CƯỜI HAY KHÓC SAU KHI LÌA TRẦN

 
**
“Ta là cát bụi trở về cát bụi xin người nhớ cho!” Đó chỉ là nói về thân xác của chúng ta mà thôi nhưng còn linh hồn sống đời của chúng thì sao khi ai cũng được Thiên Chúa ban cho một linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.
**
Ai biết quý linh hồn của mình thì biết chuẩn bị ngay khi còn sống ở trần gian này cho cuộc hành trình dài hay ngắn để được đến một Thế Giới mới vô cùng hạnh phúc vì sẽ được sống đời đời trong hoan lạc, trong yêu thương và trong Chúa.
–*–
Vâng, Nơi ấy là một Nơi mà con cái dưới trần sống cuộc đời tốt lành sẽ được Thiên Chúa mạc khải cho biết ít, nhiều. Được Chúa cho cảm nhận từ trái tim và sự hiểu biết khôn ngoan mà Chúa tặng ban cho ở đời này. Còn những ai sống xa cách với Thiên Chúa thì họ chỉ biết cảm nhận được những gì ở Trần Gian này trong khả năng rất có giới hạn của họ mà thôi (mà không chừng là họ không cảm nhận được gì hết vì họ quá bận tâm với những toan tính, những lợi ích cá nhân và những nhu cầu thỏa mãn của thân xác hay chết này).
**
Họ quên hẳn rằng Thiên Chúa Người ban cho chúng ta trí khôn ngoan hơn xa loài thú vật … Là biết suy nghĩ phải, quấy; trước, sau và biết người biết ta. Biết lựa ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít. Biết lựa chọn cách sống để làm đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người hay chọn theo phò quỷ Satan. Biết chọn làm điều tốt lành và tránh xa điều dữ … Do đó mà trước khi chúng ta từ giã cõi đời tạm bợ này hẳn là chúng ta biết rất rõ Nơi chúng ta sẽ Đến.
–*–
“Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai nơi – Ai khôn ai dại ai thời gần sắp chết sẽ biết” – Thưa đó cũng là do tùy lòng dạ của mỗi người chúng ta muốn hướng tới Nơi nào. Bởi sống trên trần gian này thì ai cũng có mục đích để hướng tới cả. Người thì cố gắng sống cho lý tưởng để hướng tới sự toàn thiện mà Thiên Chúa mong muốn. Còn người thì chỉ thích sống trong thác loạn, gây thù hận, gây chết chóc … là thành phần bất hảo cho gia đình và cho cả xã hội.
**
Chúng ta là người Công Giáo hẳn được dạy từ bé trong lớp Giáo Lý là có Thiên Đàng, có Luyện Ngục và có Hỏa Ngục. Có Thiên Chúa, có Satan; có người tốt người xấu. Có Thánh Giá và có thử thách ai vượt qua sẽ được Thiên Chúa thưởng ban cho Nước Trời.
–*–
Ai chọn cuộc sống tội lỗi, sa đọa thì sẽ lãnh án phạt muôn đời dưới đáy sâu của Hỏa Ngục mà chúng ta lúc nhỏ thường nghe mấy đàn ông lớn nói đùa là sẽ nhận Nơi ấy làm Quê Hương … sau khi lìa trần. Vì nơi ấy có thịt chó, có rượu ngon; có gái đẹp và có đủ món ăn chơi vui hơn gấp bội lần ở trần gian này. Hơn nữa vì họ đã quá quen với cái thú vui tội lỗi mà Satan không ngừng ban phát cho thật dễ dàng chỉ hầu chiêu dụ được càng nhiều linh hồn theo chúng xuống Hỏa Ngục thì càng làm cho chúng sung sướng nên chúng không bao giờ ngủ là vậy.
**
Hàng năm đến Mùa Chay Thánh Giáo Hội Công Giáo nhắc nhở giáo dân hãy nhớ cho rằng mình là bụi tro … khi con người chết đi thân xác này sẽ bị tan rữa và biến mất theo thời gian … Nhưng linh hồn có Chúa ở cùng thì luôn biết phân định Nơi nào, ở đời sau sẽ cho con người hạnh phúc viên mãn đến thiên thu vạn đại. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 2, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Ai Về Thiên Quốc)
Chia sẻ Bài này:

Related posts