QUẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA CAO VỜI DỊU NGỌT BIẾT BAO!

**
 
Hằng ngày có ai còn có thời giờ hay nhớ đến Thiên Chúa để dâng lời cảm tạ vì ngày ngày chúng ta đã nhận lãnh biết bao nhiêu hồng ân và tình yêu của Người hằng trao ban cho chúng ta cách rất nhưng không và không hề tính toán không nhỉ?. Chúng ta thử bớt chút thời giờ để nhớ xem bao nhiêu điều tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho từng người chúng ta, suốt năm tháng dài?.
 
Nhiều nhất và hạnh phúc nhất chắc hẳn là những điều mà mà chúng ta không thể thấy bằng con mắt thịt cho được nhưng hằng có đó như hơi thở mà chúng ta hít vô, thở ra mỗi phút giây … nhưng ít có ai cho nó là quan trọng cho đến một ngày phải vào bệnh viện thì một bình dưỡng khí nếu không có tiền thì chúng ta bảo đảm là sẽ chết ngay.
 
**
Còn những thứ trên trần đời mà con người nhìn thấy được mới biết cảm tạ Thiên Chúa thì hẳn chúng ta là những con người sống vô cùng hời hợt, thiếu tình cảm; sống bề ngoài, vô ơn và bội bạc đối với một Thiên Chúa đấng đã chịu chết trên Thập Giá vì quá yêu thương con người chúng ta.
 
Cả những miếng ăn chúng ta bỏ miệng hằng ngày không biết là bao nhiêu lần, nhưng có ai đã tìm hiểu rằng nó từ đâu mà có không?. Những thức ăn mà có nguồn từ những cánh đồng mầu mỡ, bao la, bát ngát — là lúa, mì …. là nguồn mạch sự sống còn mà chính Thiên Chúa đã ban phát cho con người hưởng dùng cùng nuôi sống muông thú trên khắp thế gian.
 
**
Còn muôn loài cá, tôm, cua, v.v…. được lưới lên từ sông ngòi hay biển hồ mà ai cũng hiểu rằng phải có bàn tay quyền năng của một Thiên Chúa con người mới có mà ăn.
Thử hỏi ngoài Thiên Chúa ra thì con người lấy ai hay nhờ ai để có được sự sống dồi dào và sung mãn như thế, suốt bao nhiêu thế kỷ qua?.
 
**
Ngoài Thiên Chúa ra thì con người biết lấy ai hay nhờ ai để có được tấm gương tốt lành, thánh thiện; để noi theo?. Cùng phó thác, cậy trông, tin tưởng tuyệt đối vào một Thiên Chúa rằng Người sẽ ban thưởng cho hết thảy chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn tiếp nối ở đời sau.
 
Con người được Thiên Chúa ban cho có trí khôn vừa đủ để hiểu biết rằng Người đã yêu thương chúng ta cách điên rồ vì Người đã ban cho thế gian Con một duy nhất của Người, để qua Con một Người mà hết thảy nhân loại được Ơn Cứu Độ.
 
**
Chúng ta cứ thử nhìn xem cha mẹ đẻ của chúng ta đây, vì yêu thương con cái mà các ngài đã luôn cực khổ, chịu đựng và hy sinh để cố gắng sao (trong khả năng rất có giới hạn) cho các con được cuộc sống lành lặn, no ấm và an yên … thì tình yêu Thiên Chúa đối với toàn nhân loại con người thì quả là vô bờ, vô biên, vô điều kiện và là gấp bội phần.
 
Chúng ta cần hiểu rằng Thiên Chúa vì quá yêu thương con cái Người nên luôn mong muốn cho hết thảy chúng ta được lên Trời để cùng sống với ba ngôi Thiên Chúa trong hạnh phúc, trong hoan lạc và trong yêu thương … đến muôn muôn ngàn đời sau.
 
**
Thử hỏi trên trần gian này thì còn gì hơn là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái; của gia đình, bạn bè và anh chị em bốn bể một nhà!?. Kế đến là tình yêu giữa Giáo Hội và giáo dân — là sự liên kết chặt chẽ của vị mục tử nhân hiền và chiên trong ràn. Nhưng trên hết chúng ta hãy tìm kiếm một Thiên Chúa duy nhất hằng sống, vinh hiển và hằng trị muôn đời — Vì Người luôn yêu thương con cái của Người và chỉ có duy nhất Đấng ấy mới có thể ban cho chúng ta Nước Trời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 5, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)
Chia sẻ Bài này:

Related posts