Trái tim ta hẳn ít thủng hơn Trái Tim Chúa Giêsu

So với trái tim Chúa Giêsu thì ai là con người trần gian lại bị đâm thủng nhiều lỗ hơn trái tim của Chúa Giêsu cho được nhỉ. Nhưng chúng ta thường dửng dưng, lãnh đạm và thờ ơ chẳng cần quan tâm đến trái tim Chúa vì ai cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hẳn Ngài phải chịu đựng khá hơn là chúng ta mà không chịu hiểu rằng Ngài đã mặc lấy xác phàm y như của con người chỉ trừ tội lỗi là Ngài hoàn toàn không phạm phải.
 
Do đó khi trái tim của chúng ta bị thắt chặt và cảm thấy bị khó thở bởi vì con cái, họ hàng, người thân thương làm cho trái tim của chúng ta bị tổn thương, bị đau đớn, bị đập loạn nhịp thì lại đem so sánh với trái tim bầm dập không còn một chút máu đọng của Chúa Giêsu, y như chúng ta so sánh với “Người giầu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” vậy.
 
Vâng đó là trường hợp mà chúng tôi hiện giờ đang trải qua y như anh chị em cũng đang trải qua. Cũng chỉ vì con cái chúng đang gặp hoạn nạn mà làm cha mẹ lại như bó tay không thể nào giúp chúng cách trực tiếp hay có thể cứu chúng theo cách cảm nhận riêng của chúng ta thì hoàn toàn sai lắm đó. Bởi chúng mới là nạn nhân. Cha mẹ nào có một con thì khổ vì một con. Còn cha mẹ nào ham đẻ nhiều thì nỗi khổ của con cái nó sẽ chồng chất lên trên hai vai của cha mẹ cho đến suốt đời.
 
Nặng lòng lắm, phiền hà lắm, buồn lắm và cảm thấy thất vọng lắm khi mình chẳng có thể làm được gì để giúp chúng cả. Khi mà mình biết chúng sai ngay từ đầu. Khi mà mình biết chúng chưa đủ trưởng thành. Khi mà mình biết chúng chưa có một kinh nghiệm trải đời. Nhưng chúng lại chẳng để cho cha mẹ cái quyền trên cuộc đời và cuộc sống của chúng mà chỉ đợi khi chúng mở miệng nhờ mình giúp thì mới được giúp chúng mà thôi.
 
Nhưng sự thật thì chúng phải tự sống cho chính chúng vì chúng như những con chim đã trưởng thành đủ lông, đủ cánh như Đấng tạo hóa tác thành thì chúng từng con một sẽ bỏ tổ ấm mà bay đi thôi vì cha mẹ chim đã HẾT TRÁCH NHIỆM trên chúng rồi. Sao cha mẹ người thì lại cứ muốn giữ chúng lại? Cứ muốn ôm hết những cái phiền phức của chúng gây ra? Cứ muốn lãnh cả những tai họa của từng đứa con mà không chịu BUÔNG.
 
Tận cùng thì có phải cha mẹ cũng chỉ vì YÊU chúng con cái nên trái tim nó mới bị đau đớn nhiều rồi mang chứng bệnh tim, già đi rồi CHẾT. Vì thế cho nên chúng ta mới cảm được Trái Tim của Chúa Giêsu bị con cái thế gian chúng hành hạ, tra tấn, đâm cho thủng thấu, bầm dập, máu chảy cạn kiệt đến khô mà Chết. Nhưng Chúa Giêsu Ngài cũng đã Phục Sinh, lên Trời và Ngài cùng ngôi Cha, ngôi Thánh Thần vẫn luôn sống mãi trong trái tim của chúng ta – nếu chúng ta sẵn lòng mở cửa trái tim và mời Thiên Chúa vào. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 6, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts