Chúng tôi được Thiên Chúa hằng ngày dưỡng nuôi cho dư đầy

Nếu nói về 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cả thể để nuôi 5000 ngàn người đàn ông, chưa kể con số đàn bà và con nít, cùng có mặt trong ngày hôm ấy. Đây là phép lạ mà Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các tông đồ và cho số đông con cái Chúa thấy biết chính Ngài là Thiên Chúa và là từ Trời mà đến. Đã thế tất cả sau khi ăn no nê lại còn thu dư 12 thúng đầy bánh vụn để không phí đi.
 
Khi đọc bài đọc Phúc Âm này thì ai trong chúng ta trên thế giới cũng phải luôn cất lên lời cảm tạ, ca khen và chúc tụng một Thiên Chúa Đấng lòng lành, nhân từ, độ lượng vô cùng và luôn yêu thương con cái của Người vì có phải Thiên Chúa hằng nuôi dưỡng chúng ta luôn dư đầy đấy hay không?. Nếu chúng ta biết sống thế nào là vừa đủ; chớ để cho lòng tham nó lấn át thì chúng ta không thể nào nhận ra được hồng ân của Thiên Chúa như mưa như mưa đâu … Bởi chắc hẳn cái lòng tham vô đáy đó nó sẽ nhanh chóng đưa chúng ta đến sự chết. Chết từ thân xác, tâm hồn và sau cùng là linh hồn của một người, có phải?.
 
Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của chúng con – Chúa đã thương yêu chúng con từ thuở đời đời và bao nhiêu thế kỷ qua Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống chúng con trong dư đầy từ thể xác đến linh hồn. Còn tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu thương bất tận của Thiên Chúa?. Còn hạnh phúc nào no thỏa khi chúng con hằng ngày được sống trong sự quan phòng của Chúa?. Còn ai trên vũ trụ lại có quyền năng hơn là Thiên Chúa của chúng con? Chắc hẳn là không.
 
Ấy hiểu biết vậy nên chúng con đâu có dại khờ chi để đi tìm những của chóng qua nơi trần gian này. Lại hiểu rằng cái chết nó đến rất bất ngờ, bất đắc kỳ tử NÊN không khôn ngoan để cảnh tỉnh mà cứ sống ỷ y không có sự chuẩn bị thì thật là một điều đáng tiếc và là bất hạnh thay cho linh hồn sống đời của chúng con biết bao!.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 1, 2019
 
 
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts