XIN CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI THÁNH HÓA CUỘC ĐỜI CHÚNG CON

 
 
**
Làm con cái Chúa chúng ta hãy thường xuyên cầu xin Người ban cho hết thảy có được ơn Chúa Thánh Thần. Để biết phân định đâu là sự suy nghĩ xấu xa, việc làm ác độc của chúng quỷ xúi dục và đâu là ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa.
 
Vì nếu chúng ta có ơn Chúa Thánh Thần thì chắc hẳn không ai tụm năm, tụm bẩy để ngồi lê đôi mách, nói hành nói xấu nhau hay bàn tính hại người bằng cách này hay cách khác vì tánh ghen ăn, tức ở.
 
**
Thay vì chúng ta lấy thời giờ của Chúa để biến thành tội thì hãy dành thời giờ để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, chúc khen cùng tôn vinh Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng ta một cuộc sống thật sung mãn và thật bình an.
 
Để đáp lại lòng biết ơn Thiên Chúa cho chúng ta luôn được dư đầy thì chúng ta hãy rộng tay đóng góp cách thiết thực, cách tích cực trong khả năng Chúa ban cho. Để hết thảy mọi người trên trần gian này không ai còn bị đói khát nữa; ai cũng có nhà để ở và ai cũng bình đẳng như ai. Chỉ vì tánh ích kỷ, tham lam của chúng ta là có dư nhưng không thích chia sớt cho ai.
 
Thật, nếu chúng ta sống ở đời mà luôn tỏ ra bi quan, nhìn gì cũng thấy thê lương, ảm đạm không thấy có sự sống thì làm gì có yêu thương trong tấc lòng của chúng ta – để chia sẻ cho người cần, họ luôn ở rất gần và sống chung quanh chúng ta.
 
**
Xin Chúa Thánh Thần luôn ban cho chúng ta ngày ngày được sống trong vui vẻ, hòa thuận, kiên nhẫn, mẫu mực và bình an; chấp nhận tất cả, tha thứ tất cả và cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả – nhất là không ai để cho thời giờ của Chúa trôi qua cách lãng phí mà không có mục đích. Ngay cả chúng ta cũng cần học hỏi nơi những anh chị em khuyết tật.
 
Có người nằm liệt trên giường nhưng họ lại là người đóng góp nhiều nhất từ công sức xem như không có nhưng chỉ với cái cell phone ấy vậy mà họ đã có thể kêu gọi mọi người gần, xa đóng góp cho công việc từ thiện – mà cả năm không hề ngừng nghỉ. Quả là thành tích thật là tuyệt vời mà Thiên Chúa làm trên họ.
 
**
Còn chúng ta là những người Thiên Chúa ban cho rất bình thường, đầy đủ đầu mình và tứ chi; rất thông minh nhưng lại là thành phần sống ăn bám, vô dụng, vô ơn và bội bạc … và chúng ta còn sống dìm mình trong tội lỗi. Luôn làm tổn thương danh thánh Chúa. Không xứng đáng để được Thiên Chúa ban cho những gì chúng ta đang có và đang sở hữu.
 
**
Mùa Chay là mùa Trở Về, Sám Hối tội lỗi của mình qua việc đi Xưng Tội làm hòa với Chúa; làm việc đền tội cùng hứa với Chúa là không phạm tội nữa.
 
Khuyên hết thảy chúng ta hằng ngày cố gắng sắp xếp thời giờ để Cầu Nguyện, dâng kinh Mân Côi lên cho Chúa cùng đem Lời Chúa ra thực hành (vì đức tin không có việc làm là đức tin chết) … khi chúng ta còn có thời giờ, còn có sức khoẻ và còn có cơ hội.
 
Đừng để cho sự ở không, rảnh rỗi, thờ ơ luôn là cái cớ để cho chúng ta bị sa ngã vào những cạm bẫy do chúng quỷ giăng mắc mà không ai dễ dàng thoát khỏi. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
20 tháng 3, 2021
 
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts