Ngày 13/04 kính Đức Mẹ Maria

NGÀY MƯỜI BA

Mẹ cho con Hoa Hồng

Một Tràng Hoa thiêng liêng

Không như hoa tự nhiên

Xinh tươi rồi tự héo

Mẹ cho con Hoa Hồng

Để mỗi ngày kính dâng

Những bông hoa tuyệt đẹp

Đó là :” HOA MÂN CÔI”

Hầu cải thiện đời sống

Để tôn sùng Mẫu Tâm

Bằng một sự siêng năng

Bởi Tràng Hoa Mân Côi

Đặc biệt vào mỗi ngày

Ngày mười ba hàng tháng

Ngày mà Mẹ hiện đến

Nhắc nhớ mỗi chúng con

Hãy siêng năng Lần Hạt

Hương Hoa Hồng thơm ngát

Chính là sự hy sinh

Mẹ nhân ái nhắc Lần

Để ăn năn đền tội

Hoa Mân Côi tự hối

Chính tâm lòng chúng con

Những, kẻ luôn mê lầm

Chạy theo điều bất chính

“Hoa Mân Côi” thơm mát

Hơn hoa hồng tự nhiên

Dâng lên trước Mẹ hiền

Tri ân lòng Từ Mẫu

Dù sự đời bối rối

Hay sự dữ bủa vây

Kinh Mân Côi phá ngay

Những mưu mô sự dữ

Vì, Lời Kinh Lạy Cha

Là khí giới chan hòa

Chúa Giê-su đã dạy

Nhiều lần cứ lập lại

Cùng chúc ngợi vang xa

Kính mừng Maria!

Lời chào ấy vang ra

Thần dữ sẽ chạy xa ./.

AVE MARIA.

13/04/2026

P.A Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts