CHA MẸ CẦN DẠY CON CÁI HẰNG NGÀY BIẾT TẠ ƠN THIÊN CHÚA

**
Làm cha mẹ thì hầu như ai cũng vướng vào cái tội hay so sánh giữa người và ta mà quên đi trách nhiệm cần có trên gia đình của mình nhất là dạy cho con cái ý thức được bổn phận và trách nhiệm (dù là việc nhỏ ngay từ khi chúng còn non nớt). Nhỏ thì siêng năng học hành, có ai mướn hay nhờ làm thì không được làm biếng vì người thợ làm tốt thì luôn được trả công cách xứng đáng.
**
Nếu chúng ta được Thiên Chúa ban cho có bằng cấp, có tài năng riêng, có lòng nhân hậu thì nơi đâu người chủ cũng cần những người như thế. Vì nơi các công sở hay công ty lớn nào thì người chủ cũng luôn tìm những người có tài, có đức và tin tưởng được để giao phó cho công việc lớn, có trách nhiệm lớn và hẳn là lương bao cũng lớn.
Còn người nhân công có tánh gian dối, hay ăn cắp, ăn hiếp người; hay gây chuyện không chóng thì chầy người ấy cũng sẽ bị chủ đuổi cho nghỉ việc mà thôi. Như những ai đi làm ăn lương giờ nhưng lại không thiết tha làm việc, thường nghĩ đủ cách để khỏi làm việc thì có khéo cách mấy chủ cũng sẽ biết vì có người mách với chủ.
**
Làm cha mẹ nên khuyên con cái là chớ nên có tánh so sánh mình với người khác mà luôn phải biết cảm tạ Thiên Chúa vì có cha mẹ không bao giờ đem con cái của mình để so sánh với bất cứ ai. Vì so sánh như thế là cha mẹ đã vô tình ngăn chận sự phát triển, tiến thân, làm cho chúng ra nản lòng, thất vọng và làm mất đi cơ hội để chúng dùng hết khả năng ở mức mà Thiên Chúa trang bị sẵn cho chúng. Nếu có thì chỉ nên so sánh chính mình của ngày hôm qua và hôm nay mà thôi.
**
Dạy cho con cái sống tự lập, tự suy nghĩ và khi đã làm việc gì thì chính chúng phải chịu trách nhiệm mà không đổ thừa cho ai, không biện hộ hay che giấu thì mới được gọi là người lớn; trưởng thành trong mọi suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Có thế thì hẵng dám nghĩ đến việc lập gia đình nếu không thì e rằng kinh nghiệm đâu để mà dạy cho chúng con cái sống đời trong nhiều lãnh vực nhất là sống làm người tử tế.
**
Sau cùng thì có 2 điều cấm kỵ là cha mẹ không nên mắng chửi chúng con cái là ngu đần hay dốt nát và hay so sánh giữa chúng con cái với nhau .. thì thật là một đại họa không nhỏ sẽ nuôi sự hiềm thù, ganh ghét dần lớn theo thời gian và khi cha mẹ già thì sẽ lãnh hết mọi hậu quả do những gì cha mẹ xưa nói, xưa làm (tệ hơn là đánh đập chúng trong cơn giận dữ).
**
Dạy cho chúng con cái cách cởi mở hơn, tập cho chúng cách suy nghĩ thế nào là khôn ngoan trong sự tốt lành và nằm trong khuôn khổ của luật gia đình và trong giới luật của Thiên Chúa. Đừng đòi hỏi ở các con quá khả năng của chúng vì ngay cả chúng ta xưa cũng đã trải qua một thời tuổi như chúng mà đã chắc gì khá hơn chúng bây giờ?.
Khuyên con cái thì chúng ta cứ phải khuyên nhưng tin rằng các điều cha mẹ dạy dỗ con cái sẽ không bay hết vào không khí đâu. Chúng ta sau này sẽ phải ngạc nhiên lắm đó vì chúng sẽ nhắc lại từng câu nói ở từng thời điểm khác nhau và hy vọng rằng chúng sẽ không làm theo điều xấu mà cha mẹ xưa đã làm.
**
Đừng quên dạy chúng con cái phải biết hằng ngày cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả mọi thứ tốt lành cách rất nhưng không và Người vẫn tiếp tục ban cho con cái của Người những ơn ban mà dù có tiền của cũng không có thể mua được …. Là hơi thở, tự do, sức khỏe cho cả gia đình; cho con cái có sự nghiệp vững chắc, có trái tim biết chia sẻ yêu thương và quan trọng hơn cả là Chúa ban cho có được linh hồn sống đời.
Vâng, Thiên Chúa Người là Đấng tốt lành nên đều ban cho tất cả con cái Người có một kho tàng vô giá đồng đều như nhau dù là giàu hay nghèo là cùng được sống trên trần gian này – Còn mọi thứ khác thì Người sẽ ban thêm cho tùy vào khả năng của từng người để sinh hoa lợi cho Chúa. Ai nghĩ rằng mình nghèo thì thử liệt kê ra xem bao nhiêu thứ trên và trong cơ thể mà Thiên Chúa ban cho rất nhưng không để thấy rằng mình không nghèo chút nào cả đâu. Amen.
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 9, 2020
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts