XIN MẸ MARIA THƯƠNG CỨU GIÚP

**
Nhìn cảnh tai ương chết chóc
Do dịch bệnh Covid-19 cũ và mới
Bão tố lũ lụt cháy rừng và đất sạt lở
Ung thư cùng bao chứng bệnh lạ
Đã nói lên điều gì hay dấu hiệu chi
Thưa Mẹ Maria?.
 
**
Có phải Tận Thế đã đến gần kề?
Và đã đến thật với nhiều người
Mà ít có ai chịu nhận biết
Để sửa đổi cuộc sống
Để sống gần gũi với gia đình
Để hàn gắn lại những sứt mẻ
Do chúng con tự tạo ra.
 
**
Để sớm trở về cùng Chúa
Để sớm nhờ Mẹ Maria hướng dẫn bảo ban
Nhất là siêng năng lần chuỗi Mân Côi
Mà Mẹ từng nhắc nhở con cái Mẹ
Chỉ có lần hạt đọc kinh Mân Côi
Thì sẽ dần được Thiên Chúa nghe thấu
Sẽ ra tay cứu vớt con cái hư hỏng.
 
**
Là thành phần cứng lòng
Ham mê vật chất cùng thú vui tục trần
Là thành phần lạc giáo bỏ đạo phò tà thần
Sống ích kỷ vô lương tâm vô đạo nghĩa
Sống bất cần đời …
Làm ảnh hưởng đến gia đình người thân
Làm xã hội bất an và bất lực
Rồi cuối cùng cũng là bộ xương khô
Dưới lòng đất lạnh.
 
**
Thời nay càng văn minh tân tiến
Thì đạo đức con người càng đi xuống
Bởi do dành quá nhiều thời giờ
Sống Ảo trên mạng
Dành quá nhiều thời giờ để khoe khoang
Mà bỏ mặc kinh kệ biếng dự Thánh Lễ
Bỏ xa Thiên Chúa chỉ để tìm hư không.
 
**
Dù ngày nay người thân có chết hàng loạt
Vì dịch bệnh hay vì tai nạn giao thông
Vì thiên tai hay vì già mà chết
Mọi người cứ vẫn trơ trơ mà vui sống
Vì cho rằng người chết chôn xong rồi là hết
Hết trách nhiệm hết phải lo nghĩ.
 
**
Thật phải khi đạo đức con người ngày nay
Hẳn bị mất gốc rồi
Không còn biết phân định đâu là phải quấy
Tìm đủ biện minh để sống cho thân xác
Điều Răn Đức Chúa Trời coi cũng như không
Sống vô tâm mà không sợ Chúa khiển trách
Không sợ linh hồn sau này sẽ đi về đâu?.
 
**
Ôi Mẹ Maria …
Muôn đời được Thiên Chúa yêu thương
Xin dẫn dắt bao che cho chúng con
Khỏi mọi sự dữ mọi cám dỗ
Dù có mất mát có đau khổ bệnh tật
Nhưng nếu đó là cách duy nhất
Để giúp đem chúng con trở về
Sống trong ân nghĩa Chúa
Như con chiên lạc
Được Chúa Giêsu kịp thời đến cứu
Khỏi cái chết của thú dữ
Khỏi bị chúng phanh thây.
 
**
Chúng con cảm ơn Mẹ Maria
Vì ngoài Mẹ ra
Chúng con biết chạy đến cùng ai
Vì nhờ Mẹ chúng con mới có thể
Được Chúa thương tha thứ tội
Vì khi Mẹ xin thì Thiên Chúa chẳng hề
Còn chấp tội chúng con nữa … Amen.
 
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 2, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts