Mẹ Maria ơi chúng con làm được gì cho Giáo Hội Chúa?

Khi mà dần dần con cái Chúa bị cám dỗ quá nhiều trong cuộc sống ngày lại ngày nơi trần gian này. Chúng con thiếu những tấm gương của những mục tử có cuộc sống bình dị, đơn giản, thích gần chiên của mình; thích ra khỏi sự thoải mái, hy sinh tìm đến với chiên trong sự quan tâm muốn giúp đỡ từ thể xác cho đến tinh thần. Có một số chẳng những thiếu quan tâm nhưng lại thờ ơ, thích ở nhà mát có người phục vụ hơn là đi phục vụ cho chiên.
 
Bây giờ hiếm có thấy vị mục tử nào muốn tự nguyện đổ máu vì chiên của mình như Chúa Giêsu ngày xưa đã đổ máu. Mà vẫn còn có một số mục tử ngày nay rất giống các tông đồ ngày xưa của Chúa là Giuđa thì bán Chúa, Phêrô thì chối Chúa và số còn lại thì trốn biệt vì sợ hãi cho thân phận của mình và sợ mất đi chỗ đứng quá ngon trong xã hội mà con người hơn nhau ở chức vụ và có quyền hành mà thôi!?. Buồn thì nói thế thôi Mẹ ơi chớ chúng con biết còn nhiều nhiều lắm những vị mục tử sống rất lặng lẽ, âm thầm làm việc trong hy sinh, trong nguyện cầu mà cả thế giới chẳng ai biết đến.
 
Chúng con là chiên khờ khạo, một câu Kinh Thánh cũng không rành biết còn thua cả những người giáo hữu bên đạo bạn nữa là. Rồi lần lượt chúng con chẳng biết lý do nào đã từ từ bỏ đi Nhà Thờ, bỏ tham dự Thánh Lễ, bỏ đi xưng tội?. Vì lỗi của các cha, các cụ có những bài giảng dài, giảng dở và giảng dai sao?. Hay giảng mà con chiên ngủ gà ngủ gật còn không thì lên bục thay vì giảng Phúc Âm mà lên mắng chửi chiên?. Hay vì chúng con khó khăn quá buộc các vị phải sống giống hệt như một Thánh sống?. Chắc có lẽ không phải vậy đâu. Mà vì chúng con đã quá bị đam mê, bị trần gian cám dỗ, bị chúng quỷ lợi dụng đã thôi miên chúng con đi vào con đường sống ảo tưởng?.
 
Theo sự hiểu biết ngu khờ của chúng con trong một đàn chiên (trong một giáo xứ) thì rất cần có một vị mục tử luôn túc trực để khi chiên cần kiếm là có mặt như cần để ban bí tích Xức Dầu; chiên bị thương tích thì vị ấy phải biết để chiên được băng bó; gia đình có chuyện lục đục thì cần vị ấy đến an ủi, khuyên lơn và cho cách giải quyết êm thắm. Chớ mà các vị chọn ở nơi cao quá, xa quá, kín cổng quá thì hẳn chiên trong đàn sẽ tự đánh nhau đến tan tác, không còn con nào lành lặn mà không bị què cụt, đui mắt, hay bị chết mất mạng.
 
Rồi thì chưa kể các vị so sánh lẫn nhau từ học lực, có gốc gác, có quyền cao chức trọng cho đến sự giàu có mà từ thời Chúa Giêsu giữa các tông đồ cũng đã tranh nhau ai cao, ai thấp; ai sẽ được ngồi bên phải, ai ngồi bên trái Chúa Giêsu. Do đó mà vô số mục tử của Chúa được tuyển thì nhiều mà được chọn thì ít. Chúng con là thân phận chiên yếu đuối biết làm gì hơn khi đàn chiên thiếu người dẫn dắt?. Thiếu người có lòng nhiệt tình, thiếu sự hăng hái cùng đòi hỏi sự hy sinh tối thiểu cho đàn chiên của mình nói chi đến sự gắn bó.
 
Nếu có thì cũng sẽ bị nghi ngờ, bị lên án, chỉ trích và bị ngăn cấm như những chuyện các thánh ngày xưa có được Ơn Chúa, làm bao việc lạ lùng, phi thường như xuất thần một lúc ở nhiều nơi, chữa lành bệnh nhân, đem người tội lỗi trở về, cho thấy địa ngục, cho thấy Chúa của LTX, v.v… Các ngài có thân phận yếu đuối, kém về học lực, học hoài mà chẳng thông; thi hoài thì rớt hoài ấy vậy mà Thiên Chúa luôn chọn người yếu hèn để danh Chúa mới được chứng tỏ, mới được cả sáng và mọi người mới sẽ hỏi VÌ ĐÂU mà người này làm được những điều lạ lùng đến thế vậy?.
 
Thưa Mẹ Maria hiền mẫu của chúng con ơi, giữa bao nhiêu cạm bẫy thế trần, giữa bao nhiêu nghi kỵ, giữa bao nhiêu ghét bỏ hận thù, ghét ghen, GATO và lên án nhau THÌ chúng con khẩn nài van xin Mẹ ban cho chúng con ơn bền đỗ với Chúa đến cùng. Để chúng con sẽ dùng thời giờ cấp bách, liên lỉ lần chuỗi Mân Côi của Mẹ làm khí giới chống lại ba thù; cách mà làm cho chúng quỷ phải điêu đứng, phải nhức nhối đớn đau trốn sâu dưới lòng Hỏa Ngục khi chúng con kêu lên danh Mẹ Maria và danh Đức Chúa. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 5, 2019
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts