Thời này cần giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa Đấng cứu độ

Thưa Mẹ Maria, hơn bao giờ hết
Chúng con trên toàn cõi địa cầu
Ai nấy đều như chờ đợi
Trong hoang mang, trong lo âu
Bởi dịch Covid-19 đã và đang lấy đi
Mạng sống của rất nhiều người
Mà từ xưa tới nay chưa từng thấy có
Và không biết đến bao giờ
Thì dịch mới chấm dứt hẳn, thưa Mẹ?.
 
**
Thưa Mẹ Maria, có phải thời gian này
Là thời gian mà Thiên Chúa cho chúng con
Cơ hội trở về sống một cuộc đời lương thiện
Để người người trên khắp thế giới
Cùng hiệp thông chung lời cầu nguyện
Cùng hiệp thông dâng lên Thiên Chúa
Những lời thống hối
Ăn năn và đền tội
Qua lời kinh Mân Côi của Mẹ Maria.
 
**
Vì chỉ nhờ Mẹ Maria mà Thiên Chúa chậm giận
Chậm giáng trên đầu chúng con
Là những tội nhân đã dần đánh mất nhân tính
Coi thường Thiên Chúa
Chuyển qua thờ phường những ngẫu tượng
Thờ Satan và gia nhập vào bè đảng của chúng
Để sự dữ trên thế giới ngày càng lộng hành
Để con cái Chúa mất hẳn sự bình an
Ngay trong nhà của mình.
 
**
Thưa Mẹ Maria,
Tội lỗi của chúng con thì xứng đáng lắm
Để nhận sự trừng phạt đích đáng
Do những gì chúng con gây ra
Từ trong gia đình đã thấy rõ điều đó
Có nghĩa gia đình đối với nhiều người
Làm cho họ thấy hối hận
Và ao ước phải chi, giá như ….
 
**
Nói gì đến chuyện biết yêu thương
Quan tâm đến ai khác
Tất tất chỉ vì chúng con sống ích kỷ
Nhất nhất chỉ vì tìm sự sống hưởng thụ
Có ít thì giấu ít, có nhiều thì giấu nhiều
Còn chỉ để chút ít là dành cho gia đình
Nên kiểu sống ấy chỉ gây tác hại
Cho hết thảy mọi người
Phải không thưa Mẹ Maria ơi?.
 
**
Thưa Mẹ Maria, xin Mẹ thương
Gìn giữ chúng con đêm ngày
Nhất là những thành phần yếu bệnh
Già nua đang là gánh nặng cho gia đình
Đang là mòn mỏi thân xác vì dịch bệnh
Đang tìm sự sống vì thiếu oxy
Thứ mà đến giờ sắp chết chúng con
Mới nhận ra giá trị quý hơn bạc vàng
Chưa kể rất rất nhiều điều khác nữa
Mà với trí óc kém cỏi
Chúng con không nhận biết
Phải không thưa Mẹ Maria ơi?.
 
**
Hơn bao giờ hết giáo hội trên khắp toàn cầu
Kêu gọi hết thảy giáo dân cùng chung nhau
Đọc kinh Mân Côi càng nhiều càng tốt
Cầu nguyện cho nhau tránh được sự dữ
Đang bủa vây tứ phía, tứ bề
Chúng đang hoành hành vô cùng dữ tợn
Chúng giết chết những ai không cùng ý tưởng
Chúng giết chết những con người vô tội.
 
**
Vâng, trên hết vẫn là …
Cúi xin Mẹ Maria, Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng
Cứu giúp chúng con cho khỏi sa hỏa ngục
Và nếu có chết thì xin cho chúng con
Được cái chết an bình bên Mẹ
Có chuẩn bị tâm hồn để được lên diện kiến
Thiên Chúa Đấng rất vô cùng trên Nước Trời
… Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 8, 2020
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts