VỊ GIÁO HOÀNG CỦA NIỀM HY VỌNG – MÀU TANG CHUNG – HOA HỒNG TRẮNG ĐÃ RA ĐI –THIÊN THẦN PHANXICO ĐÃ VỀ VỚI CHÚA.
Thưa quý vị và các bạn ,mọi người trên khắp thế giới đan đau buồn, ngậm ngùi thương tiếc Đức cố Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ vừa từ giã cõi trần để về với Thiên Chúa lúc 7, 36 phút a.m giờ Rôma, 12, 35 phút, giờ Hà Nội.
Trong tinh thần hân hoan Mừng vui trọng thể Mầu Nhiệm Phục Sinh, Đức Ki-tô sống lại từ cõi chết, một Biến Cố tột đỉnh vinh quang của Mầu Nhiệm Cứu Độ.Thì, một ai tín xuất hiện, Đức thánh cha Phanxico,trái tim đầy lòn trắc ẩn đối với người nghèo của nhà lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ 3 trăm triệu tín hữu Công Giáo trên khắp hoàn cầu đã ngưng đập sau hơn 88 năm đã đều không ngưng nghĩ.
Vâng, đó là trái tim của Đức Phanxico, cố Giáo Hoàng Phanxico Đệ Nhất. trái tim ấy không chỉ đập để duy trì cuộc sống của ngài trên trần gian, mà còn là một trái tim đập của nhịp đập rung cảm của Đức Tin Công Giáo và một niềm hy vọng cậy trông vui tươi và vữn bền nơi Thiên Chúa. Minh nhiên, trái tim ấy không chỉ riêng cho nhịp sống của ngài mà là cho hàng tỷ con tim khác.
Hôm nay, là ngày thứ ba, ngài giã từ quê hương trần thế, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đổ liên hồi báo tử, tưởng niệm sự ra đi của ngài lúc 07 giờ sáng ngày 23/04/2025 . Ngay ngày 21/04/2025, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà Paris, đổ đúng 88 tiếng để báo tử và tưởng niệm Đức Phanxico ra đi.
Hầu hết các nguyên thủ Quốc Gia kể cả Tổng Thống Nga Putin cũng gởi điện thư chia buồn với Tòa Thánh Vatican. Trong đó có các chính khách vô thần, các tôn giáo bạn cũng gởi điện thư phân ưu. Khỏi nói, người ta cũng biết quyền lực của Đức Giao Hoàng có tầm ảnh hưởng như thế nào đối vối cộng đồng các Quốc Gia trên thế giới bởi ảnh hưởng gần 200 Quốc Gia có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Việt Nam, tuy Quốc Gia chưa có cấp ngoại giao đại sứ với Tòa Thánh, nhưng, Nhà Nước Việt Nam cũng rất quan tâm đến chính sách ngoại giao “ cây tre ” đối với Toà Thánh Vatican. Bởi vì, họ nhìn nhận tầm ảnh hưởng quan trọng của Tòa Thánh đối với các Quốc Gia có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Theo đó, quyền lực của Tòa Thánh Vatican là ”tình thương”, chứ không phải vũ trang, vũ khí , vũ lực. từ đó, nhận thấy hiển nhiên vai trò, sứ mạng lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng là: ” SỨ GIẢ “của Thiên Chúa, mặc nhiên, sứ giả của tình thương và hòa bình. Hòa bình và tình thương là : Chính Thiên Chúa, thì các vị Giáo Hoàng là đại diện, là hiện thân của Thiên Chúa vậy.
Nên chi, Giáo Hoàgn không phải là : ”VUA ĐẠO ”, mà là vị Tông Đồ Trưởng của Chúa Giê-su, gọi là Giám Mục Rô-ma là vậy. Phàm sự gì có tổ chức, mặc nhiên phải có người đứngg đầu.
Đức cố Phanxico luôn cho mình là linh mục và giám mục, dù là tu sĩ dòng Tên, nhưng ngài ái mộ thánh Phanxico Assisi, dành cho người nghèo, và ngài giữ vững tinh thần PHANXICO ấy đến cùng.
- Phần thứ hai : Sự ra đi của Đức cố Phanxico thanh thản, nhẹ nhàng như Thiên Sứ.
Tục ngữ Việt Nam có câu :” Sống sao , chết vậy. ”
Dù, sau hơn 20 ngày nằm điều trị trong bệnh viện Gemerlli, từ ngày 13/02/2025 đến khoảng ngày 10/03/2025, ngài được xuất viện. trong thời gian đó, chúng ta thấy, ngài luôn tỉnh táo cho đến cuối đời. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng quan trọng và rõ rệt của việc cầu nguyện cho ngài qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Có thể nói khắp nơi trên thế giới cầu nguyện cho ngài, ngay tại Tòa Thánh, Đức Hồng Y Paroline, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chủ sự buổi Lần Hạt Mân Côi lúc 07 giờ tối, giờ Vatican, cùng với tất cả các Hồng Y trên thế có mặt tại Vatican lúc ấy cùng tham dự. Chúng ta thấy, Hội Thánh mang tính hiệp hành rất cao qua sự kiện sức khỏe của Đức Giáo Hoàng.
Theo đó, Đức cố Phanxico, vẫn đủ sức khỏe, tinh thần tỉnh táo để cùng hiệp thông Mùa Chay –Tuần Thánh với các tín hữu trên toàn cầu.Thứ Năm Tuần Thánh, ngài còn đến thăm nhà tù, tuy Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh ngày 20/04/2025, ngài không thể chủ sự được, nhưng, ngài vẫn hiện diện để ban Phép Lành Phục Sinh và Sứ Điệp Phục Sinh 2025 Urbi et Orbi cho dân thành Rô-ma và toàn thế giới.
Một ngày trước khi qua đời, Đức Phanxico còn đủ điều kiện sức khỏe tiếp phó Tổng Thống Hoa Kỳ đến Rôma để tham dự Đại Lễ phục Sinh, ông là người Công Giáo và được Đức Phanxico tiếp.
Rõ ràng, dù mang bệnh tật, sức khỏe giới hạn, lại cao niên, nhưng , như mọi sự đã hoàn tất, rạng sáng ngày 21/02/24, ngài thức giấc lúc 06 giờ sáng, như để chuẩn bị cho cuộc hành trinh ra đi dài hạn, ngài thánh thản ra đi về với Thiên Chúa tình yêu. Dù, theo thể lý của bệnh lý và sự kết luận của y khoa, thì ngài ra đi vì đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim…
Tuy nhiên, như chiếc bình cạn dầu theo quy luật thể lý và thời gian, sự hữu hạn, định kỳ phải có vốn tính nhân sinh, sự nhân tính là trả nợ Adong, trả lẽ công bằng của kiếp nhân sinh, quy luật tự nhiên phải thế,
Nhưng, điều đáng ghi chú nơi Đức Phanxico đột ngột, nhưng không bất ngờ, tình thức và sẵn sàng, nhanh chóng, nhưng không hụt hẫng, bình an, nhưng không khỏi ngậm ngùi, thương tiếc nhưng, không qúa đau buồn. Vì, mọi sự đã được chuẩn bị. Không kéo dài ngày tháng âu lo và dưỡng bệnh,Thiên Chúa không gọi ngài cách đường đột, cũng không để ngài trì trệ trong thân xác.
Xin tạ ơn Chúa.
- Phần thứ ba : Các Quốc Gia lớn tưởng niệm Đức Phanxico như Đại tang chung .
- Hoa Kỳ gởi Điện Tang phân ưu và treo cờ rủ để Quốc Tang 07 ngày.
- Đồng loạt báo chi Quốc Nội tại VN đưa tin liên tục về Đại Tang của Đức Phanxico. Cùng lúc các lãnh đạo của Nhà Nước Việt Nam cũng gởi điện thư phân ưu đến Toà Thánh Vatican.
- Ngoài 200 Quốc Gia có Đại Sứ tại Tòa Thánh Vatican gởi điện thư Phân Ưu. Thì hầu hết các Quốc Gia trên thế giới trừ trung Hoa và Triều Tiên, thì các Nước đều thương tiếc Đức Phanxico.
- Tóm lại : Sự ra đi của Đức Phanxico tuy đột ngột, nhanh chóng, nhưng không hụt hẵng, trọn vẹn sứ mạng mục tử, có thời gian chuẩn bị, không bị kéo dài trong thời gian dưỡng bệnh. Còn những ngày tang lễ tiếp theo chắc chắn cũng êm đềm trong dòng người đến kinh viếng và Thánh Lễ an táng trọng thể
- Ngài như đóa hoa hồng trắng, vị sứ giả thiên thần của Thiên Chúa, Đức Phanxico niềm hy vọng của Đức Tin, đã ra đi, để lại một màu tang chung cho thế giới Công Giáo, không bao giờ thế giới nầy thất vọng về ngài . Amen
- Lạy Chúa, xin cho Linh Hồn Đức Phanxico được yên nghĩ muôn đời chờ ngày Phục Sinh./.
23/04/2025
PA. Trần Đính Phan Tiến