NGƯỜI GIÀU CÓ SỐNG GIAN DỐI KHÔNG THÍCH NGHE LỜI GIẢNG DẠY CỦA CHÚA GIÊSU

 
Ngày nay nhiều hình ảnh cho chúng ta thấy Thủ đoạn của nhiều người giàu có
Lương tâm của họ đã bị cắt bỏ
Nên không hề bị cắn rứt
Chúng ta hết thảy hãy cầu nguyện cho họ
Có được ơn Chúa Thánh Thần
Để họ được thay đổi
Để họ được trở lại làm con cái Chúa.
 
**
Chúng ta hết thảy hãy cầu nguyện cho họ
Có được tấm lòng bác ái
Có được chút tình người và biết chia sẻ
Vì sẽ có một ngày rất gần Chúa sẽ lại Đến
Chiên và dê sẽ được tách riêng
Cũng như lúa và cỏ lùng.
 
**
Vì thế hết thảy cần phải sống cảnh tỉnh
Nhất là trong thời đại dịch Covid-19
Đừng mải sống trong mê muội
Trác táng u mê và tội lỗi
Kẻo ngày mai này e không còn kịp
Linh Hồn sống đời phải sa vào Hỏa Ngục
Không có ngày ra.
 
**
Bởi thế gian đầy cạm bẫy đầy gian tà!
Xin Chúa ban cho tất cả có ơn khôn ngoan
Để biết phân định đâu là phúc là tội?
Đâu là Nhà Cha đâu là Hỏa Ngục?
Lạy Chúa cuộc sống phúc vinh đời sau
Sao khó kiếm?
Cùng đích Quê Trời sao khó tìm về?
Chúa ở đâu sao chúng con chẳng thấy?
Chỉ thấy chung quanh toàn hạnh phúc ảo?.
 
**
Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn nhớ
Cầu nguyện và đọc kinh Mân Côi
Khi có những đam mê của nhục dục
Khó kiềm hãm …
Khi có những dụ dỗ thật mãnh liệt
Từ đồng tiền gian dối và xảo quyệt mang lại
Vì sẽ được những lợi nhuận báu bở lâu dài
Nên cam lòng mà lừa gạt người
Để lấy của người làm của mình
Làm thâm thủng cả ngân sách quốc gia.
 
**
Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria
Thương ban cho chúng con
Hai khí cụ cần thiết nhất để chế ngự
Được lòng tham lam và lòng ham muốn
Của thỏa mãn xác thịt
Cùng chế ngự được tâm tánh kiêu ngạo
Ích kỷ và hại người …
Đó là sự Cầu Nguyện liên lỉ và vật hộ thân
Là Chuỗi Mân Côi Mẹ Maria khuyên
Hết thảy con cái Mẹ cần siêng năng đọc
Để suy ngẫm về Mầu Nhiệm
Thương khó của Chúa Giêsu. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 1, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts