Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của yêu thương! Chúng con xấp mình thờ lạy và cảm tạ Chúa đã ban cho tất cả chúng con một năm qua có đầy năng lượng, sức khỏe, tài chính đủ dùng để trang trải mọi thứ; có chút dư thì để thỉnh thoảng ăn được một món ngon đã lâu không ăn. Chúng con chỉ cần Chúa ban cho có sức để đi cày suốt năm, để đủ trang trải, để đủ ăn đủ mặc và để có được bình an; để gia đình luôn cái nôi được êm thắm và là nơi để chúng con tìm về. Cho dù mọi thành viên trong gia đình đều có một sở thích riêng, cách sống riêng và cả tư tưởng suy nghĩ đều không giống nhau. Do đó rất nhiều lần chúng con chẳng hiểu nhau vì không muốn và vì chúng con chẳng có nhiều thời giờ bên nhau nên chẳng hiểu sao chúng con lại thường gây gỗ, trách cứ và đổ lỗi cho nhau và thỉnh thoảng chúng con lại cố tình làm tổn thương cho nhau từ chuyện bé xé ra to. Là lý do dần dẫn đến sự tẻ nhạt, không khí gia đình cảm thấy ngột ngạt không còn thích hợp nên giờ ăn cơm chung cũng thưa dần, không còn ngồi chung mâm, chung bàn nữa!?.
**
Lạy Thiên Chúa! Trên hết mọi sự nếu chúng con nhất là bậc cha mẹ biết sống nhường nhịn, chịu đựng và hy sinh thì mọi chuyện đều có thể hóa giải; đều có thể dập tắt những cơn nóng giận từ mọi phía ngay lập tức và rồi biết nhận ra ngay điểm sai của mình để có lời xin lỗi với vợ/chồng, con cái và với nhau. Chẳng phải chúng con không biết rằng sự giận dữ nó sẽ dẫn tới những việc làm không đáng có. Những lời nói không nên thốt ra. Những nét xấu hằn trên gương mặt của một người mà khi cười nó sẽ đẹp biết bao. Sự giận dữ nó thường dẫn đến những sự bạo hành trong gia đình nếu không biết kiềm hãm … Để chồng thì đánh vợ, đánh con … vợ thì chửi chồng vì bênh con, v.v… Chỉ tội cho con cái chúng chẳng làm gì nên tội mà chúng phải chứng kiến, ghi hình trong đầu óc non nớt sẽ chẳng bao giờ quên hay phai nhạt. Tương lai của chúng đều dựa vào cách đối xử của cả cha mẹ và học được cái tốt, cái xấu khi chúng còn bé. Rồi khi lớn lên chúng có một tương lai tốt đẹp hay xấu xí thất bại cũng là vì cha mẹ của chúng cả.
**
Lạy Thiên Chúa của yêu thương! Chúng con xấp mình, thờ lạy và cảm tạ Người đã luôn ở bên chúng con, qua Chúa Thánh Thần. Luôn trợ giúp chúng con bằng mọi cách có thể. Như qua trung gian là anh chị em của chúng con. Qua sự cảm nhận mà chúng con nhận rõ Chúa luôn ở cận kề. Cảm tạ Chúa luôn ban cho chúng con tất cả những gì chúng con cảm nhận được và những gì chúng con không cảm nhận được. Những gì chúng con thấy và những gì chúng con không thấy ngay cả những nguy hiểm ít nhiều đang rình rập và những phiền lụy dẫn tới đều được qua khỏi và luôn nhận được sự bình an đến đúng thời điểm mà chúng con rất cần. Xin Thiên Chúa luôn tiếp tục gìn giữ và yêu thương gia đình chúng con Chúa nhé!. Amen.
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 12, 2025