Mùa Chay Trong … Mùa Dịch

          Người đời trước cái chết, ai chẳng sợ hãi. Tuy vậy, trong cơn dịch bệnh Covid 19 hiện nay mới thấy  được cái nỗi sợ ấy nó bộc lộ…thảm hại như thế nào ! Tại Hà Nội, ngay trong   đêm khi biết được ủy ban nhân dân thành phố họp khẩn để tìm biện pháp giải quyết vụ việc một cô gái tên Nguyễn Hồng Nhung  vừa từ Âu Châu trở về bị nhiễm virus corona thì người ta đã đổ xô đến các siêu thị  để vơ vét các loại thực phẩm khô, kể cả giấy vệ sinh. Lại còn có những người vì quá lo nên ngay từ tờ mờ sáng hôm sau ( 6/3 ) đã vội dắt díu nhau rời thành phố…về quê để tránh dịch !!!

          Chẳng những chỉ người Việt hay Trung Quốc sợ  mà tại Mỹ hay Nhật  cũng  vậy, người ta  lo tích trữ đồ ăn, thức uống dự trữ  dành cho cả mấy tháng trời ! Ai cũng  dành nhau để mua cho thật nhiều không ai nhường ai  đến nỗi đã phải đánh  nhau vỡ đầu sứt trán. Người Nhật vốn có tiếng là  kỷ luật cao nhưng mới đây có video clip ghi lại cảnh  hai ba nhóm người đánh, vật nhau,  tranh dành chỗ xếp hàng  chỉ để …mua vài cái  khẩu trang ?

          Cũng vì cái nỗi sợ hãi ấy  mà có nhiều  người Công Giáo đã  nêu thắc mắc có thể xưng tội qua điện thoại trong Mùa Chay này không ? Đức TGM  đưa ra lời trấn an rằng: Hãy cứ yên tâm, nếu có tín hữu nào bị  nhiễm bệnh thì trong bất cứ trường hợp nào, các Linh Mục  sẽ tiếp tục  ban các Phép Bí Tích và chăm sóc các mục vụ thích hợp cho họ. “ Một số các Linh Mục cho biết trong những ngày vừa qua, họ nhận được nhiều cú điện thoại từ các bệnh nhân được xác nhận nhiễm bệnh. Những người tự cách ly và những người vẫn đang khỏe mạnh nhưng phải vật lộn  với sự hoảng loạn, sợ hãi, căng thẳng và các cảm xúc khó chịu khác” (  Nguồn  Vietcatholic News 07/3/2020. Trong bối cảnh dịch Coronavirus, có thể xưng tội qua đt hay email không ? Tgm Nam Hàn trả lời ).

          Còn nêu thắc mắc  như thế có nghĩa  còn tin vào BT Giải Tội nói riêng và các BT nói chung. Tuy nhiên lòng tin ấy cũng vẫn chỉ phản ảnh  nỗi hoảng sợ  nhất thời trong cơn dịch bệnh  chứ không phát xuất bởi lòng tin chân thật.  Đang khi đó dịch Covid 19 lại đang diễn ra trong Mùa Chay Thánh. Đây là điều khiến  không thể không  suy gẫm về đức tin cũng như  lòng đạo  của người Công Giáo chúng ta.

          Mùa Chay là thời gian Chúa kêu gọi để chúng ta trở về với Ngài: “  Bấy giờ Chúa phán: các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé lòng chứ đừng xé ao. Hãy  trở về  với Chúa là Thiên Chúa các ngươi vì Người  nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối cải về tai họa. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Thiên Chúa các ngươi” ( Ge 2, 12 -18 ).

          Tại sao  việc  trở về ấy lại cần có sự thống hối ăn năn thực lòng trong chay tịnh, nước mắt và than van ? Đó là vì trở về đây là…về với Đấng Chúa ở nơi  chính mình.  Thiên Chúa kêu gọi  trở về để cho ta được sống, thế nhưng sự trở về  đó là rất khó bởi lẽ cần phải vượt qua  hai cái chấp sâu nặng. Một là chấp xác thân này là mình và hai là chấp tâm tưởng này là mình.

          Một khi đã chấp cho xác thân là mình  thì  chẳng những cần lo cái ăn, cái mặc  mà  còn muốn  sao cho  ăn ngon mặc  đẹp  cho nó nữa. Lại nữa cũng bởi chấp tâm tưởng là mình  thế nên không thể không phát sinh lòng tham, ganh ghét, đố kỵ kiêu căng, giận hờn v.v…

          Chấp cho thân xác, tâm tưởng là mình. Đó là cái chấp có tính muôn thuở ( Câu sinh ngã chấp ). Nhưng cũng chính vì cái chấp ấy  mà đã khiến cho con người  phải lăn lộn trong khổ  đau mà không hề hay biết. Đức Ki Tô  đến thế gian rao giảng Tin Mừng Nước Trời  và đòi hỏi con người cần hết lòng tìm kiếm…Nước ấy  bằng cách thoát ly khỏi mọi lo lắng trần tục: “ Thế  thì chớ lo lắng rằng chúng ta ăn gì, mặc gì ? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn lo. Song Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng những  điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm Nước ĐCT và sự công chính của Ngài. Còn mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi. Vậy nên chớ  lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó ngày nào đủ cho ngày đó” ( Mt 6, 31 -34 ).

           Người ta  tưởng rằng cứ lo đi  sẽ có ngày…hết lo. Nhưng Chúa nói đừng có lo chi cho ngày mai bởi lẽ ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày đó, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Thật vậy, con người tuy có những nỗi buồn vui lẫn lộn  nhưng không khi nào hết lo: Lo nghèo, lo đói, lo bệnh, lo  thất nghiệp, lo chết v.v…Tuy nhiên xét cho cùng thì tất cả những nỗi lo ấy là lo cho những  điều…chưa xảy ra. Lo đói khi chưa đói, lo nghèo khi chưa nghèo, lo chết khi chưa chết v.v…

          Lo về những cái chưa xảy ra  đó là tình cảnh chung của  người đời nhưng nếu người có đạo mà cũng lo như thế  thì chứng tỏ  lòng cậy trông  của chúng ta vẫn còn yếu kém. Chẳng phải chỉ có 5 chiếc bánh và 02 con cá nhỏ,  Chúa đã làm phép lạ cho cả mấy ngàn người ăn no nê sao ? ( Mt 14, 20 ).

          Người có đạo không đặt mối lo của mình cho những chuyện thế gian  bởi vì có lo như thế cũng chẳng được gì. Cái cần  lo lắng nhất đó là  phần rỗi của linh hồn mình. Ai ai rồi ra cũng phải chết có thể vì lý do này hay khác  nhưng chết rồi… đi đâu trong cõi đời đời đó mới  thực  quan trọng.

          Trận dịch  rồi sẽ  qua đi và  Mùa Chay cũng vậy. Thế nhưng con người không vì thế mà  có thể  thoát khỏi nỗi lo một khi vẫn còn đó  cái chết  của chính mình chưa được giải quyết  tức chưa biết chết rồi sẽ đi về đâu, Thiên Đàng hay Hỏa Ngục ?

          Có thể nói chỉ khi nào biết lo đến cái chết  thì khi ấy cuộc sống đạo của mình  mới trở nên thực sự  có ý nghĩa. Mùa Chay  trong cơn dịch bệnh này nhắc nhở cho chúng ta về lẽ vô thường, khổ ải, chóng qua của kiếp người. Đời này thì qua đi mau chóng, còn đời sau thì vô cùng và cái vô cùng ấy lại được quyết định  ngay trong cõi đời này. Đó chẳng phải là điều rất đáng phải lo lắng, suy gẫm hay sao  ?

          Lời khuyên nhủ của các đấng các bậc trong khi dịch bệnh hoành hành là một khi các Thánh Lễ bị đình chỉ thì nên ở nhà đọc Kinh Thánh hay lần Chuỗi Mân Côi. Lời khuyên ấy  chỉ  trong trường hợp bất khả kháng thôi. Thế nhưng  cũng không khỏi khiến chúng ta suy nghĩ.

          Nếu trước khi  có dịch bệnh hoặc chưa đến nỗi Thánh Lễ bị đình chỉ  thì tại sao chúng ta lại không siêng năng tham dự để được ơn nghĩa cùng Chúa “ Như Cha Hằng Sống đã sai Ta và Ta sống bởi Cha thì cũng thế kẻ nào …ăn Ta cũng  sẽ sống bởi Ta như vậy” ( Ga 6, 57 ).

          Một khi ta đã sống bởi Chúa nhờ Chúa, Chúa …ở trong ta và ta ở trong Chúa thì nếu có dịch  đến, chắc chắn  chúng ta cũng không  đến nỗi hoảng loạn tranh cướp nhau  để rồi mất đi lòng bác ái yêu thương  đối với anh em đồng bào !

          Cũng một thể ấy, chẳng cần phải đợi đến khi  dịch bệnh xảy ra mới  lần chuỗi Mân Côi mà ngay trong lúc bình thời cũng rất cần phải siêng năng thực hành. Bởi đây là một thứ vũ khí hữu hiệu nhất  Đức  Mẹ truyền dạy  để cho ta có thể chống  trả cám dỗ của kẻ thù Sa Tan.

          Đợi đến khi dịch bệnh xảy ra rồi  mới cuống cuồng sợ hãi  lo đối phó  thì liệu chừng khi đó còn có lòng tỉnh táo để  đọc Kinh Rước lễ thiêng liêng hay  bình tĩnh để lần Chuỗi Mân Côi hay không ?

          Lời Chúa dạy “ Hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì chính trong lúc  các ngươi không ngờ, Con Người sẽ đến” ( Mt 24, 44 ). Dịch bệnh Covid 19 còn rất nhiều bí ẩn chưa thể lường  được. Nhưng dù sao nếu chúng ta luôn  vững lòng  chờ đợi Chúa đến thì  dẫu có phải chết vì dịch hay trong Ngày Phán Xét Chung  chúng ta cũng chẳng lo chi bởi lẽ chắc chắn Chúa sẽ  không bao giờ bỏ rơi những kẻ hằng trông cậy Ngài./.

Phùng  Văn Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts