Căn nhà nào gần đổ nát tìm Chúa sẽ được nên kiên cố hơn trước nhiều

Có phải đó là căn nhà tâm hồn của tất cả chúng ta nơi trần thế này hay không? Nhìn bề ngoài thì thật ai cũng phải lầm tưởng vì con người chúng ta khéo che đậy lắm để chẳng ai thấy được trong căn nhà tâm hồn của chúng ta nó sắp bị sập và đổ xuống, không còn viên gạch nào trên viên gạch nào.   

Chẳng hiểu con người chúng ta sao có thể ra thờ ơ, khờ khạo và dại dột đến là dường nào khi mà nguyên thủy Thiên Chúa đã ban cho hết thảy chúng ta có được căn nhà đầu tiên hiện hữu trên trái đất này đều kiên cố, lành lặn mà không nói là đến tuyệt hảo trên từng góc cạnh.   Mà sao chúng ta lại để cho căn nhà tâm hồn ra nông nỗi; lại để cho nó bị hao mòn theo thời gian mà không biết tu bổ cho nó hằng năm, tuy không được mới toanh như lúc ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên nhưng cũng đừng thờ ơ mà làm cho nó thêm tan nát lòng ra chứ?.

Mùa Chay hằng năm Thiên Chúa và Giáo Hội nhắc hết thảy chúng ta hãy TRỞ VỀ mà sống trong tình yêu ngút ngàn, vô biên và dịu ngọt của Thiên Chúa.   Thiên Chúa Người nhắc nhở chúng ta hãy nhớ về nguồn cội là Đấng đã tác thành ra chúng ta trong yêu thương.   Thế thì tại sao chúng ta lại không ĐÁP TRẢ tình Người, xin cho được hỏi?.   Tại sao chúng ta lại muốn sống xa lánh Thiên Chúa như người cùi hủi lại muốn xa lánh ánh mặt trời; trong khi Ánh Nắng của Mặt Trời mới giúp cho người cùi hủi bệnh tình được thuyên giảm; tuy không hết hẳn vì tội lỗi của cha ông chúng ta có gene cùi hủi đã gieo xuống cho con cháu.

Nếu hết thảy chúng ta chịu ngẫm suy thì thấy rằng hình như trên trần gian này không ai là không tội lỗi, không ai là không bị cùi hủi tâm linh và không căn nhà tâm hồn nào mà từ kiên cố tốt đẹp (Thiên Chúa ban cho) lại không dần ra hao mòn và muốn sập đổ ở bất cứ giờ phút nào.   Chúng ta hẳn biết thế nhưng vì sự đời, sự đam mê của nhục dục, sự đua đòi quá đáng về vật chất và sự bất cần đời để cho có được … Đã nhanh chóng gây nguy cơ cho sự sụp đổ đến cách tang thương, bi đát, chia lìa, mất mát, chết chóc và mất cả linh hồn sống đời mà Thiên Chúa BUỒN VÔ CÙNG TẬN bởi chúng ta đã để cho quỷ dữ dụ dỗ, chúng đã thắng vì đã lấy được linh hồn của người ấy cách dễ dàng mà không có một sự chống trả nào trong sự cố gắng.

Có buồn hay không khi mà Thiên Chúa Người tác tạo ra từng đứa con của Người theo ý riêng, cho từng người cá tính, khả năng và hình dáng khác nhau trên đời chỉ có một và không ai giống ai?.   Thế mà lý do gì con người chúng ta ngày cứ dần xa Chúa, thích gần gũi với những thứ trò chơi không mang lại lợi ích gì cho cá nhân, cho gia đình và cho Thiên Chúa cả!?.    Mà những trò chơi hình như càng ngày chúng càng nguy hiểm cho chính tánh mạng của chúng ta như chúng đã từng chứng kiến thấy.   Trò chơi hay món đồ chơi của ngày nay nó Ảo nhiều hơn là Thật vì chính nó đã lừa chúng ta được thì nó cũng có thể giết chúng ta được.   

Thế thì ước mong gì Mùa Chay Thánh này giúp chúng ta được TRỞ VỀ mà sống chân thật với chính mình; dành nhiều thời giờ hơn với Thiên Chúa, với gia đình và với tha nhân.   Sống tiết kiệm hơn để chúng ta có thể cho đi, chia sẻ cho những người thiếu may mắn đang sống ngoài chợ đời trong sự khinh khi và đuổi xua; thiếu thốn đủ mọi thứ, mọi điều. 

Và ước gì chúng ta là bậc cha mẹ thường dạy bảo con cháu chúng sống tốt lành hơn không phải chỉ lời nói xuông nhưng là những tấm gương tốt để chúng con cái noi theo và bắt chước theo (ngay khi chúng chưa biết gì).   Vì mỗi gia đình chúng ta nên lấy gương của gia đình Thánh Gia sống trọn với vai trò của mình để trách nhiệm và bổn phận có được kết quả mỹ mãn mà Thiên Chúa hằng mong mỏi nơi từng người chúng ta.   Amen. 

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

3 tháng 3, 2018 

Chia sẻ Bài này:

Related posts