Linh Hồn Mục Tử Kim Long
Đã về với Chúa như rồng bay lên
Rồng bay lên chốn Trời cao
Xin Chúa thương xót, đón nhận ngài vào
Trọn đời cầu nguyện ca vang
Thánh ca ngài soạn, Thiên Đàng mở ra
“Hát: Là cầu nguyện hai lần”
Hát là ca ngợi tôn vinh Chúa Trời
Thuở xưa từ thưở thiếu thời ( thơ ấu)
Năm lên tám tuổi, ngài đã vào chầu
Thánh ca thấm nhập thật sâu
Tâm hồn thơ trẻ thấm vào Thánh ca
Sau đó, bước vào trường Thử
Năm mười ba tuổi theo đoàn di cư
Năm năm nhà Chúa có dư
Mười sáu tập viết Thánh ca đầu đời
Tiếp tục con đường tu thôi ( chủng viện)
Tuy thuộc Giáo Phận Mỹ Tho – Đức Hòa
Long An, “Con Rồng bình yên”
Kim Long bước tiếp con đường hiến dâng
RỒNG VÀNG đâu chịu nằm yên
Mười năm tu học liên miên sách bài
Hai mươi bảy tuổi hết bài
KIM LONG được gọi lên hàng “khanh tướng”
“Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng khanh tướng” (khanh tướng không theo nghĩa trần gian. Vì thế, hai từ ,” khanh tướng “, nghĩ rất đúng).
Vì,” từ ngàn xưa Cha đã YÊU con”
Từ , tình yêu, ngài tiếp tục yêu
Chúa cho trải dài,
gần sáu mươi năm đời mục tử
Năm mươi bảy năm đời linh mục
Biết bao thế hệ môn đệ!
Được rèn giũa qua Thánh ca
Khoảng một ngàn bài để dành cầu nguyện
Được rèn luyện ở Rô-ma
Được nhận bằng Thạc sĩ khoa Thánh nhạc
Nguyên chính xứ ĐỨC HÒA – LONG AN
Một cây đại thụ Thánh Nhạc Việt Nam
Chúa gieo trồng cho thế hệ tương lai
Một kỳ tài nền Thánh nhạc
Hơn sáu mươi năm cho nền,
Thánh Nhạc Việt Nam Công giáo
Cùng với Tiền bối – Đương thời – Hậu bối
“RỒNG VÀNG – KIM LONG” ca ngợi Chúa Trời
Cùng với Đức cha PHAO-LÔ Nguyễn Văn Hòa
Cha Kim Long thật là sáng giá !
Trong nền Thánh nhạc Việt Nam
Có sinh – có tử – sinh ký – tử quy
Hạt Giống KIM LONG, Chúa gieo vào chủng viện
Để nảy mầm bao thế hệ đàn em
Một nhạc sư tâm huyết, nhiệt thành
Một Kim Long lưu danh trong Thánh nhạc
“HÁT LÀ CẦU NGUYỆN HAI LẦN”
Nghĩa là: Một lần cho người sáng tác,
và một lần cho người ca hát
Nguyện xin Chúa thương cho Linh Hồn mục tử PHÊ-RÔ KIM LONG, người đã sáng tác hơn một ngàn bài Thánh ca, nghĩa là, ngài đã cầu nguyện hơn hai ngàn lần, cùng với 57 năm dâng Lễ mỗi ngày nhân với 365 ngày, thì nếu tính theo con số, cố linh mục KIM LONG dâng gần 19 ngàn Thánh Lễ trong cuộc đời 84 tuổi. Một quà tặng, một ân sủng, một đặc ân cao quý, mà ngài làm được để tưởng nhớ đến MẦU NHIỆM ĐỨC TIN, hầu nhờ đến Thầy Chí Thánh GIÊ-SU mỗi ngày trong suốt cuộc đời 57 năm linh mục.
Từ đó, cho thấy, Chúa Giê-su nói : ” Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy ”. Quả thật, Chúa Giê-su không thể quên cha Kim Long. Amen R-I-P
Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng ./.Amen
- XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỐ LINH MỤC NHẠC SƯ KIM LONG. 17/06/2025, RIP.
18/06/2025
BƯỚC THEO CHÚA.