Chúa ở khắp mọi nơi

Trong tâm thức người Công giáo xác tín Thiên Chúa là Đấng toàn năng ngự trị khắp mọi nơi và mọi lúc. Họ hát tuyên xưng đức tin khi tham dự thánh lễ “Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài.” Họ đọc trong các giờ kinh “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.”

Trong điều kiện không thể tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện cùng cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ, người Công giáo tham dự trực tuyến tại nhà riêng. Tư gia trở thành một thánh đường thu nhỏ. Màn hình vô tuyến một cách nào đó trở thành một cung thánh. Họ hiệp thông thánh lễ với linh mục chủ tế. Và rước lễ thiêng liêng với nỗi niềm khao khát khiêm hạ “Lạy Chúa! Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Tâm niệm Lời Chúa “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18, 20), các thánh lễ và các giờ cầu nguyện tại gia dù có nơi có lúc chỉ quy tụ năm, ba người nhưng người tham dự luôn cảm nghiệm sự ấm cúng, sốt sắng, tương giao mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô dù là cách thiêng liêng nhưng thỏa lòng khao khát thần lương nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh của mình.

Xác tín Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài là Đấng nhân từ giàu lòng thương xót luôn ngự trị trong nhà, trong lòng mình, người tín hữu Công giáo hiệp tâm cầu nguyện và tín thác vào Lời Chúa “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18, 19).

 Vào ngày lễ Truyền Tin Đức Mẹ thứ tư ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới hiệp ý cùng ngài đọc Kinh Lạy Cha vào lúc 12 giờ trưa giờ Vatican. Cầu xin Thiên Chúa cứu nhân loại khỏi mọi sự dữ do đại dịch virus Corona.  Cũng kể từ chiều hôm đó và những ngày tiếp theo, các tòa giám mục các giáo phận Công giáo tại Việt Nam ra thông báo tạm ngưng cử hành thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ.

Nhiều tín hữu đã bày tỏ sự buồn bã, có người bật khóc, khi nghe tin này. Nỗi buồn và những giọt nước mắt khi phải tạm xa vắng những giờ lễ giờ kinh cùng mọi người trong ngôi giáo đường thân yêu gắn bó đời sống đức tin với mình qua bao năm tháng là lẽ thường tình!

Giờ đây ngôi nhà riêng trở thành ngôi thánh đường thu nhỏ. Những người thân trong gia đình vẫn là một cộng đoàn dân Chúa thiểu số. Trong cơn dịch bệnh, đang thời cách ly, người tín hữu Công giáo càng cảm thấy cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Và Chúa thì ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Ngài luôn dõi mắt quan phòng và phù hộ cho những ai một lòng thờ phượng kính mến và tín thác vào Ngài trên hết mọi sự. Amen.

                                     Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chia sẻ Bài này:

Related posts