THIÊN CHÚA BAN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ THỜI GIỜ ĐỒNG ĐỀU ĐỂ TRỞ VỀ CÙNG CHÚA TRƯỚC KHI QUÁ TRỄ

**
Sống ở trên đời thì không gì quý bằng mạng sống của mỗi một con người nên lẽ thông thường khi chúng ta ra đường thấy bất cứ ai bị tai nạn thì cũng dừng lại để xem chúng ta có thể giúp được gì cho họ chăng? Chớ chẳng phải là để tò mò xem cảnh máu đổ, đầu rơi, dập ruột, tứ chi bị cắt lìa khỏi thân thể hay để xem họ còn sống hay đã chết (phủ chiếu).

**
Chúng ta con cái Chúa lại rất dễ quên là linh hồn sống đời mới cao quý làm sao; không một loài tác tạo nào khác trên trần gian này được Thiên Chúa ban cho có linh hồn. Nên ngoài sự ăn uống để nuôi thể xác của chúng ta thì cũng xin nhắc nhở là Linh Hồn của từng người cần phải hằng ngày được tẩm bổ qua sự Cầu Nguyện và siêng năng đọc kinh Mân Côi. Bởi linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.

**
Nhưng thực tế cho thấy con người càng ngày càng chạy theo những thú vui bất tận; giết người, giết cả linh hồn vì sự cám dỗ của Satan và bè lũ của chúng quá tinh vi như bất cứ ai bước vào quán rượu, bất cẩn thì sẽ bị chúng bỏ thuốc vào trong nước uống làm cho không còn biết gì nữa … rồi sau đó thì ai biết hậu quả sẽ ra sao cho người ấy, thưa có phải?.

Hay nghe lời xúi biểu của bạn bè xấu mà dấn thân vào chốn chơi sa đọa thì cũng dễ dàng bị nghiện ngập với những chất kích thích của ma túy, của cần xa và của tửu sắc … Thế là chỉ cần vài lần thôi là chúng có thể nắm lỏng linh hồn của một người mà rất buồn thay thỉnh thoảng có vài trường hợp cho thấy người ta phải tìm đến cái chết (là tự kết liễu đời mình) … Mà cho thế là hết, là không còn gì để phải lo nữa!?.

**
Thường thì chúng ta thấy người ngoại đạo hay tìm đến cái chết vì nghĩ rằng chết là thoát nợ đời nhưng người Công Giáo là con cái Thiên Chúa thì sẽ biết điều đó vô cùng sợ hãi lắm thay vì hiểu rằng sự sống không phải của ta mà là thuộc về Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã tác tạo nên. Nên tự tử, tự hủy hoại thân xác (là đền thờ của Chúa) là một trọng tội.

**
Do đó tất cả chúng ta là bậc làm cha mẹ, thầy cô và là những giảng viên … là người Công Giáo thì chúng ta cần lắm để thường xuyên cầu nguyện cùng Chúa và thường xuyên đọc kinh Mân Côi để qua Đức Mẹ Maria mà Thiên Chúa sẽ giảm tội cho chúng ta. Nhưng tốt hơn cả là qua Mẹ mà Thiên Chúa sẽ có cách giúp chúng ta con cái hư hỏng được trở về con đường ngay thẳng là bỏ đường tội lỗi mà trở về cùng Chúa như trong chuyện dụ ngôn “Người con hoang đàng) vậy.

**
Như khi chúng ta còn tỉnh táo thì thấy biết trần gian là nơi có đầy chước cám dỗ của chúng quỷ luôn cám dỗ chúng ta từng ngày, không chút ngơi nghỉ. Chúng nhử dụ chúng ta qua tiền tài, của cải và đài danh vọng …. những thứ mà trong mắt Thiên Chúa toàn là bợn nhơ, là rác rưởi thối tha mà chẳng mấy chốc thân xác của chúng ta cũng sẽ là thức ăn bổ béo cho loài côn trùng mà thôi.

**
Do đó cái ngày mà con người lần lượt lìa đời bỏ lại thân xác thối rữa sẽ phải giáp mặt với Thiên Chúa ở Tòa Phán Xét – rồi liền sau đó là sự kinh hoàng của một người chưa từng chứng kiến cảnh Luyện Ngục là như thế nào. Nên có khôn ngoan hay không là ngay từ bây giờ chúng ta sống đừng để cho thời giờ Chúa ban cho trôi qua cách phí phạm và vô ích … Kẻo mai này có ân hận cũng e không còn kịp.

**
Quả Thiên Chúa của chúng ta sao Người quá nhân lành và quá độ lượng khi ban cho hết thảy con cái Chúa có được tự do lựa chọn là: Yêu Chúa hay không yêu Chúa. Một Thiên Chúa vô cùng quyền năng cả trên Trời và dưới đất mà còn thế thì sao giữa con người với nhau chúng ta lại sống ích kỷ, hẹp hòi; không biết tôn trọng nhau thì nói gì đến chuyện yêu thương người như yêu chính mình cho được nhỉ? Thật quả là khó!!!.

**
Vâng, nhất là cho nhau lời nói làm ấm lòng, khuyến khích hay thông cảm cho người. Mà xin đừng cho nhau những lời nói đau lòng, nhói tận tim gan hay chết đứng tim vì lời nói sắc bén như dao đâm. Hãy chọn lời nói hiền hòa thông cảm để giúp người sống nên thánh và có thời giờ sửa đổi tâm tánh.

Lời khuyên sau cùng là chúng ta cố gắng sống trong sự lợi ích linh hồn của chính mình, của gia đình và của tất cả anh chị em còn sống cũng như đã qua đời … qua lời cầu nguyện và qua chuỗi kinh Mân Côi. Có thế cuộc đời của chúng ta luôn được Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ gìn trong an bình và có cuộc sống gần như vô tư của trẻ con. Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 4, 2021

***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=qlhwpr4JGxo
(Ai về Thiên Quốc)

Chia sẻ Bài này:

Related posts