CẦN LẮM GIA ĐÌNH HÒA THUẬN YÊU THƯƠNG

— Thực tế chẳng phải là dễ để có một gia đình lúc nào cũng hòa thuận yêu thương, cũng tiếng nói cười ròn rã cho đâu. Thường là vì chúng ta dễ dàng nhịn nhục người ngoài là bạn bè, hàng xóm và tất cả mọi người quen thân hay quen sơ; chỉ trừ người trong gia đình. Đáng lẽ cách hành xử đến rất tự nhiên cho mọi người thân yêu trong gia đình mới rất đáng để chúng ta nhịn thua, bỏ qua và tha thứ cho nhau … thì lại không.
 
— Hẳn hết thảy chúng ta sợ rằng lời nói bất lịch sự, dữ dằn của mình có thể làm mất tình bạn hữu, mất tình hàng xóm, giáo xứ, mất công ăn việc làm, mất khách, v.v… Nên bắt buộc phải cắn răng chịu đựng? Trong khi một lời khó nghe, xốn tai, chửi rủa nhau trong nhà thì rất sẵn sàng cho nhau mà không ai chịu nhường ai cả.
 
— Thường thì trong gia đình cãi vả nhau nhiều nhất là hai vợ chồng – đến chúng con cái với nhau. Rồi thì cha mẹ với con cái. Và có phải vợ chồng ở với nhau càng lâu thì xích mích lại càng nhiều?. Con cái chúng càng lớn thì chúng càng so đo nhau nhiều thứ vì tình thương của cha mẹ cho con cái không đồng đều? Vì con thương, con ghét; con giỏi làm ra tiền thì được cha mẹ luôn miệng khen thưởng, con lù đù thì bị cha mẹ chửi tối ngày, v.v…
 
— Nói gì thì nói chứ sự chịu đựng, nhịn nhục lẫn nhau quả là điều rất khó để làm. Mà không hiểu rằng tánh tình, tuổi tác có chênh lệch; ý thích hay ý muốn của mỗi người là hoàn toàn khác nhau như câu trong kinh “Già trẻ xung khắc” là có. Càng thấy chua xót thay khi mà trong gia đình của chúng ta lại như bão tố xảy ra hằng ngày; không thấy có được ngày Bình An. Càng chua xót hơn khi chúng ta ra ngoài xã hội thì rất được nhiều người khen nào là hiền lành, khéo nhịn, đạo đức, dễ thương, rất được lòng của mọi người.
 
— Rồi có phải thỉnh thoảng thấy cha mẹ, vợ con hay anh chị em của mình ra ngoài đời bị hết người này tới người kia hiếp đáp nhưng hoàn toàn giả ngơ, giả điếc, giả câm; không thấy có một nửa lời trả treo hay bênh vực. Chẳng những thế lại còn buông những lời ra vẻ như mình hào hiệp, hiểu biết, có học thức, là gia đình danh giá không chửi tay đôi với họ nên thối lui có trật tự; hay sợ bị người đánh cho?.
 
— Trong gia đình, chung một mái nhà thì chúng ta cần cố gắng lắm để có sự thông cảm; để hòa mình, để giữ được quân bình giữa cuộc sống của gia đình và ngoài xã hội. Để tránh không là người sống tiêu cực của cả hai nơi. Nhất là các ông gia trưởng trong nhà luôn muốn có quyền hành trên tất cả vợ con; có nghĩa một lời nói của ông nói ra thì không ai được cãi lại và không được có ý kiến. Rồi thì người mẹ trong nhà cũng muốn tỏ quyền hành với chúng con cái.
 
— Nếu không khí trong gia đình ngày nào cũng như mưa rào, bão tố thì có khác nào cái Địa Ngục mà không ai cảm thấy muốn về nhà nữa. Từ đó con cái chúng dễ bị dụ dỗ vào băng đảng vì chúng coi nhau như gia đình ruột thịt; đứa lớn biết quan tâm đứa bé. Từ đó cha mẹ sẽ thường hỏi là tại sao các con không thấy đứa nào ở nhà?. Vì xin thưa cái nhà đối với chúng chỉ không khác cái quán trọ nơi cho chúng ăn uống và ngủ nghỉ, không hơn không kém.
 
— Bởi thế cha mẹ trẻ nên để ý đến về vấn đề này là không nên cãi nhau trước mặt con trẻ; tệ hơn nữa là bố còn đánh mẹ của chúng. Những hình ảnh xấu xa này sẽ làm cho chúng con cái ra hư hỏng nhiều hơn là nên tốt. Nhất là đừng nghĩ rằng cha mẹ bỏ tiền ra bắt chúng học thêm thì chúng tự hiểu đó là hy sinh lớn của cha mẹ thì thưa là lầm lắm đấy. Rồi thường xuyên kể công, không xong thì la bới chửi rủa. Ép chúng phải học cho thật giỏi để sau này làm bác sĩ, luật sư cho cha mẹ được nhờ.
 
— Chúng hiểu ngay rằng đó là sự ích kỷ của cha mẹ chớ có thương yêu gì chúng nó đâu. Thương gì mà cả 7 ngày trong tuần là bắt con đi học hết lớp này đến lớp kia?. Con hiền ngoan khi bị cha mẹ ép quá thì chúng sẽ tìm cách tự tử; có đứa điên thì giết cha hay giết mẹ. Trên thực tế thì những đứa con có khả năng học hành thì không cần ép chúng nó vẫn học rất tốt mà không cần phải nhắc nhở gì đâu.
 
— Ước mong sao tất cả bậc cha mẹ đều biết sống “Tương kính như tân” có nghĩa đối xử với nhau tốt đẹp y như hồi mới quen nhau vậy; để vợ chồng cùng sống với nhau trong hạnh phúc cho đến bạc đầu, răng long. Sống làm gương cho con cái chúng noi theo vì cha mẹ làm sao con cái chúng bắt chước y chang vậy. Nên cha mẹ xấu, con cái sẽ xấu. Cha mẹ tốt con cái sẽ tốt vì “Cây tốt ắt sẽ sinh trái tốt”.
 
— Xin Thiên Chúa giúp tất cả gia đình chúng con học được gương yêu thương của gia đình Thánh Gia. Giúp chúng con hiểu và nhận ra được trách nhiệm của mình. Luôn hợp lực, hợp sức, hợp ý, hợp lòng để hỗ trợ lẫn nhau nhất là cả hai cùng chung nhau một ý để dạy dỗ con cái. Quan trọng nhất là không thiên vị con nào hơn con nào. Xin cho con cái chúng luôn ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 8, 2020
 
————————————————————
 
*** Xin bấm vào mã số để cùng hát:
(Tình Yêu Cao Diệu Vợi Là)
Chia sẻ Bài này:

Related posts