Từ gĩa đời này hẹn gặp nhau ở đời sau

Sáng hôm nay chúng tôi nghe được một tin không mấy vui là anh Chris Burrow một chuyên viên chính đọc tin tức trên TV băng tầng số 5 của địa phương, đã qua đời ở tuổi ngoài 30 còn quá trẻ. Anh đã Ra Đi cách bất thình lình vì đã sử dụng ma túy quá liều. Được biết thì anh và người bạn nam đến mướn một motel và người bạn này đã cung cấp ma túy cho anh. Anh Ra Đi để lại người vợ (người Đại Hàn), đứa con gái 9 tuổi và bố mẹ ruột hiện vẫn còn sống để khóc thương anh.
 
Buồn quá phải không thưa mọi người vì sáng nay trên đài ai nấy đều mặc một màu đen để nhớ về anh, để chia sẻ lại tất cả những kỷ niệm vui khi anh còn sống; đã làm việc chung trên đài như một đại gia đình ấm cúng vậy. Mà mới trước ngày Giáng Sinh đây anh cùng với 2,3 người chuyên viên nữ họ luôn ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ thân mật ở sáng ngày cuối tuần. Thì nay thật là trống vắng làm sao, một tin tức quá ư là sốc, nhất là nhiều khán giả đã rất thương mến anh. Thường nói chuyện với anh qua text và tặng quà cho anh ở những dịp lễ trong năm.
 
Quả là cuộc đời trần gian thì luôn có muôn màu sắc thái. Ở ngoài mặt thì cười cười, nói nói nhưng trong lòng thì như một mớ tơ vò, nặng nề như đá tảng đè lên. Thế mới biết rằng gia đình phải là nơi rất cần cho chúng ta hạnh phúc. Để chúng ta hằng ngày muốn tìm về với mái ấm gia đình; nơi luôn cho ta hạnh phúc thật sự, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Có thể là do anh thiếu thốn sự chia sẻ của người vợ, không chịu nổi những đòi hỏi quá sức mà gia đình đã đòi hỏi nơi anh. Hay do chính công việc hằng ngày đã đòi hỏi, đã đưa anh đến trò chơi nguy hiểm này?.
 
Căng thẳng của công việc, muốn lương cao hơn, gia đình có sự rạn nứt chắc là một trong những nguyên nhân làm cho anh phải đi tìm đến ma túy mà biết trước là sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng nó đã giúp cho anh được thư giãn, lâng lâng, sung sướng trong cái ảo tưởng mà muốn quên hết những gì trong thực tại dù chỉ là vài giờ trong ngày thôi. Người Mỹ họ cũng sống theo thứ bậc của họ ghê lắm không nói là cũng có cố sức mà leo hơn khả năng cho phép (vì so sánh họ hàng và người chung quanh). Y như câu “Thuyền lớn thì sóng lớn”. Hy vọng sự Ra Đi của anh không ảnh hưởng nhiều đến nhà cửa và của cải mà hai vợ chồng đã cùng gầy dựng bao năm qua.
 
Ngày nay theo thống kê cho thấy người trẻ ở Mỹ chết vì ma túy quá liều ngày càng tăng mạnh. Thôi thì chúng tôi chúc cho anh Ra Đi được đến bến bờ của Bình An, của yêu thương mà Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho anh và Người cũng sẽ dành ban cho anh một chỗ sẵn trên Nước Trời. Đấy, cuộc đời của những ai không biết ở điểm dừng, không biết liệu cơm gắp mắm, lực bất tòng tâm mà cứ chạy theo mãi cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời như con chuột chạy trong lồng tròn của cái chuồng nhỏ của nó.
 
Nhưng con chuột thì nó biết theo sức tự nhiên của nó là dừng khi mệt mà con người thì luôn ôm đồm công việc quá sức mình để có tiền mua sắm thêm những thứ không cần thiết nên đã ngã gục và làm cho người thân yêu bị ảnh hưởng lây … như con cái giờ mất tình yêu thương của cha chúng; vợ thì chắc chắn bước thêm bước nữa rồi vì tuổi đời còn quá trẻ; cùng những ảnh hưởng về lâu, về dài, về sau mà người còn sống mới là người chịu đau khổ chớ người chết rồi thì không còn bị trần gian làm phiền được nữa.
 
Nhân ngày lễ Thánh Gia Thất, xin các Ngài ban cho tất cả gia đình chúng con trên thế giới có được hạnh phúc giống hạnh phúc của các Ngài. Có nghĩa cuộc sống của chúng con hằng ngày luôn để Thiên Chúa làm Chủ và là trên hết; kế đến là yêu người như yêu chính mình. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 12, 2018
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts