ÁNH SÁNG CHÚA CHIẾU SOI TRẦN THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Sống ở đời chúng ta hay để ý việc của người nên việc của mình thì cũng là việc của người. Nghiễm nhiên cho phép thiên hạ quyền tự do vào nhà và cho quyền góp ý kiến làm tổn thương lòng tự trọng cùng làm cho hao gầy thân xác như khối u ung thư lớn dần trong ta từng ngày. Như độc tố giết hại từng tế bào trong cơ thể vậy.
**
Nếu chúng ta thực tình ao ước để cho được sống vui, sống khoẻ, sống thảnh thơi yên hàn thì hãy mau thải cho ra những độc tố ảnh hưởng từ bên ngoài đem vào. Là tránh gặp, tránh nghe những lời chê trách của thiên hạ hay ghen ghét đã chẳng mang lại cho chúng ta lợi ích gì. Mà hãy nhắc nhở chúng ta thường xuyên là cuộc sống này mau qua đi lắm nhất là trong thời đại dịch Covid-19 này không ai chắc được mình còn có thể sống đến ngày mai.
**
Nên cố gắng sống sao cho đẹp lòng người, đẹp lòng Chúa qua sự nói ít đi nhưng làm nhiều hơn. Cùng cố gắng bắt chước gương thánh cả Giuse và Đức Mẹ Maria vậy mà êm ấm. Ấm từ cõi lòng, tỏa lan ra trong gia đình và cả ngoài xã hội không như hương thơm của nước hoa nồng nặc mùi làm nhức đầu ai nhưng nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm mà lâu bền. Vì thời gian Chúa ban cho rất có giới hạn, có thể không còn kịp cho chúng ta để sống cách ý nghĩa hơn, thâm tình hơn cho mình và cho người.
**
Qua những công việc hy sinh dù là rất nhỏ mà chúng ta đã thực thi từng ngày một do lòng mến yêu, cùng quan tâm và có ý muốn dâng lên cho Chúa, cho Mẹ Maria như một bông hoa hy sinh nhỏ bé trong khả năng rất có giới hạn mà chúng ta có thể. Cố gắng làm những điều gì chúng ta ưa thích hằng ngày trong số giờ hạn hữu Chúa ban cho trong 24 giờ đồng hồ; có thể là gieo rải hạt giống tốt lành (loại ta thích ăn chẳng hạn) để hy vọng rằng đời sau con, cháu chúng có mà ăn.
**
Vì cuộc sống này có là bao?. Chúng ta sống sao để đừng phải xin Chúa cho gia hạn
thời giờ vì mải tích góp bấy lâu nay. Đã làm thương tổn đến nhiều người. Đã ăn gian, nói dối, lọc lừa trong ngập ngụa tội lỗi – Thì lạy Chúa cần bao nhiêu thời gian nữa cho vừa đủ đây?. Mới có thể trả lại cho người cả vốn lẫn lời cùng nhiều thiệt hại mà không thể trả khác như làm cho người ta bị điên, sống dở chết dở và bao thất thoát do chính chúng ta gây ra. Cùng những lời phun ra nghe sắc bén hơn cả dao, kéo. Hay lời nghe ngọt lịm mà chết người. Hỏi sống thế có sợ Thiên Chúa phạt hay sợ mất linh hồn hay không?.
**
Chúng con phủ phục quỳ lạy Chúa Hài Đồng, Con Thiên Chúa ngôi hai! Xuống thế làm người để Cứu Độ nhân loại chúng con. Ngài đến mang yêu thương đến khắp mọi nhà. Mang đến cho loài người hạnh phúc cùng niềm tin yêu. Lan tỏa tình yêu Thiên Chúa đến khắp bờ cõi …
–*–
Là Tin Mừng, là Ánh Sáng Chúa Con Ngôi Hai Giêsu chiếu soi trên trần thế để trái tim của mọi người ở khắp mọi nơi được Chúa đụng chạm, thắp lên niềm tin yêu để biết rung động, chia sẻ, hy sinh nhiều hơn; trong sự cố gắng cởi bỏ bớt những gì rất nông cạn bề ngoài để xứng đáng đến thờ lạy một Con Thiên Chúa vì Ngài từ Trời mà xuống … Thì trần gian này có gì xứng đáng để được Chúa nhận ngoài tấm lòng chân thật của từng người chúng ta mà Chúa thấy biết rất rõ. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 12, 2020
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts