Đức giám mục, đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức linh mục không. Vianney không thể trả lời suông sẻ một câu hỏi nào cả. Vị giáo sư nổi nóng đập bàn nói: Vianney, anh dốt đặc như con lừa. Với một con lừa như anh,…

Read More